Hôm nay, chúng ta sẽ lật mở một trang sử ít người biết đến nhưng vô cùng kinh hoàng. Từ năm 2002 đến 2012, trong thời gian cầm quyền của nhà lãnh đạo thế hệ thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hồ Cẩm Đào, ông đã nhiều lần đối mặt với các vụ ám sát bất thành. Kẻ chủ mưu đằng sau những vụ ám sát này đều chỉ về một người – người tiền nhiệm của ông, Giang Trạch Dân.
Tại sao Giang Trạch Dân lại cố chấp muốn trừ khử Hồ Cẩm Đào đến vậy? Và Hồ Cẩm Đào đã làm thế nào để thoát chết trong gang tấc qua từng cơn khủng hoảng? Dựa trên các báo cáo của truyền thông hải ngoại, chúng ta hãy cùng đi sâu vào trang sử bí mật đầy rẫy âm mưu và đấu đá quyền lực này!
Tham vọng “Thái Thượng Hoàng” của Giang Trạch Dân
Tháng 11 năm 2002, tại Đại hội 16 của ĐCSTQ, Hồ Cẩm Đào chính thức được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, và vài tháng sau trở thành Chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thực sự nắm được thực quyền, bởi vì quân quyền – “nòng súng” cốt lõi nhất của ĐCSTQ – vẫn nằm chắc trong tay Giang Trạch Dân.
Sau khi trở thành Tổng Bí thư vào năm 1989, Giang Trạch Dân chỉ mất chưa đầy năm tháng để giành lấy vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Thế nhưng đến năm 2002, ông ta lại chần chừ không chịu giao ra cây quyền trượng này, mãi đến tháng 9 năm 2004 mới miễn cưỡng “về hưu toàn bộ”. Trong khoảng thời gian đó, tại sao Giang Trạch Dân lại cố bám lấy quyền lực?
Bề ngoài, phe cánh của Giang tuyên bố rằng Hồ Cẩm Đào còn non kinh nghiệm, cần ông ta “dắt ngựa, đưa đi một đoạn đường”. Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy!
Giang Trạch Dân biết rõ rằng, hạt nhân quyền lực của ĐCSTQ nằm ở quân quyền, câu nói của Mao Trạch Đông “chính quyền sinh ra từ nòng súng” đã ăn sâu vào tiềm thức. Mặc dù bản thân chưa từng cầm súng và không có kinh nghiệm quân sự, nhưng ông ta đã dựa vào việc đề bạt thân tín, mua chuộc lòng người để dệt nên một mạng lưới quan hệ rộng lớn trong quân đội. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch Quân ủy, ông ta đã tám lần phong quân hàm Thượng tướng cho 81 người, có thể gọi là một cuộc “đại hạ giá quân hàm”!
Điều gây chấn động hơn nữa là tại phiên họp cuối cùng của Đoàn Chủ tịch Đại hội 16, tâm phúc của Giang Trạch Dân, lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Vạn Niên, đã dẫn đầu 23 tướng lĩnh do Giang đề bạt, đột ngột đưa ra “đề nghị đặc biệt”, yêu cầu Giang Trạch Dân tiếp tục tại vị Chủ tịch Quân ủy. Dưới áp lực này, Hồ Cẩm Đào chỉ có thể bất lực gật đầu. Cảnh tượng này chẳng khác nào một sự sỉ nhục quyền lực công khai!
Sau khi lui về hậu trường, Giang Trạch Dân vẫn không cam chịu cô đơn. Ông ta cài cắm thân tín là La Cán, Lý Trường Xuân vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tăng số lượng Thường vụ từ bảy lên chín người nhằm kìm hãm Hồ Cẩm Đào. Đến Đại hội 17, ông ta lại đẩy Chu Vĩnh Khang vào Ban Thường vụ, mở rộng quyền lực của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, gần như tạo ra một “Trung ương thứ hai”.
Lố bịch hơn nữa, Giang Trạch Dân công khai vi phạm quy tắc xếp hạng trong đảng, đặt mình trước Hồ Cẩm Đào, khăng khăng yêu cầu các văn kiện nội bộ phải ghi “Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư”, chứ không phải “Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Hồ Cẩm Đào đứng đầu”, tự cho mình là “Thái Thượng Hoàng”.
