Google dẫn đường và niềm vui giúp người khác trên đường đi

Trong bài viết đăng trên Epoch Times ngày 8/5/2026, tác giả có bút danh Ấn Châu Nông Phu chia sẻ trải nghiệm sử dụng ứng dụng dẫn đường và suy ngẫm về những việc nhỏ giúp người khác trên đường đi.
Thành phố nhỏ nơi tôi sống khá hẻo lánh. Muốn đi đâu, tôi cũng phải lái xe một quãng dài trên đường cao tốc. Những chuyến đi xa như vậy tuy đơn điệu nhưng đôi khi vẫn mang đến điều bất ngờ.
Tôi thường dùng ứng dụng Google trên điện thoại để tìm đường đến nơi cần đến. Khi đi hơi xa, ứng dụng thỉnh thoảng lại thông báo: “Chú ý, phía trước có cảnh sát!” Đồng thời, một cửa sổ nhỏ hiện lên, đề nghị người dùng xác nhận cảnh báo có chính xác hay không: cảnh sát vẫn còn ở phía trước, hay đã không còn ở đó nữa.
Mỗi lần thấy cảnh báo, tôi lập tức tỉnh táo hơn, nhìn thật xa để tìm xe cảnh sát phía trước. Thông thường, sau khoảng hai hoặc ba phút chạy trên cao tốc, tôi quả thật nhìn thấy xe cảnh sát đang đứng chờ. Nếu không thấy, tôi có thể chọn mục “Không nhìn thấy”. Google liền thân thiện trả lời: “Cảm ơn bạn đã giúp đỡ người khác!” Đọc dòng ấy, tôi thường bật cười: giúp những người phóng nhanh tránh cảnh sát, khỏi bị bắt, lại trở thành một việc giúp người.
Theo cách nhìn của tôi, cảnh sát Mỹ là công chức và mức lương không cao. Trong một đất nước nơi người dân có thể sở hữu súng, công việc của họ cũng có rủi ro an toàn lớn. Khi cảnh sát xử lý người chạy quá tốc độ, giấy phạt và khoản tiền phạt sau đó không trở thành thu nhập riêng hay tiền thưởng của họ. Mục đích chính hẳn là giữ gìn luật giao thông và sự an toàn trên đường.
Là một người nhập cư, tôi thấy ứng dụng giúp tài xế giảm tốc trước khi gặp cảnh sát, nhưng khi không có cảnh sát, họ lại có thể tăng tốc, thậm chí vượt giới hạn cho phép. Theo tôi, điều ấy có thể khuyến khích hành vi vi phạm. Tôi từng nghĩ chức năng cảnh báo này nên bị cấm. Nhưng nghĩ lại, nếu nó giúp nhắc mọi người tuân thủ pháp luật thì cũng là việc tốt. Dù sao, cảnh sát trên cao tốc không lấy việc bắt người làm mục đích.
Ứng dụng dẫn đường Google quả thật cũng có thể là một công cụ giúp người khác trong chuyến đi. Người dùng có thể đăng thông tin nhắc những người phía sau rằng trên đường có vật rơi, hoặc có xe đang đỗ bên đường cao tốc. Những việc nhỏ, chỉ cần một thao tác ấy cũng rất quan trọng đối với sự an toàn khi lái xe. Một người bạn của tôi từng lái xe vào ban đêm, đâm phải vật ai đó đánh rơi trên đường và làm hỏng cản trước.
Chỉ cần có điện thoại Android là có ứng dụng dẫn đường Google. Tôi đoán nhiều người cũng như tôi, đã từng tận hưởng niềm vui giúp người khác như thế trên những con đường ở Mỹ.
Bài viết thể hiện trải nghiệm và quan điểm của tác giả Ấn Châu Nông Phu. Theo Epoch Times; biên dịch từ bản tiếng Trung.


