Thời báo Epoch Times ngày 13/11/2025 đưa tin: Tháng 8 năm nay, “Trung tâm cho vay tư nhân” do chính quyền thành phố Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây, đứng đầu thành lập đã vỡ nợ, với số tiền lên tới 1,1 tỷ nhân dân tệ (RMB, tương tự bên dưới). Ngày 10 tháng 11, hàng trăm nhà đầu tư đã tập trung trước cửa chính quyền thành phố Hàn Thành để đòi lại vốn đầu tư, 10 người đã bị cảnh sát bắt đi ngay tại chỗ, và mãi đến 7 giờ tối mới được thả.
Ngày 11 tháng 11, một blogger có tài khoản X là “Hôm qua” (@YesterdayBigcat), người chuyên theo dõi các vấn đề dân sinh ở Trung Quốc, đã giới thiệu về tình hình trên và đăng tải video liên quan.
Video cho thấy, tại hiện trường có rất đông cảnh sát, người dân đồng thanh hô lớn: “Trả tiền, trả tiền!”, “Đánh người rồi, đánh người rồi!” Có người bị cảnh sát lôi đi, có người già ngất xỉu tại chỗ.
Ngày 12 tháng 11, một nạn nhân đầu tư, ông Vương (bút danh), nói với phóng viên Thời báo Epoch Times rằng Trung tâm cho vay tư nhân thành phố Hàn Thành do chính phủ đứng đầu thành lập và đã vỡ nợ vào tháng 8.
“Vỡ nợ vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, người dân không nhận được lãi, đến hạn không trả gốc. Bởi vì (khoản đầu tư) của tôi có một khoản đáo hạn ngày 21 tháng 8, một khoản đáo hạn ngày 28 tháng 8, nhân viên nói sẽ thanh toán cho tôi trước ngày 15 tháng 9, nhưng cũng không thanh toán.”
Ông tiết lộ, các nhà đầu tư cơ bản là người Thiểm Tây, liên quan đến hơn 2.000 người, phần lớn đều trên 50 tuổi. Số vốn đầu tư bao gồm tiền tích lũy nhiều năm khởi nghiệp, tiền dưỡng lão của người già, tiền sính lễ chuẩn bị cho con trai kết hôn… “Có người ba năm trăm vạn, cũng có người mười vạn hai mươi vạn, (cao) còn có người một ngàn vạn”, tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ NDT (tương đương hơn 4000 tỷ VND). Chính quyền đã kiểm toán hơn một tháng mà không có câu trả lời cho người dân.
“Chính quyền, đồn công an khu vực thỉnh thoảng gọi điện cho chúng tôi, bảo chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi, đừng tụ tập, chính quyền sẽ cho chúng tôi kết quả. Nhưng, từ khi vỡ nợ đến nay, chúng tôi không thấy hy vọng gì.” Ông Vương nói, “Hai ngày nay chúng tôi bị đồn công an, chính quyền địa phương thay nhau gọi lên nói chuyện, hành động, WeChat đều bị giám sát.”
Theo ông Vương, từ ngày 15 tháng 9 đến hai tuần trước, thành phố Hàn Thành đã thành lập một ban chuyên trách, chiều thứ Năm hàng tuần sẽ trả lời về tiến độ, và hứa trước ngày 1 tháng 10 sẽ trả lại một phần tiền cho nhà đầu tư, “đến cuối tháng 10, sẽ về tài khoản một trăm triệu”. “(Nhưng) đến nay vẫn chưa về tài khoản, thứ Sáu tuần trước (ngày 7 tháng 11) cũng không có ai tiếp, người dân đợi đến 6 giờ chiều mà không có kết quả.”
“Hôm qua” cho biết trong bài đăng nói trên, vào cuối tháng 9 năm 2025, Trung tâm đăng ký cho vay tư nhân thành phố Hàn Thành đã có tin tức về việc đứt gãy chuỗi vốn, sau đó sụp đổ. Theo thống kê, có tới 2.200 nạn nhân, liên quan đến số vốn khoảng 1,1 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền thành phố Hàn Thành từng tuyên bố “tiếp quản” trung tâm này và hứa “đưa ra giải pháp”, nhưng đến nay vẫn không có hành động thực tế.
Theo “Hôm qua”, vào tháng 6 năm 2014, dưới sự chủ đạo của chính quyền thành phố Hàn Thành, Trung tâm Dịch vụ Đăng ký Cho vay Tư nhân thành phố Hàn Thành đã được thành lập. Thị trưởng đương nhiệm Trương Kiến Trung (Zhang Jianzhong) làm tổ trưởng tổ lãnh đạo, hai phó thị trưởng cùng với người phụ trách của hơn mười bộ phận như công an, tài chính, tòa án, văn phòng tài chính… làm phó tổ trưởng hoặc thành viên. Công ty cho vay này được định vị là một nền tảng đổi mới tài chính nhằm “công khai hóa” và “quy phạm hóa” vốn tư nhân.
Tờ “Hàn Thành Nhật báo” (Hancheng Daily) từng gọi đây là “kênh quản lý tài chính không rủi ro, lợi nhuận cao cho người dân”, và đưa tin về câu chuyện dân làng đem học phí của con, tiền dưỡng lão để đầu tư vào đây. Chính quyền còn tuyên bố rằng “không có một trường hợp cho vay xấu nào”.
“Hôm qua” cho biết, dưới sự bảo chứng và tuyên truyền rầm rộ, phương án tài chính với lợi nhuận hàng tháng 8% mà trung tâm cho vay đưa ra đã thu hút lượng lớn người dân đầu tư. Nhiều nhà đầu tư là người già đã nghỉ hưu, tiểu thương hoặc nông dân, họ tin tưởng sâu sắc vào việc “chính phủ giám sát, rủi ro có thể kiểm soát”, thậm chí bán nhà, dùng tiền dưỡng lão để đầu tư vào đó.
Theo NTDTV