Ngay cả sau khi Giang Trạch Dân hoàn toàn rút khỏi chức vụ Chủ tịch Quân ủy vào năm 2004, quân quyền của Hồ Cẩm Đào vẫn chỉ là hữu danh vô thực. Theo báo cáo của truyền thông hải ngoại, trong quân đội, Hồ Cẩm Đào “chỉ có quyền ký quyết định thăng hàm Thiếu tướng”, còn quân quyền thực sự vẫn do phe cánh của Giang nắm giữ.
Và tất cả những điều này chỉ là màn dạo đầu cho một âm mưu lớn hơn của Giang Trạch Dân.
Kinh hoàng ở Hoàng Hải: Ám sát trên hạm đội
Tháng 5 năm 2006, Hồ Cẩm Đào đến Hoàng Hải để thị sát Hạm đội Bắc Hải. Đây vốn là một cuộc diễn tập quân sự thường lệ, nhưng suýt nữa đã trở thành chuyến đi định mệnh của ông.
Khi đó, Hồ Cẩm Đào lên một tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất để tuần tra, không ngờ, hai tàu chiến đột nhiên đồng thời nổ súng vào con tàu ông đang ở! Vụ tấn công bất ngờ này đã khiến năm binh sĩ hải quân trên tàu khu trục thiệt mạng tại chỗ.
Tàu của Hồ Cẩm Đào bị tấn công bất ngờ, đối mặt với vụ mưu sát giữa ban ngày ban mặt, các sĩ quan và binh lính trên tàu vô cùng hoảng loạn, lập tức quay đầu tàu, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vùng biển diễn tập, hướng đến khu vực an toàn. Để tránh bị tấn công lần nữa, Hồ Cẩm Đào đã quyết đoán chuyển sang trực thăng trên tàu bay về căn cứ Thanh Đảo, thậm chí không dám dừng lại ở Bắc Kinh mà bay thẳng đến Vân Nam, một tuần sau mới lặng lẽ trở về Bắc Kinh.
Theo lời khai của các sĩ quan và binh lính trên tàu bị bắt, vụ ám sát này do chính Giang Trạch Dân chỉ thị, và người thực hiện cụ thể là thân tín của ông ta, Tư lệnh Hải quân lúc bấy giờ là Trương Định Phát. Để đảm bảo không có sai sót, Trương Định Phát đã yêu cầu hai tàu tấn công gọng kìm cùng lúc, và hứa hẹn sẽ thăng chức lớn cho những người tham gia.
Hạm đội Bắc Hải là sào huyệt cũ của Trương Định Phát, ông ta từng là Tham mưu trưởng, Tư lệnh của hạm đội này, và vô cùng trung thành với Giang Trạch Dân, coi Giang là “ân nhân”, vì Giang đã nâng ông ta từ Phó Tư lệnh Hải quân lên làm Tư lệnh.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vào ngày xảy ra vụ ám sát, Giang Trạch Dân đã đích thân đến Hoàng Hải, ở tại một khách sạn sang trọng ở Thanh Đảo để chờ “tin chiến thắng”.
Vụ ám sát cuối cùng đã thất bại, nhưng nó đã phơi bày dã tâm giết Hồ Cẩm Đào của Giang Trạch Dân, đồng thời khiến Hồ Cẩm Đào nhận ra rằng, ông phải đẩy nhanh việc đoạt lại quân quyền, nếu không tính mạng sẽ khó bảo toàn.
Cái chết kỳ lạ của Trương Định Phát
Sau khi vụ ám sát thất bại, phe Giang vẫn chưa dừng lại. Tháng 12 năm 2006, Trương Định Phát đột ngột qua đời tại Bắc Kinh, để lại hàng loạt nghi vấn.
Với cấp bậc Tư lệnh Hải quân, thông thường, Tân Hoa Xã phải đăng cáo phó trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, lần này chỉ có tờ báo của Hải quân ĐCSTQ đăng một mẩu tin cực kỳ ngắn gọn ba ngày sau đó, thậm chí không có cả ảnh thờ đen trắng của Trương Định Phát. Cách xử lý kín đáo bất thường này dường như đã xác thực tin đồn ông ta tham gia vào vụ ám sát bất thành.
