Đây là năm thứ hai cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga tại Matxcova vào ngày 9 tháng 5 chỉ có một chiếc xe tăng duy nhất. Trong suốt 24 năm trị vì của mình, nhà cầm quyền Nga Vladimir Putin đã sử dụng ngày lễ có tên “Ngày Chiến thắng” hàng năm để thể hiện sự trỗi dậy của đất nước mình như một siêu cường quân sự. Tuy nhiên, cảnh tượng đáng chú ý về một chiếc xe tăng T-34 thời Thế chiến thứ hai di chuyển trên Quảng trường Đỏ giờ đây có thể trở thành một thông lệ đáng xấu hổ và là một lời nhắc nhở đau đớn về những tổn thất thảm khốc mà quân đội Nga phải gánh chịu ở Ukraina.