Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 31/10/2025 đưa tin: Bà La Giai, một cựu chủ doanh nghiệp Trung Quốc đến từ Thâm Quyến, vào năm 2008 đã mua 2.300 mét vuông đất trống tại làng Điền Liêu, thời hạn hợp đồng đến ngày 30/12/2019. Ủy ban thôn đồng ý cho bà xây dựng cửa hàng trên đó, do đó, bà đã đầu tư hơn 3 triệu Nhân dân tệ để xây dựng một nhà hàng rộng 800 mét vuông.
Năm 2017, Cục Khảo sát Đất đai Khu mới Quang Minh yêu cầu bà phá dỡ nhà hàng. Theo tính toán giá cả địa phương lúc đó, mỗi mét vuông có thể được bồi thường gần 10.000 nhân dân tệ, tuy nhiên, bà không nhận được một xu nào. Thế là bà bắt đầu đi khiếu nại, nhưng từ ủy ban thôn đến Cục Khảo sát Đất đai, bà bị đùn đẩy qua lại. Cuối cùng vào tháng 12/2018, bà bị chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ.
Cựu chủ doanh nghiệp Trung Quốc, bà La Giai: “Họ đến với sáu chiếc xe, có khoảng hơn 30 đến 40 người, cảnh sát chống bạo động, mang khiên, rồi, đằng đằng sát khí, liền sơ tán tất cả những người này, rồi, rất bạo lực mà đẩy, lôi, kéo. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, vì tôi bị sáu cảnh sát chống bạo động, lúc đó hoàn toàn là bị bao vây.” “Rồi họ kéo lê tôi trên mặt đất, vì tôi đã tự lo không xong rồi, tôi cũng rất đau, bị họ kéo lê, lúc đó lưng tôi, chân tôi, tất cả đều bị trầy da, do đá nhọn cứa vào.”
Sau đó, bà bị bắt đến Đồn cảnh sát Dục Đường, Khu mới Quang Minh. Cảnh sát ĐCSTQ vặn máy lạnh xuống mức thấp nhất, chĩa vào người bà thổi suốt 3-4 tiếng đồng hồ, và ép buộc bà.
Bà La Giai: “Họ bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế, còng tay tôi lại. Sau khi còng tay, họ liền ở đó tiến hành các kiểu tra hỏi, rồi đe dọa, rồi còn đánh vào đầu tôi. Rồi sau đó họ lại treo tôi lên, treo ở cái chỗ đó trong đồn cảnh sát của họ, chính là phía trên có dây thừng, rồi để chân tôi chỉ có thể chạm một chút xuống đất, treo ít nhất cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ.”
Sau đó, bà lại bị đưa đến Trại tạm giam Nam Sơn giam giữ 15 ngày. Sau khi được thả, bà thấy khách sạn của mình đã bị san thành bình địa.
Bà nói, vụ việc đã gây thiệt hại kinh tế cho bà hơn 5 triệu Nhân dân tệ. Sau đó, bà đến chính quyền thành phố Thâm Quyến khiếu nại, trên đường trở về thì nhận được điện thoại đe dọa từ số lạ nói rằng, nếu còn gây rối nữa, thì sẽ không cho phép bà làm ăn ở Thâm Quyến.
Sau đó, bà đăng trải nghiệm của mình lên Douyin, kết quả, tài khoản mấy chục ngàn người theo dõi của bà đã bị khóa. Bà nói, Trung Cộng chính là bọn xã hội đen.
Bà La Giai: “Ở Trung Quốc, bạn là một người dân bình thường, trước hết, bạn ngay cả cái quyền lợi cá nhân cơ bản nhất cũng không có, thậm chí có thể nói bạn sống không có một chút phẩm giá nào. Ở Trung Quốc, dưới chính quyền do ĐCSTQ lãnh đạo này, quyền lợi là do chúng nó quyết định. Giống như những người dân bình thường chúng tôi, haizz, sinh tồn cũng rất khó khăn.”
Sau khi đến Mỹ vào năm 2024, bà bày tỏ, nguyện ý rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ mà bà đã từng tham gia, và hy vọng người dân Trung Quốc vượt tường lửa nhiều hơn để xem thế giới bên ngoài, tìm hiểu thông tin chân thực.
Bà La Giai: “Họ (người dân) cũng không biết cách vượt tường lửa, cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, tất cả thông tin các phương diện, đều bị phong tỏa, họ không thấy được những điều chân thực. Những trường mẫu giáo, ôi, đã bắt đầu tẩy não, đã nói với chúng phải căm thù Nhật Bản, căm thù Mỹ, căm thù các nước phát triển phương Tây, từ nhỏ đã gieo vào những đứa trẻ nhỏ như vậy hạt giống hận thù, đây hoàn toàn là những hành vi của yêu ma quỷ quái.”
Theo NTDTV