Vào ngày 11 tháng 12, Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đăng tải một bài viết với tiêu đề “Để việc cán bộ lãnh đạo có lên có xuống trở thành bình thường”. Bài báo kêu gọi mạnh mẽ việc loại bỏ những quan chức chỉ biết “sống qua ngày”, “giữ ghế”, hoặc những người mà “đức không xứng với vị, tài không xứng với chức”.
Bài viết nhấn mạnh rằng chức vụ không phải là “ghế sắt” và việc không dám đảm đương trách nhiệm sẽ dẫn đến việc bị điều chỉnh công tác. Tuy nhiên, phần bình luận dưới bài viết trên trang Weibo của Nhân Dân Nhật báo đã bị khóa.
Thông tin này sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội X (Twitter) ở hải ngoại và vấp phải làn sóng chế giễu từ cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi liệu tiêu chuẩn “có lên có xuống” này có áp dụng cho người đứng đầu là lãnh đạo Tập Cận Bình hay không.
Một cư dân mạng mỉa mai: “Cán bộ lãnh đạo có lên có xuống là chỉ cán bộ dưới quyền ông Tập, hay chỉ bản thân ông Tập? Đây mới là điểm mấu chốt”. Một người khác bình luận: “Hoàng thượng nói đất nước quản lý không tốt là do các khanh làm lỡ việc của trẫm”. Nhiều ý kiến khác cũng trực diện hỏi: “Đang nói ông Tập Cận Bình sao?” hay “Khi nào ông Tập Cận Bình mới xuống?”.
Thực tế, chính quyền ĐCSTQ đã nhiều lần đề cập đến khái niệm “có lên có xuống”, đặc biệt là trước thềm Đại hội 20 vào năm 2022, như một công cụ trong các cuộc đấu đá nội bộ. Đáng chú ý, vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, một bài viết trên mạng xã hội X của tài khoản “Tiny Reverie” đã gây xôn xao khi trực tiếp đề nghị lãnh đạo Tập Cận Bình từ chức. Tác giả bài viết liệt kê các lý do như việc ông Tập đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, và không dám chịu trách nhiệm trong các thảm họa như đại dịch tại Vũ Hán hay lũ lụt tại Trịnh Châu.
Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013, những lời kêu gọi ông từ chức chưa bao giờ ngừng lại, từ “Thư khuyên giải” của ông Hứa Chí Vĩnh năm 2020, sự kiện treo biểu ngữ tại cầu Tứ Thông năm 2022 của ông Bành Lập Phát, cho đến phong trào “Giấy Trắng” lan rộng khắp Trung Quốc.
Gần đây nhất, vào dịp kỷ niệm 3 năm phong trào “Giấy Trắng”, tối ngày 26 tháng 11, dòng chữ “Đã đến lúc, hãy xuống đi” đã được chiếu lên tường Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, tiếp nối chuỗi các khẩu hiệu phản đối như “nhà vệ sinh cách mạng” xuất hiện tại Bắc Kinh trước đó.