Martins Rubenis: Từ giành huy chương Olympic đến học cách chia sẻ và nghĩ cho người khác
Trong cuộc phỏng vấn được The Epoch Times đăng năm 2017, cựu vận động viên xe trượt lòng máng người Latvia Martins Rubenis kể rằng thực hành Pháp Luân Đại Pháp giúp ông thay đổi cách nhìn về thi đấu, trách nhiệm và việc giúp đỡ người khác.

Trong cuộc phỏng vấn được The Epoch Times đăng năm 2017, cựu vận động viên xe trượt lòng máng người Latvia Martins Rubenis kể rằng thực hành Pháp Luân Đại Pháp giúp ông thay đổi cách nhìn về thi đấu, trách nhiệm và việc giúp đỡ người khác.
Bài viết dưới đây dịch lại câu chuyện công bố năm 2017; các mốc sự nghiệp và vai trò được trình bày theo thời điểm của bài nguồn. Những chia sẻ về sức khỏe là trải nghiệm cá nhân do ông Rubenis kể.
Martins Rubenis là vận động viên từng giành huy chương Olympic của Latvia, đã giải nghệ. Sinh năm 1978, ông bắt đầu học môn xe trượt lòng máng khi chín tuổi.
Từ thập niên 1990, ông bắt đầu thi đấu và giành nhiều thành tích quốc tế, trong đó có vị trí thứ nhất tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 1998, hai huy chương bạc năm 2003 và huy chương đồng cá nhân tại Giải vô địch thế giới năm 2004.
Rubenis tham dự tổng cộng năm kỳ Olympic mùa đông. Tại kỳ thứ ba, ở Torino năm 2006, ông giành huy chương đồng nội dung đơn nam, đánh dấu huy chương Olympic mùa đông đầu tiên của Latvia. Với thành tích này, ông được vinh danh là Nhân vật thể thao của năm tại Latvia.
Bài nguồn cho biết tại Olympic Sochi năm 2014, ông giành thêm huy chương đồng trong nội dung tiếp sức đồng đội. Để ghi nhận thành tích ấy, Latvia phát hành tem kỷ niệm Rubenis cùng các đồng đội.
Khi Olympic mùa đông 2014 kết thúc, Rubenis tuyên bố giải nghệ. Tại thời điểm bài nguồn được đăng, ông là thành viên Ủy ban Olympic Latvia.
Dù có nhiều vinh quang, lối sống của một vận động viên có thể gây tổn hao lớn cho cơ thể.
“Tôi mới ngoài 20 tuổi nhưng cảm thấy mình như 45 tuổi, vì lưng đau, cơ bắp đau, và tôi thực sự không thể thi đấu tốt nhất như trước,” Rubenis nói.
Tìm thấy một con đường mới
Rubenis cho biết từ nhỏ ông luôn quan tâm đến văn hóa Trung Hoa. Lần đầu ông tiếp xúc với nền văn hóa này là qua những bộ phim võ thuật của Lý Tiểu Long. Với ý định tìm những phương pháp có lợi cho sức khỏe trong văn hóa Trung Hoa, vào mùa xuân năm 2005, ông tìm thấy điều mà ông mô tả là đích đến thực sự của đời mình: Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công.
Rubenis bắt đầu thực hành môn thiền định Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân ấy và tiếp tục kể từ đó, theo lời ông trong cuộc phỏng vấn.
Ông giải thích: “Sau lần đầu thử các bài tập, tôi có thể cảm nhận rất nhiều năng lượng đi qua, thực sự khai mở vùng lưng; lưng phát ra tiếng kêu và thay đổi. Tôi đổ mồ hôi như khi tập luyện cường độ cao, nhưng tôi biết có điều gì đó lớn lao vừa xảy ra. Tôi chưa biết đó là gì, nhưng cảm thấy tất cả đều tốt. Khoảng một tháng rưỡi sau, mọi cơn đau ở lưng và trên cơ thể tôi biến mất… Điều này chỉ xảy ra khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của sự kết nối giữa cơ thể, tâm hồn và tinh thần. Khi tâm thay đổi thì cơ thể thay đổi theo.”
Là một vận động viên chuyên nghiệp, Rubenis nói huấn luyện viên từng dạy ông rằng để thành công, ông cần sắc bén như một con cá mập. Vì vậy, trước đây ông rất ích kỷ.
Chẳng hạn, để trở thành vận động viên hàng đầu, ông tự chế tạo xe trượt. Để giữ lợi thế cạnh tranh, ông thậm chí giấu những chiếc xe được thiết kế tốt của mình. Tuy nhiên, theo ông, mọi thứ thay đổi sau khi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi cảm thấy điều đầu tiên mình bắt đầu nhận ra và hiểu là tôi phải trở nên vị tha hơn, bớt ích kỷ hơn; theo nghĩa là… phải buông bỏ một điều gì đó để có được điều gì đó.”
“Sau khi bắt đầu thực hành, tôi hiểu nguyên tắc rằng mình cần chia sẻ nhiều hơn,” ông nói. Thay vì giấu các thiết kế, ông bắt đầu chia sẻ chúng với người khác.
“Khi tôi chia sẻ với người khác, kiến thức mới sẽ đến, ý tưởng mới sẽ đến. Đó là điều tôi cảm nhận, và điều ấy thực sự đã xảy ra,” ông nói.
Rubenis cũng cho biết qua việc học các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, ông học được cách nhìn vào bên trong, xem xét bản thân khi đối diện khó khăn.
“Trước khi thực hành, tôi nhìn tất cả những điều mình không thích trong cuộc sống như rắc rối. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ đó là cơ hội. Nếu tôi làm sai điều gì hoặc cảm thấy có điều gì không đúng, tôi có thể nhìn vào bên trong, rồi tìm ra chỗ cần cải thiện bản thân. Tôi biết ơn hơn đối với những gì xảy đến với mình, kể cả khi chúng không dễ chịu lắm,” ông nói.
Sau Olympic mùa đông 2014, Rubenis chính thức giải nghệ với tư cách vận động viên và đảm nhận vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Latvia. Ông cũng làm kỹ sư cơ khí, chịu trách nhiệm chế tạo xe trượt mới cho đội.
Từ vận động viên trở thành huấn luyện viên, sự thay đổi vai trò mang đến những thử thách khác. Rubenis thừa nhận lúc đầu rất khó thích nghi, và thậm chí đã có lúc muốn trở lại làm vận động viên. Tuy nhiên, qua việc học các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông dần nhận ra trách nhiệm của mình ở đâu.
“Từ vận động viên trở thành huấn luyện viên, tôi nhận ra mình đang khiêm tốn và vị tha hơn, vì không còn chỉ nghĩ về bản thân, mà nghĩ cho người khác, về cách giúp họ đạt mục tiêu. Dù tôi ở phía sau hậu trường, trách nhiệm của tôi còn quan trọng hơn khi tôi là vận động viên.”
Martins cũng tham gia hoạt động nhân quyền, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.
Nguồn: NTD Television, đăng trên The Epoch Times ngày 5/8/2017, cập nhật 30/9/2017. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.