Kỳ lạ hơn nữa, năm ngày sau, Tân Hoa Xã đột nhiên đưa ra thông báo chính thức, nói rằng Hồ Cẩm Đào và Phó Chủ tịch nước lúc đó là Tăng Khánh Hồng đã đích thân tham dự lễ tiễn biệt của Trương Định Phát và dành cho ông ta những lời đánh giá cao.
Đằng sau sự thay đổi 180 độ này có ẩn ý gì? Có tin đồn rằng các lãnh đạo cấp cao của phe Giang trong quân đội, bao gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt, đã cùng nhau gây áp lực lên Hồ Cẩm Đào, yêu cầu tổ chức lễ truy điệu theo thông lệ. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng cũng gây áp lực, cuối cùng Hồ Cẩm Đào phải thỏa hiệp, buộc phải tổ chức một lễ truy điệu rầm rộ cho kẻ suýt giết chết mình, và dành cho gia đình ông ta chế độ đãi ngộ cao nhất.
Vở kịch này cho thấy thế lực của phe Giang đã ăn sâu bén rễ trong quân đội, và cũng khiến Hồ Cẩm Đào quyết tâm phải đoạt lại toàn bộ quân quyền.
Phản công giành quyền lực: Cuộc lật ngược tình thế của Hồ Cẩm Đào
Vụ tấn công ở Hoàng Hải khiến Hồ Cẩm Đào vô cùng tức giận, và cũng khiến ông nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quân quyền. Sau khi trở về Bắc Kinh, ông đã nhanh chóng hành động, phát động một cuộc chiến giành quyền lực.
Đầu tiên, vào tháng 8 năm 2006, ông miễn nhiệm chức Tư lệnh Hải quân của Trương Định Phát, thay thế bằng thân tín của mình là Ngô Thắng Lợi. Sau đó, ông nhắm vào Quân khu Bắc Kinh, lực lượng cốt lõi bảo vệ thủ đô.
Hồ Cẩm Đào bắt đầu từ vị trí Tư lệnh và Chính ủy Khu Cảnh vệ Bắc Kinh, từng bước thanh trừng phe cánh của Giang. Tháng 2 năm 2007, thân tín của Giang Trạch Dân, Tư lệnh Khu Cảnh vệ Bắc Kinh lúc đó là Khâu Kim Khải, đã bị thay thế bởi người của Hồ Cẩm Đào. Cùng lúc đó, Hồ Cẩm Đào bắt đầu đề bạt những người thân cận của mình, ví dụ như điều động Phòng Phong Huy và Đồng Thế Bình từ Quân khu Quảng Châu lên giữ các chức vụ quan trọng trong Quân ủy. Những động thái này đã giúp vị thế của Hồ Cẩm Đào trong quân đội dần được củng cố, “con rối” ngày nào bắt đầu chuyển mình thành người nắm quyền thực sự.
Không chỉ vậy, Hồ Cẩm Đào còn ra tay với sào huyệt cũ của Giang Trạch Dân là Thượng Hải. Tháng 9 năm 2006, ông cử một tổ công tác đến Thượng Hải để điều tra vụ án tham ô quỹ an sinh xã hội, nhắm thẳng vào thân tín của Giang Trạch Dân, Bí thư Thành ủy Thượng Hải lúc đó là Trần Lương Vũ. Cuối cùng, Trần Lương Vũ, người được Giang Trạch Dân xem là người kế nhiệm, đã bị cách chức và kết án 18 năm tù. Đòn giáng này không chỉ làm suy yếu thế lực của phe Giang ở Thượng Hải mà còn gửi một lời cảnh báo mạnh mẽ đến Giang Trạch Dân.
Khủng hoảng tại lễ duyệt binh: Mưu sát lần nữa ở Hoàng Hải
Thấy Hồ Cẩm Đào đã đứng vững trong quân đội, phe Giang vẫn không chịu bỏ cuộc. Tháng 4 năm 2009, ĐCSTQ tổ chức một cuộc duyệt binh trên biển đa quốc gia quy mô lớn nhất trong lịch sử tại Thanh Đảo, và Hồ Cẩm Đào đã đích thân tham dự. Cơ hội mà phe Giang chờ đợi từ lâu đã đến, họ muốn biến lễ duyệt binh thành một “vụ án mưu sát Hoàng Hải” khác.
