Thời báo Tân Đường Nhân ngày 29 tháng 10 năm 2025 đưa tin: Gần đây, một nữ sinh tại Học viện Công nghệ Yên Đài, Sơn Đông, đã tử vong do ngã lầu. Nhà chức trách cho biết đã loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự, nhà trường nói đây là “ngã lầu do tai nạn”, nhưng gia đình nạn nhân và sinh viên của trường đều bày tỏ nghi ngờ về phát ngôn này.

Ngày 28 tháng 10, Học viện Công nghệ Yên Đài ra thông báo cho biết, vào chiều tối ngày 22 tháng 10, sinh viên của trường là Trọng Mỗ Mỗ đã ngã lầu tử vong. “Sau khi nhà trường phát hiện, đã lập tức gọi cấp cứu 120 và báo cảnh sát 110. Khi 120 đến hiện trường, qua kiểm tra đã xác nhận Trọng Mỗ Mỗ không còn dấu hiệu sinh tồn”.

Thông báo còn cho biết, qua kiểm tra video giám sát của cơ quan công an, sinh viên này vào khoảng 17:37 cùng ngày, tại góc lối thoát hiểm tầng 6 tòa nhà giảng đường, đã “trèo qua lan can và ngã xuống lầu, loại trừ khả năng là vụ án hình sự”.

Theo truyền thông Đại lục đưa tin, gia đình nữ sinh cho biết, nữ sinh này năm nay là sinh viên năm cuối, tính tình hoạt bát, vui vẻ. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, cô còn xin mẹ mua áo khoác dạ, mẹ cô đã mua cho cô, còn chưa kịp gửi đến thì đã xảy ra chuyện. Video giám sát chỉ cho thấy cô ấy đặt chân lên lan can. Gia đình nói: “Hiện tại ngay cả pháp y cũng không thể xác định được”.

Gia đình đặt nghi vấn, nữ sinh ngã lầu lúc 5:39 chiều, vị trí ngã lầu chỉ cách phòng bảo vệ hơn 20 mét, nhưng 71 phút sau mới bị một sinh viên nào đó phát hiện và báo cho nhà trường.

Gia đình tiết lộ, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cử luật sư đến trao đổi với phụ huynh, giải pháp đưa ra là trả lại 2 năm học phí và trợ cấp, cộng thêm 100.000 NDT, nhưng gia đình không chấp nhận.

Sinh viên của trường này đã để lại bình luận nói rằng, lan can trên sân thượng rất cao, khoảng 1.5m, người cao khoảng 1.65~1.7m thì lan can cũng đến ngực, trèo qua lan can rất tốn sức, càng không thể nào là vô ý ngã xuống.

Có sinh viên nói: “Chuyện này có lẽ không đơn giản như bề ngoài.” “Trước đây cũng có nhiều sinh viên lên sân thượng, sao người khác không ngã xuống?” “Vào giờ giải lao, có rất nhiều sinh viên qua lại giữa các tầng và xung quanh tòa nhà, nếu là tai nạn ngã xuống thì không thể lâu như vậy mới có người phát hiện.”

Cư dân mạng chỉ trích nhà trường và chính quyền che đậy thông tin: “Chuyện xảy ra từ ngày 22, mà ngày 28 mới ra thông báo”, “Ngay từ đầu không phải là cứu mạng người, mà là dập tắt sự việc”, “Xảy ra chuyện là điều đầu tiên nghĩ đến là che giấu thế nào, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến trường”, “Bịt miệng đã trở thành thói quen”.

Những năm gần đây, các trường học ở Trung Quốc Đại lục thường xuyên xảy ra các vụ việc sinh viên ngã lầu tử vong, nhưng, do chính quyền che đậy thông tin, việc gia đình tìm kiếm sự thật và bảo vệ quyền lợi của mình thường không mang lại kết quả.

Theo NTDTV