Nhân dịp năm mới âm lịch của Trung Quốc, tấm thiệp chúc mừng năm mới do cựu Thủ tướng Quốc vụ viện ĐCSTQ Ôn Gia Bảo đích thân viết gửi cho Hiệu trưởng trường trung học Bắc Xuyên Lưu Á Xuân đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.

Thiệp chúc mừng năm mới năm Ngựa do Ôn Gia Bảo đích thân viết lan truyền chóng mặt

Ngày 17 tháng 2, một cư dân mạng có tên “Người theo dõi Thủ tướng Ôn” đã đăng tải trên nền tảng X một tấm thiệp “Chúc mừng năm mới 2026” do Ôn Gia Bảo viết. Tấm thiệp được viết gửi cho Hiệu trưởng trường trung học Bắc Xuyên Lưu Á Xuân, viết tay theo hàng dọc từ phải sang trái theo đúng thể thức truyền thống của Trung Quốc. Trong tấm thiệp, Ôn Gia Bảo nhắc đến những giáo viên và học sinh đã thiệt mạng trong trận động đất lớn ở Vấn Xuyên năm 2008, “đến nay mỗi khi nghĩ lại đều rưng rưng nước mắt”, ông khẳng định thái độ “kiên cường bất khuất, kiên nhẫn bền bỉ, gian khổ phấn đấu” của trường trung học Bắc Xuyên sau trận động đất năm đó, đồng thời nhấn mạnh việc để học sinh các dân tộc được bình đẳng tiếp nhận nền giáo dục có chất lượng. Cuối cùng phần ký tên viết “Ôn Gia Bảo ngày 11 tháng 2 năm 2026”.

Sau khi thông tin liên quan được lan truyền, nó đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận: “Không chỉ đơn giản là viết câu chúc mừng năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, mà là cẩn thận nghiêm túc bày tỏ lời chúc phúc của mình, Thủ tướng Ôn rất có tình cảm với nhân dân Tứ Xuyên, nhân dân Tứ Xuyên cũng rất có tình cảm với Thủ tướng Ôn.”, “Một tấm thiệp không hề có chỗ bôi xóa, rất đẹp.”, “Thủ tướng Ôn là một trong số ít những quan chức có lương tâm trong thể chế dám đứng trên lập trường của quốc gia và nhân dân để lên tiếng.”

Về vấn đề này, nhà bình luận Vương Đốc Nhiên của mạng Apollo phân tích chỉ ra rằng, Lưu Á Xuân từng giữ chức Hiệu trưởng trường trung học Bắc Xuyên trong thời kỳ xảy ra động đất. Trong thời gian tái thiết sau động đất, Ôn Gia Bảo đã nhiều lần đến Bắc Xuyên thị sát, đề từ, viết thư trả lời, hai bên đã hình thành một mối liên kết tình cảm đặc biệt; so sánh với bút tích trong các bản đề từ và thư thăm hỏi công khai trước đây của Ôn Gia Bảo, nét chữ lần này “mang phong cách hành khải rõ rệt”, hoàn toàn trùng khớp với bút tích của Ôn Gia Bảo.

Đồng thời khi chia sẻ lại tấm thiệp chúc mừng năm mới này vào ngày 18, nhà bình luận thời sự Tưởng Võng Chính cho biết: “Ôn Gia Bảo vẫn khỏe mạnh, còn sức khỏe của Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ đều không được tốt lắm.”

Nhà bình luận thời sự Thái Thận Khôn cũng đăng bài viết cho rằng Ôn Gia Bảo là một trong số ít những nhân vật cấp quốc gia từ những năm 80 của thế kỷ trước cho đến nay vẫn đáng được ghi nhớ. Ông từng trải qua nỗi khổ nạn của “Đại Cách mạng Văn hóa”, cũng chứng kiến sự thăng trầm của công cuộc cải cách mở cửa, có nhận thức tỉnh táo về hướng đi tương lai của Trung Quốc.

Các tài liệu công khai cho thấy, trong lần cuối cùng tham dự cuộc họp báo “Lưỡng hội” với tư cách Thủ tướng trong nhiệm kỳ của mình, Ôn Gia Bảo đã liên tục trả lời các câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước suốt 3 tiếng đồng hồ, đề cập đến các vấn đề như cải cách thể chế chính trị, bầu cử trực tiếp ở cấp cơ sở, sự kiện Vương Lập Quân, công bằng xã hội, giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo… Trong đó, những luận thuật của ông về cải cách thể chế chính trị đặc biệt thu hút sự chú ý.

