Bạn không có thời gian
Để lắng nghe Đạo lý
Thật tiếc cho ‘viên ngọc’
‘Bất trác bất thành khí'(1)

Bạn không có thời gian
Để luyện rèn bản thể
Thật tiếc cho sức khỏe
Nó còn quý hơn vàng(2)

Bạn không có thời gian
Tìm hiểu về Phật Pháp(3)
Thật tiếc cho đời người
Vì: ‘Nhân thân nan đắc'(4)

Bạn không có thời gian
Để lắng nghe Sự Thật(5)
Liệu bạn có cam lòng
Để dối lừa che mắt?

Rất nhiều người đã khóc
Vì chẳng gặp Phúc âm
Bạn ơi, bạn biết không?
Thời gian đang chờ bạn!…

Vô danh cư sỹ

Rất khó mới cơ may để được chuyển sinh thành người; Cũng rất khó mới có cơ may để được lắng nghe Phật Pháp. (Ảnh: MC Ngọc Trang)

(1) Cổ huấn Phương Đông có câu: “Ngọc bất trác, bất thành khí// Nhân bất học, bất tri lý”. Diễn giải ý tứ bề mặt là: Ngọc không giũa, không thành phẩm quý// Người không học, không biết đạo lý”.

(2) Dân gian có câu: “Sức khỏe là vàng”, tuy nhiên nhiều khi vàng cũng không thể mua được sức khỏe vậy.

(3)”Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: vi.falundafa.org

(4) Người Á Đông thường truyền tai nhau câu cổ huấn rằng: “Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn”. Diễn giải ý tứ bề mặt là: Rất khó mới cơ may để được chuyển sinh thành người; Cũng rất khó mới có cơ may để được lắng nghe Phật Pháp. Sinh mệnh nào mà đắc được cả hai điều trên thì quá là vinh diệu vậy!…

(5) Sự Thật: Đồng nghĩa với từ ‘Chân Tướng’, ví như làm người cần phải phân rõ được Thiện – ác, tốt – xấu, đúng – sai… Để từ đó thuận theo chân lý, duy hộ chính nghĩa, cũng chính là tự lựa chọn và sắp đặt vị trí tương lai cho sinh mệnh của bản thân mình vậy.

Từ Khóa: