Giữa bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, đoạn video quay cảnh một con ngỗng cúi đầu rơi lệ khi chủ nhân tại An Huy chuẩn bị giết thịt đã gây xôn xao dư luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng con ngỗng vì sợ bị giết nên đã khóc. Chủ nhân đoạn video cho biết đã đem tặng con ngỗng cho người khác và “từ nay về sau không bao giờ ăn thịt ngỗng nữa”.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một con ngỗng cúi gầm đầu, mỏ chạm đất, khóe mắt ướt đẫm và những giọt nước mắt rơi xuống, có thể thấy rõ vệt nước mắt trên mặt đất. Trong video có tiếng của một đứa trẻ: “Sao nó cứ đứng im bất động thế này?”

Đoạn video kèm theo dòng chữ: “Vừa mới bắt đầu đun nước nóng mà nó đã rơi nước mắt, rốt cuộc là nên giết hay không, nên ăn hay không?”

Trước cảnh tượng này, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng: “Ngỗng cũng có linh tính, nó sợ bị giết nên mới khóc đấy”, “Đừng giết nó”, “Con ngỗng hiểu chuyện thế này nhất định phải giữ lại nuôi”, “Tôi có thể nuôi nó đến già”, “Đừng giết nữa, con ngỗng này có linh tính, nếu không thì bán lại cho tôi đi”…

Cũng có rất nhiều cư dân mạng chia sẻ trải nghiệm nuôi ngỗng làm thú cưng của mình dưới phần bình luận.

Chiều ngày 13/2, chủ nhân đoạn video chia sẻ với truyền thông nội địa “Thần Video” rằng, con ngỗng này mới được anh mua về, dự định giết thịt tại quê nhà An Huy vào ngày 12/2, không ngờ con ngỗng lại rơi nước mắt. Trước những lời kêu gọi từ cộng đồng mạng, anh cho biết “không dám ăn nữa”, vì vậy đã đem con ngỗng tặng cho người khác, đồng thời khẳng định “sau này sẽ không bao giờ ăn thịt ngỗng nữa”.

Người này cũng nói thêm rằng, có khả năng khi trẻ con nghịch chổi đã chạm vào mắt ngỗng khiến nó chảy nước mắt.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng vạn vật trên thế gian đều có linh tính, nó biết mình sắp bị giết nên mới rơi lệ.

Trước đó cũng từng xảy ra nhiều sự việc tương tự. Ví dụ, vào tháng 2/2022, một chàng trai ở Trùng Khánh sau khi mài dao chuẩn bị giết con ngỗng mình nuôi từ nhỏ để ăn thịt, nhìn thấy ngỗng rơi nước mắt, anh đã không đành lòng xuống tay và nói: “Không giết nữa, không giết nữa.”

Gần đây, một dân làng ở Quý Châu mổ lợn Tết, củi lửa và nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng, khi mọi người đang định ra tay thì con lợn béo bất ngờ quỳ cả hai chân trước xuống đất, dường như đang cầu xin chủ nhân tha mạng. Thấy tình cảnh đó, người chủ không nỡ giết con lợn này và đã dắt nó trở lại chuồng.

Theo Epoch Times