Ông từng nói: “Hiện nay công cuộc cải cách đã đến giai đoạn công kiên (chạm đến những khó khăn cốt lõi), nếu không có sự thành công của cải cách thể chế chính trị, thì cải cách thể chế kinh tế không thể tiến hành triệt để, những thành quả đã đạt được cũng có thể được rồi lại mất, tấn bi kịch lịch sử như Đại Cách mạng Văn hóa vẫn có thể tái diễn.”

Đại địa chấn Vấn Xuyên: Ôn Gia Bảo không thể chỉ huy được quân đội

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, khiến gần 70.000 người thiệt mạng và 18.000 người mất tích. Và điều khiến người ta đau lòng nhất năm đó là nhiều trường học thuộc dạng “công trình bã đậu”, dẫn đến việc rất nhiều học sinh nhỏ tuổi chết oan uổng trong trận động đất.

Theo tiết lộ của tạp chí Tân Kỷ Nguyên, 42 giờ sau khi trận động đất Vấn Xuyên xảy ra năm đó, số quan binh tiến vào các thị trấn bị thiệt hại nặng nề ở Vấn Xuyên chỉ có 1.000 người với hai bàn tay trắng, kém xa so với một đội công trình cứu hộ dân sự đến từ Giang Tô, Chiết Giang… có mặt trong vòng 36 giờ. 72 giờ sau trận động đất, lực lượng binh sĩ cứu hộ tiến vào vùng tâm chấn chưa tới 10.000 người. Khi một lượng lớn nhân viên cứu hộ chạy đến vùng thiên tai, động đất đã xảy ra được 79 giờ, rất nhiều nạn nhân đã chết trong đau đớn dưới đống đổ nát.

Cuối năm 2008, Tổng Tham mưu trưởng ĐCSTQ khi đó là Trần Bỉnh Đức đã viết bài trên truyền thông của Đảng tiết lộ rằng, trong 72 giờ vàng sau khi xảy ra động đất Vấn Xuyên, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo không thể điều động quân đội đến vùng thiên tai để cứu hộ. Trong 3 ngày sau động đất, mọi hành động của quân đội đều phải thông qua sự phê chuẩn của “Thủ trưởng Quân ủy” Giang Trạch Dân.

Lúc đó, Phó Chủ tịch Quân ủy khi ấy là Quách Bá Hùng đã đến Tứ Xuyên, nhưng ông ta từ chối tuân theo sự điều động của Tổng chỉ huy chống động đất Ôn Gia Bảo, mà tự thành lập Bộ chỉ huy chống động đất của quân đội, tự phong mình làm Tổng chỉ huy, tự mình ban hành mệnh lệnh, sau đó Hồ Cẩm Đào mới vội vã đến Thành Đô để hỗ trợ Ôn Gia Bảo sau 72 giờ vàng cứu sinh.

Lúc bấy giờ Giang Trạch Dân vẫn đang nắm giữ thế lực trong quân đội, vì muốn đả kích phe Hồ – Ôn nên đã cố tình kéo dài thời gian cứu hộ, từ đó khiến người dân sinh ra sự phẫn nộ đối với chính quyền Hồ – Ôn vì chậm trễ cứu tai.

Một phóng viên của Tân Hoa Xã từng tiết lộ trên blog rằng, Ôn Gia Bảo từng hai lần nổi giận vì trận động đất Vấn Xuyên. Một lần là khi đối mặt với chiến dịch nhảy dù cứu hộ vùng thiên tai liên tục bị trì hoãn, Ôn Gia Bảo đã nói với vị chỉ huy lính dù: “Tôi chỉ nói một câu thôi, là nhân dân đang nuôi các anh, các anh tự xem mà làm đi!”

Lần khác là vào ngày 13 tháng 5, khi ông biết tin do cầu sập, 100.000 người dân thành phố Bành Châu bị mắc kẹt trong núi, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mành treo chuông, thế nhưng lực lượng cứu hộ lại lấy cớ thời tiết xấu, có sạt lở đất bùn… để từ chối vận chuyển vật tư cứu trợ. Ôn Gia Bảo hét lớn qua điện thoại: “Tôi mặc kệ các anh làm thế nào, tôi chỉ cần 100.000 quần chúng này thoát hiểm, đây là mệnh lệnh!” Nói xong ông tức giận dập máy, thế nhưng mãi đến 5 ngày sau trận động đất, mới có bộ đội tiến vào Bành Châu để thu dọn thi thể.

Sau này có phương tiện truyền thông bình luận rằng, trong trận đại địa chấn Tứ Xuyên, Ôn Gia Bảo thay vì được gọi là Thủ tướng Quốc vụ viện, Tổng chỉ huy chống động đất cứu tai, chi bằng nói ông là một “tư lệnh không quân” (người chỉ huy không có thực quyền trong tay).

Theo Vision Times