“Nhanh nhanh nhanh nhanh, gọi 120 (cấp cứu) cho tôi, nhanh lên!”

“Xem những thước phim về khoảnh khắc cuối đời của cô ấy, thật khó để không đau xót. Vốn tưởng rằng cố gắng bạt mạng sẽ đổi lấy sự bình yên, nhưng việc thức khuya lâu ngày và làm việc với cường độ cao liên tục cuối cùng đã đánh gục cơ thể cô ấy. Từ lúc kêu cứu đến khi mất ý thức chỉ vỏn vẹn 10 phút, ngay cả cơ hội từ biệt người nhà cũng không có.”

Rạng sáng ngày 11/03/2026, nữ streamer “Vương Trát Tỷ” ở Sơn Tây đột nhiên biến mất khỏi phòng livestream, từ lúc phát bệnh đến khi qua đời chỉ vỏn vẹn 10 phút.

“Đầy đường là người thất nghiệp, nợ nần chồng chất; khắp bệnh viện là bệnh nhân nhồi máu não, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Bây giờ có rất nhiều chuyện tôi thực sự không thể hiểu nổi, ly hôn trở thành chuyện bình thường; không trả nổi tiền, bị liệt vào danh sách đen nợ xấu cũng thành thói quen. Giờ thì hay rồi, chỉ còn lại mỗi cái thân xác này, liệu tiếp theo nhồi máu não và đột quỵ có trở thành xu thế chung không?”

“Tôi không biết thế giới này rốt cuộc bị làm sao nữa, rất nhiều người bị nhồi máu não. Lấy ngay nhà tôi làm ví dụ, mẹ tôi bị nhồi máu não 10 năm, thím tôi bị 15 năm, bố của các con tôi năm ngoái cũng bị nhồi máu não, đến nay đã gần 11 tháng rồi mà đi lại vẫn còn hơi tập tễnh; đây là cô hai của tôi, bị nhồi máu não lần thứ hai, đã nằm liệt giường 4 tháng nay rồi.”

“Bây giờ người bị xuất huyết não, nhồi máu não quá nhiều. Người nhỏ nhất mới 5 tuổi đã bị xuất huyết não, còn có một bé 8 tuổi bị nhồi máu não, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tôi mắc căn bệnh này năm 23 tuổi, có quá nhiều người sinh vào thế hệ 8x, 9x, hoặc từ năm 2000 trở đi bị bệnh, bây giờ không biết phải làm sao nữa.”

Bạn có tin không, hiện nay trên toàn cầu mỗi năm có gần 13,7 triệu người mắc bệnh nhồi máu não, trong đó Trung Quốc có hơn 5 triệu người, chiếm 40% toàn cầu, và tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 6 lần so với các nước Âu Mỹ.

Gần đây, một nữ KOL mạng thế hệ 8x ở Sơn Tây đang livestream thì đột nhiên đau đầu như búa bổ, cầu cứu trợ lý trước ống kính và gọi 120, nhưng không may, chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi sau cô đã qua đời. Trong quá khứ cũng từng xảy ra những sự việc tương tự, ví dụ như người nổi tiếng trên mạng “Vân Nam A Khuê”, năm ngoái khi đang livestream cũng đột nhiên ôm đầu ngã gục, sau đó được chẩn đoán là xuất huyết thân não. Điều này không khỏi khiến người ta phải biến sắc sợ hãi khi nhắc đến nhồi máu não.

“Nhồi máu não, quả thực là kẻ thù cả đời của tôi. Xung quanh tôi có quá nhiều người đã ra đi vì nhồi máu não, đến mức có một thời gian tôi bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) rất nặng. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy, não của mỗi người giống như một quả bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tốc độ nhanh chóng và mức độ tàn nhẫn của nó thật sự quá đáng sợ. Trước đây cứ tưởng buổi sáng anh ấy chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút, thậm chí tay vẫn còn đang làm động tác đắp chăn, rồi đột nhiên bị nhồi máu.”

“Mọi người đều biết, hiện nay bệnh nhân nhồi máu não đặc biệt nhiều, trước đây cả một con phố không có lấy một người, bây giờ một con phố có đến mấy người. Có người nói là do hút thuốc uống rượu gây ra, nhưng theo tôi biết, có những người hoàn toàn không hút thuốc và uống rượu.”

“Phải nói là bây giờ thực sự không có chuyện gì là không thể buông bỏ được nữa, tiền bạc, danh vọng, lợi ích, những thứ này dường như chẳng đáng một xu trước sức khỏe. Bởi vì bạn chỉ có sống thì mới có được những thứ đó về sau. Người không còn nữa, thì bạn có đòi nhiều tiền hơn, danh tiếng lớn hơn nữa để làm gì? Không còn gì cả, người mất là mất hết, sau này chỉ cần sống là được, có một cơ thể khỏe mạnh, những thứ khác không mưu cầu gì nữa.”

Cũng có blogger chia sẻ, năm nay anh 40 tuổi, hồi nhỏ cơ bản chưa từng thấy ai đột ngột qua đời vì nhồi máu não, cũng rất ít khi nghe nói ai đột nhiên bị liệt. Nhưng sau đợt bùng phát đại dịch Covid-19 vào năm 2020, anh phát hiện ra ngày càng có nhiều người xung quanh đột nhiên bị liệt. Ví dụ như sếp cũ của anh, đột nhiên ngã gục khi đang họp; bố của anh đi vệ sinh cũng đột nhiên bị nhồi máu; bố của người bạn nối khố buổi sáng ngủ dậy đột nhiên ngất xỉu rồi ra đi; ngay cả bản thân anh, chóng mặt vài ngày, đi bệnh viện kiểm tra thì lại bị chẩn đoán là nhồi máu não.

