Thời báo Epoch Times ngày 15/12/2025 đưa tin: Cái chết bất ngờ do “nhồi máu cơ tim” của Thượng tướng Tư lệnh Không quân Đinh Trường Cầu trong thời gian bị giam lỏng, cùng việc Thượng tướng Hứa Học Cường bị điều tra, đã vén màn bí mật về cuộc đại thanh trừng khốc liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giới quan sát nhận định, dưới chiêu bài “chống tham nhũng” và “quản lý Đảng nghiêm minh”, Tập Cận Bình đang thực hiện một chiến dịch thanh trừng phe cánh không khác gì cuộc đại túc phản của Stalin năm xưa.

Mặc dù Tập Cận Bình nỗ lực xây dựng hình ảnh quyền lực tuyệt đối, thực tế cho thấy quyền lực này chỉ có bộ khung mà thiếu nội hàm, buộc ông phải dùng đến sự sợ hãi để duy trì sự kiểm soát. Nếu như Stalin từng thanh trừng 3/5 nguyên soái và tàn sát hàng loạt tướng lĩnh Hồng quân để củng cố quyền lực cá nhân trước Thế chiến II, thì Tập Cận Bình hiện nay cũng đang đi theo vết xe đổ đó. Số liệu thống kê cho thấy, từ Đại hội 18 đến nay, khoảng 28 thượng tướng đã “ngã ngựa” (bao gồm cả những người mất tích hoặc bị xóa quân tịch), cùng hàng chục trung tướng và thiếu tướng bị tống giam.

Điểm tương đồng cốt lõi giữa hai nhà độc tài này là việc sử dụng lòng “trung thành” như một vũ khí và cái cớ để tiêu diệt đối thủ chính trị. Tập Cận Bình đang phá bỏ cơ chế “lãnh đạo tập thể” cũ kỹ thời Giang Trạch Dân để thiết lập một chế độ độc tài cá nhân hóa cao độ, nơi bộ máy nhà nước chỉ còn là công cụ thi hành ý chí của riêng ông.

Tuy nhiên, cuộc thanh trừng này là con dao hai lưỡi. Việc tiêu diệt các phe phái và tướng lĩnh không chỉ gây ra làn sóng oán hận ngầm mà còn làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc quyền lực của chính ĐCSTQ. Đây được xem là dấu hiệu của sự sụp đổ tất yếu theo quy luật “Thiên diệt Trung Cộng”, khi chế độ đang tự hủy hoại chính mình từ bên trong.

( Theo VisionTimes, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/15/1092060.html )