Năm 2025, sau khi chi tiết về các khoản thanh toán mà Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh chi trả cho nhà vô địch trượt tuyết tự do Eileen Gu vô tình bị rò rỉ, nhà chức trách đã nhanh chóng xóa bỏ các thông tin liên quan khỏi văn bản và mạng internet.
Đầu năm 2025, ngân sách tài chính của Cục Thể thao Bắc Kinh đã vô tình tiết lộ việc cung cấp 48,148 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6,6 triệu USD) kinh phí bảo đảm huấn luyện cho vận động viên trượt tuyết quốc tịch Mỹ Eileen Gu và vận động viên trượt băng nghệ thuật Beverly Zhu (Trần Lộ). Tài liệu còn cho biết riêng Eileen Gu đã nhận được hơn 47 triệu Nhân dân tệ chi phí huấn luyện chỉ trong năm 2023.
Sự nghiệp trượt tuyết tự do của Eileen Gu ngay từ đầu đã đạt được thành công thương mại rực rỡ. Ngôi sao sinh ra tại Mỹ này từng đại diện cho Hoa Kỳ thi đấu quốc tế và giành huy chương vàng World Cup 2019. Tuy nhiên, từ tháng 6 cùng năm, cô đột ngột chọn thi đấu cho Trung Quốc và giành được hai huy chương vàng, một huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Tại Thế vận hội Milano lần này, ở tuổi 22, cô tiếp tục đại diện cho Trung Quốc.
Eileen Gu hiện là ngôi sao thể thao “đắt show” nhất Trung Quốc, đồng thời là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, không chỉ bởi sức hút ngoại hình mà còn vì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Trong báo cáo về những nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố vào tháng 12/2025, Eileen Gu đứng thứ tư, sau các vận động viên quần vợt Coco Gauff, Aryna Sabalenka và Iga Świątek.
Tin tức về việc ngân sách Bắc Kinh chi bộn tiền cho các vận động viên quốc tịch Mỹ đã gây chú ý rộng rãi. Cơ quan này sau đó đã nhanh chóng xóa tên vận động viên trong bản dự toán ngân sách, và các phương tiện truyền thông nội địa, bao gồm cả Caixin, cũng bị xóa bài trên toàn mạng.
Theo lưu trữ báo cáo của Caixin, chính quyền Bắc Kinh cho biết Eileen Gu và ngôi sao trượt băng Beverly Zhu đã ký hợp đồng với Cục Thể thao Bắc Kinh để tiếp tục đại diện cho thành phố và nỗ lực đạt thành tích cao tại Milan 2026. Dựa trên tổng ngân sách năm 2025 của Cục Thể thao Bắc Kinh là 191 triệu Nhân dân tệ, chi phí huấn luyện cho Eileen Gu và Beverly Zhu chiếm hơn 25% tổng ngân sách của cơ quan này.
Trong bối cảnh ngân sách cho các dịch vụ công cơ bản đang thắt chặt, những khoản phân bổ khổng lồ này đã gây sốc và vấp phải sự chỉ trích từ người dân Trung Quốc. Các bình luận liên quan trên mạng xã hội cũng bị xóa bỏ.
Vấn đề quốc tịch của Eileen Gu vẫn là một bí ẩn. Mặc dù cô phải nhập tịch Trung Quốc để thi đấu cho quốc gia này, nhưng do chính quyền Trung Cộng không cho phép song tịch, bản thân cô cũng luôn từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể. “Khi ở Mỹ, tôi là người Mỹ,” cô nói vào năm 2020. “Nhưng khi ở Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc.”
Sự xuất hiện của cô lần này càng trở thành tâm điểm so sánh với vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa Alysa Liu (Lưu Mỹ Hiền). Alysa Liu, người từng là nhà vô địch quốc gia trẻ nhất lịch sử Mỹ, đã cùng đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng đồng đội tại Milan 2026. Câu chuyện về cha cô, ông Lưu Tuấn, người từng rời bỏ Trung Quốc sau sự kiện Lục Tứ, và việc họ từ chối sự lôi kéo của Trung Cộng, được người Mỹ coi là hình mẫu của “Giấc mơ Mỹ”.
Nhiều người Mỹ công khai chỉ trích Eileen Gu là “tiêu chuẩn kép”, tận dụng vùng xám quốc tịch để hưởng lợi từ cả hai phía. Thậm chí, câu nói nổi tiếng của cô cũng bị cư dân mạng Mỹ diễn đạt lại đầy mỉa mai: “Cô ấy gánh trên vai sức nặng của việc cố gắng lợi dụng cả hai quốc gia; khi thắng thì cô ấy chiến đấu cho Trung Quốc, khi thua thì cô ấy kéo nước Mỹ xuống nước.”
Người dân Trung Quốc cũng không hài lòng với việc ngân sách khổng lồ được chi cho hai vận động viên ngoại quốc này. Một cư dân mạng viết trên X: “Nếu tính theo mức trợ cấp tối thiểu ở nông thôn là 500 tệ/tháng, thì kinh phí huấn luyện một năm của cô ấy có thể nuôi sống 80.000 người.”
Theo Epoch Times