Kể từ sau vụ ám sát ở Hoàng Hải lần trước, Hồ Cẩm Đào đã đích thân quan tâm đến việc đề bạt nhân sự và các vấn đề trong quân đội, đồng thời đã có biện pháp phòng ngừa các biến động.
Phe Giang lên kế hoạch vào lúc 9 giờ sáng ngày duyệt binh, trước mặt phái đoàn hải quân của 14 quốc gia, sẽ công khai giết chết Hồ Cẩm Đào, tạo ra một cuộc chính biến chấn động thế giới. Hồ Cẩm Đào đã nhận được tin tình báo trước, tạm thời điều chỉnh kế hoạch, gặp gỡ trưởng đoàn hải quân các nước trước, đồng thời cử thân tín đến khống chế các sĩ quan, binh lính có ý định hành hung.
Để khiến những kẻ muốn làm binh biến mất đi người cầm đầu, ông yêu cầu các trùm quân đội phe Giang, bao gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng, Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt, cùng ông tham dự cuộc gặp mặt. Theo những người chứng kiến, Quách Bá Hùng lúc đó vô cùng hoảng hốt, vẻ mặt gần như không thể che giấu.
Sau cuộc gặp, Hồ Cẩm Đào xác nhận “mọi việc đã được giải quyết”, rồi mới cùng mọi người lên tàu duyệt binh, hoàn thành việc duyệt binh. Khi duyệt binh, vẻ mặt Hồ Cẩm Đào vô cùng nghiêm nghị, từng thớ cơ đều căng cứng; trong khi đó, tay của Quách Bá Hùng khi chào theo kiểu quân đội lại khẽ run.
Cuộc chính biến bất thành này khiến phe Giang một lần nữa thất bại, và quyền lực của Hồ Cẩm Đào càng được củng cố.
Ám sát ở Thượng Hải: Âm mưu thuốc nổ
Âm mưu của Giang Trạch Dân không chỉ giới hạn trong quân đội. Tháng 10 năm 2007, Thượng Hải tổ chức Thế vận hội Đặc biệt Mùa hè Thế giới (Special Olympics), Hồ Cẩm Đào tham dự lễ khai mạc và ở tại khách sạn Tây Giao, Thượng Hải.
Theo tiết lộ của truyền thông Hồng Kông, lực lượng bảo vệ đã phát hiện trong hầm để xe của khách sạn nơi Hồ Cẩm Đào ở, dưới ghế ngồi của tài xế một chiếc xe chuyên dụng chở thực phẩm, có giấu 2,5 kg thuốc nổ mạnh, kèm theo thiết bị hẹn giờ. Vụ ám sát bất thành này khiến người ta không khỏi rùng mình.
Nguyên nhân sâu xa
Trong thời gian Giang Trạch Dân nắm đại quyền và những năm sau đó buông rèm nhiếp chính, Giang chưa bao giờ lộ liễu đến mức trực tiếp dùng quân đội để ám sát Hồ Cẩm Đào. Tại sao đến tháng 5 năm 2006, ông ta lại vội vã ra tay như vậy? Nguyên nhân đằng sau không chỉ đơn giản là tranh giành quyền lực.
Theo phân tích, Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang và những người khác đã gây ra vô số nợ máu vì đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị phanh phui ở nước ngoài, khiến phe Giang vô cùng hoảng sợ. Năm 2005, Thủ tướng lúc đó là Ôn Gia Bảo và các quan chức cấp cao khác đã tỏ ra phản đối cuộc đàn áp tốn kém và không được lòng dân này, yêu cầu hạ thấp mức độ. Điều này khiến Giang Trạch Dân như ngồi trên đống lửa, vội vàng muốn đưa thân tín lên thay thế Hồ Cẩm Đào, để đảm bảo mình không bị thanh trừng.
Sau mười năm đấu trí kinh hoàng, trước thềm Đại hội 18 của ĐCSTQ, Hồ Cẩm Đào cuối cùng đã triệt hạ hoàn toàn thế lực của phe Giang trong quân đội, bước lên đỉnh cao quyền lực. Giấc mơ “Thái Thượng Hoàng” của Giang Trạch Dân cuối cùng đã tan thành mây khói.
- Loạt bài Trăm năm chân tướng
Theo Epoch Times