Về vấn đề này, có người cảm thán sự mong manh của sinh mệnh; có người đặt câu hỏi tại sao bây giờ ngày càng có nhiều người bị nhồi máu não; thậm chí có người thẳng thắn chỉ ra rằng, tại Trung Quốc đại lục, một số người chính là những kẻ hưởng lợi ích nhóm từ những điều sai trái. Vì lợi ích của bản thân, chẳng hạn như gạo giả, mì giả, trái cây giả, thịt giả, thuốc giả, thậm chí là vaccine giả, họ giả câm giả điếc, đâm lao phải theo lao, bởi vì họ biết rằng, đến cuối cùng họ cũng không cần phải trả giá cho những sai lầm của mình.

“Hôm qua tôi đăng video nói Hà Bắc đáng sợ quá, người bị nhồi máu não ở khắp mọi nơi, trong công viên, trong khu dân cư, chỉ cần là nơi có dụng cụ tập thể dục thì cơ bản đều có thể nhìn thấy bệnh nhân nhồi máu não. Có người nói người Hà Bắc ăn uống đậm đà đúng không, nhiều dầu mỡ, nhiều tinh bột, nhiều muối, nhưng hình như không phải vậy. Người Giang Tây ăn còn nhiều muối hơn, nhiều dầu mỡ hơn, tại sao tỷ lệ nhồi máu não lại thấp như vậy, không hề khoa trương như ở Hà Bắc. Còn nói Hà Bắc chủ yếu ăn mì nhiều tinh bột, vậy còn Hà Nam và Sơn Tây thì sao, cũng chủ yếu ăn mì mà, đâu có thấy cường điệu như vậy. Tỷ lệ nhồi máu não cao thế này, chắc hẳn có liên quan đến một bức ảnh.”

“Trời sập rồi, tôi vừa xem cảnh báo của tạp chí The Lancet (Liễu Diệp Đao), trong 25 năm tới, mỗi ngày sẽ có 84.000 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trung bình cứ 17 giây lại có một gia đình phải trải qua địa ngục mà tôi từng nếm trải. Đừng hỏi tại sao lại là tôi, hãy tự hỏi bản thân bạn đã làm gì? Sự tăng trưởng bùng nổ này không phải là thiên tai, mà là nhân họa, là những loại thức ăn rác rưởi dễ dàng mua được ở cửa hàng tiện lợi, là thói quen thức khuya mang tính trả thù sau chuỗi ngày làm việc vắt kiệt sức 996, là những thú vui biết rõ là không lành mạnh nhưng không thể cai được. Chồng tôi chính là một trong những nạn nhân của chu kỳ 17 giây đó, tôi đã dùng sự tan nát của gia đình mình để chứng minh điều đó, tất cả chúng ta đều đang sống trong tâm lý ăn may mà ai cũng ngầm hiểu. Số liệu trải dài từ năm 1990 đến năm 2023 có xu hướng rất rõ ràng. Vậy điều gì đã dẫn đến sự tăng trưởng bùng nổ này, nó đáng để mỗi chúng ta phải suy ngẫm.”

“Nhiều người nói có liên quan đến đại dịch, sau đại dịch thể chất của nhiều người không còn được như trước nữa, tôi hiểu rất rõ điều này. Thật sự, trước đại dịch cân nặng của tôi là 135 cân (khoảng 67,5 kg), bây giờ là 120 cân (khoảng 60 kg). Nhiều người hâm mộ nói tôi trông già hơn trước rất nhiều; nói tôi 47 tuổi nhưng nhìn giống như 57 tuổi, hoặc 67 tuổi. Mọi người có thể xem lại video của tôi năm 2022 và nửa đầu năm 2023, thà tôi cứ lái chiếc xe giường nằm của mình đi du lịch khắp nơi còn hơn.”

Cũng có blogger cho biết, anh ấy phát hiện ra một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng, dù là đại dịch, hay cúm A, hay là loại virus nào đi chăng nữa, những di chứng để lại đều khiến mọi người cảm thấy hoảng hốt, kiệt sức, toàn thân khó chịu, nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì lại không ra bệnh. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đến nay chính quyền vẫn không thể giải thích rõ ràng, điều này khiến những người dân thường cảm thấy vô vọng và bất lực.

Rất nhiều blogger đều đề cập đến việc hiện nay khắp nơi ở Trung Quốc đều có người bị cao huyết áp, xuất huyết não, nhồi máu não, bệnh tim. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là do “áp lực lớn, tiêu hao năng lượng nội tâm nhiều, tình trạng ‘nội quyển’ (cạnh tranh khốc liệt), vệ sinh an toàn thực phẩm, nước nhiễm phóng xạ, không khí”, “di chứng hậu Covid, vaccine”, v.v. Một chuyên gia về mạch máu não tại Bệnh viện số 9 Thượng Hải từng tự trào phúng: “Tôi ngày ngày chữa bệnh nhồi máu não, cuối cùng bản thân lại bị nhồi máu não!”

Ai cũng biết, trong thời kỳ đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc, chính quyền đã thông qua các biện pháp cưỡng chế để buộc người dân tiêm vaccine nội địa. Sau đó, vấn đề di chứng của vaccine liên tục xuất hiện, khiến vô số người dân phải sống trong đau khổ, nhưng chính quyền vẫn chưa bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.

Theo Vision Times