Chủ Nhật, 04.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Âm nhạc

Nghệ sĩ kèn horn chia sẻ cảm nhận về sự hòa hợp giữa nhạc cụ Đông và Tây

Tuệ Minh ·
Nghệ sĩ kèn horn chia sẻ cảm nhận về sự hòa hợp giữa nhạc cụ Đông và Tây
Ảnh minh hoạ

Trong một cuộc phỏng vấn do Đại Kỷ Nguyên thực hiện tại Đài Trung năm 2011, nghệ sĩ kèn horn Lâm An Đề đã chia sẻ cảm nhận sau lần đầu xem Shen Yun. Bài viết dưới đây giới thiệu lại góc nhìn cá nhân của người nghệ sĩ khi ấy.

“Thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi!” Lâm An Đề, người hoạt động trong giới âm nhạc châu Âu, Mỹ và Đài Loan, nói sau khi lần đầu xem buổi diễn thứ tư của Đoàn Nghệ thuật Quốc tế Shen Yun tại Trung Sơn Đường, Đài Trung, ngày 26/3/2011. Cô ngạc nhiên trước sự kết hợp giữa hòa tấu nhạc cụ Trung Hoa, phương Tây và múa, gọi đó là sự hoàn hảo vượt quá sức tưởng tượng.

Lâm An Đề nói: “Vì bản thân tôi học nhạc cổ điển, nhưng tôi chưa từng thấy nhạc cụ Trung Hoa và nhạc cụ phương Tây có thể hòa hợp với nhau như vậy.”

“Ban đầu tôi tưởng âm nhạc tại hiện trường là hiệu ứng từ hệ thống âm thanh, khiến tôi luôn nghĩ đó là băng ghi âm”, cô kể. “Khi phát hiện ra thật sự có người đang biểu diễn, tôi thấy rất tuyệt vời! Cảm giác rất chấn động!”

Từ kinh nghiệm chuyên môn học nhạc cổ điển phương Tây, cô giải thích: “Trước đây tôi luôn cảm thấy độ chuẩn của cao độ khi lên dây giữa nhạc cụ Đông và Tây vẫn có chút khác nhau.”

Cô bày tỏ sự khâm phục: “Ví dụ, âm nhạc Trung Hoa thích rung dây, nghĩa là một nốt có thể mang những cao độ hơi khác nhau; còn trong âm nhạc phương Tây thì âm ấy được thổi ra thẳng. Vì thế, tôi đoán cao độ sẽ có nhiều vấn đề, nhưng buổi diễn Shen Yun lại không có; đàn nhị, cello, những nhạc cụ này hòa hợp rất hài hòa, thật sự rất hay.” Đây là cách cô lý giải cảm nhận về buổi hòa tấu trong cuộc phỏng vấn.

Khi nghe nói Shen Yun có thể tìm lại âm nhạc Trung Hoa và phát huy trọn vẹn, Lâm An Đề xúc động trước việc người Trung Hoa tìm lại văn hóa của mình. Cô nói: “Thật ra, tôi và em gái vẫn luôn nói chuyện về chủ đề này. Người Trung Hoa vẫn là người hiểu văn hóa của người Trung Hoa nhất. Đôi khi cứ muốn học những điều của người phương Tây, nhưng mỗi khi nghe âm nhạc Trung Hoa, lại có một cảm giác: à, điều này tôi hiểu! Đúng rồi, đây là văn hóa của chúng ta.”

Về sự phối hợp khéo léo giữa nhạc cụ Đông và Tây, cô nhận xét: “Việc phối khí âm nhạc Shen Yun rất hay. Trong tương lai, sự hòa hợp giữa nhạc cụ Đông và Tây thật sự có thể cố gắng theo hướng này. Shen Yun khiến tôi cảm thấy văn hóa Đông và Tây đều tốt, và có thể phối hợp rất hài hòa.”

Lâm An Đề nhắc đến kinh nghiệm bản thân phối hợp biểu diễn cùng opera, qua đó cảm nhận sâu sắc sự nỗ lực của đoàn nghệ thuật. Cô nói rằng khi còn kết hợp thêm múa, cô tin công việc ấy rất khó; đây là một buổi biểu diễn rất chuyên nghiệp, thật sự rất hay.

Cô cũng nói mình rất thích tiết mục múa quạt “Mai”, khiến sân khấu tựa như một vườn mai đang nở: “Ồ! Thật lộng lẫy!” “Tôi thấy ‘Mai’ thật sự rất đẹp; màu hồng đào kết hợp với cả sân khấu rất hay.”

Với tiết mục “Câu chuyện của chúng tôi”, Lâm An Đề có cảm xúc sâu sắc. Cô nói: “Vì tôi lớn lên ở Đài Loan, không thể tưởng tượng một môi trường không có tự do. Thật ra, mỗi người đều nên có quyền tự do đọc những gì mình muốn xem, hoặc tin vào điều mình tin. Không chính phủ nào nên đàn áp họ.”

Dịch đầy đủ nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Hoàng Ngọc Yến, Đại Kỷ Nguyên, đăng ngày 28/3/2011; cảm nhận trong bài thuộc về nghệ sĩ tại thời điểm ấy.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN