Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02/11/2025 đưa tin: Ngày 1 tháng 11, tại một địa điểm tổ chức chọi trâu ở thị trấn Cửu Ngưỡng, huyện Kiếm Hà, Quý Châu, hai con trâu nước đột nhiên mất kiểm soát, lao vào đám đông người xem, có người bị húc văng rồi lăn xuống bờ dốc.

Một video cho thấy, hiện trường chọi trâu ở thị trấn Cửu Ngưỡng ngày hôm đó đông nghịt người, dân làng đều đổ xô đến xem thi đấu, ngay cả trên cành cây cũng có người đứng.

Hình ảnh video cho thấy, một con trâu nước tham gia thi đấu khi bị kéo vào sân chọi trâu thì đột nhiên mất kiểm soát, quay đầu bỏ chạy, lao vào đám đông người xem.

Một con trâu nước khác đang đợi sẵn trong sân liền đuổi theo không dứt. Hai con trâu nước trong lúc rượt đuổi đã lao vào đám đông, có người bị húc văng rồi lăn xuống bờ dốc.

Theo video tại hiện trường, ở phía dưới sân chọi trâu, xe máy của dân làng đậu bên đường cũng bị trâu húc đổ. Hai con trâu chạy dọc theo con đường bê tông trong làng, một vài thanh niên trai tráng trong làng đuổi theo cố gắng chặn lại.

Sau vụ việc, nhân viên chính quyền địa phương phản hồi rằng, đây là hoạt động chọi trâu do người dân tự phát tổ chức, trâu đã bị tuột tay trong quá trình kéo, không có ai tại hiện trường bị thương.

Video về hai con trâu nước ở Quý Châu đột nhiên lao vào đám đông khi đang thi đấu đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Có cư dân mạng dùng một câu nói đùa phổ biến trên mạng để trêu: “Lẽ ra nên thong thong dong dong ung dung tự tại, bây giờ thì vội vội vàng vàng lăn lê bò toài.”

Cũng có cư dân mạng nói: “Con trâu nước to này vẫn còn khá hiền. Ít nhất nó không có ý ác tấn công người.”

Còn có cư dân mạng đề nghị: “Nên hủy bỏ hoạt động này, trâu cũng có tính người.”

Được biết, chọi trâu là một hoạt động tập quán được đồng bào Miêu và Đồng ở đông nam tỉnh Quý Châu lưu truyền từ đời này sang đời khác. Khi thi đấu, nhiều chủ trâu sẽ cho trâu uống rượu để làm tăng “trâu tính” (sự hung hăng của trâu), nhưng đôi khi trâu uống say sẽ xuất hiện cảnh tượng mất kiểm soát.

Theo NTDTV