Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Hôm thứ Bảy (ngày 1/11), một phụ huynh ở Thượng Hải đã đăng video tiết lộ rằng con của họ đã nhận được một lá thư bày tỏ ý định từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Thượng Hải tại trường, yêu cầu phụ huynh ký tên đồng ý thu thập mẫu sinh học, điều này đã gây ra sự hoảng loạn trong các bậc phụ huynh về sự an toàn của con em mình.
Vị phụ huynh này đã cho xem “Thư thông báo cho phụ huynh” và “Thư đồng ý tham gia điều tra theo dõi các bệnh thường gặp và các yếu tố ảnh hưởng của học sinh Thượng Hải” trong video. Cô cho biết, các mục bên trong dường như không phải là khám sức khỏe thông thường, mà liên quan đến việc lấy mẫu hồng cầu, cũng như nhận dạng và xét nghiệm mẫu sinh học, yêu cầu ký tên để thể hiện sự tự nguyện đồng ý, sau đó mỗi năm sẽ tặng các em nhỏ một món quà trị giá 50 Nhân dân tệ làm phần thưởng.
Vị phụ huynh này cho biết, ban đầu bố của đứa trẻ vì sợ làm giáo viên không vui nên đã định ký “đồng ý”. Nhưng cô cảm thấy rằng nhóm máu và mẫu mô là thông tin cá nhân tương đối quan trọng, xuất phát từ lo lắng về vấn đề an toàn của con, cuối cùng cô đã chọn ký “không đồng ý”.
Đoạn video này đã nhận được hơn 5.600 lượt thích và hơn 1.200 bình luận, mọi người đều đồng loạt ủng hộ việc ký “không đồng ý”. Cư dân mạng từ khắp nơi trên cả nước bày tỏ sự hoảng sợ về khả năng có uẩn khúc mờ ám đằng sau vụ việc này.
Có cư dân mạng nói: “Bây giờ bác sĩ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.” “Cuối cùng bàn tay đã vươn tới các trường tiểu học.” “Hãy hỏi thẳng chúng nó, bao nhiêu thanh thiếu niên bên ngoài biến mất liên quan đến việc lấy máu có phải là có liên quan đến chúng nó không.” Cũng có phụ huynh bình luận thêm: “Con chúng tôi đều bị trường lấy máu xong về nhà mới biết, hoàn toàn không có thư đồng ý nào cả.”
Trong những năm gần đây, nhiều trẻ vị thành niên ở Trung Quốc đã mất tích, đặc biệt là vụ án Hồ Hâm Vũ đã trở thành một điểm nóng xã hội. Những nghi ngờ về việc quan chức và doanh nhân cấu kết để lấy nội tạng trẻ em bất hợp pháp trước đó cũng đã gây chú ý vì vụ việc của La Soái Vũ.
Bác sĩ La Soái Vũ thuộc Bệnh viện Tương Nhã số 2 ở Trường Sa, thuộc Đại học Trung Nam, từng phát hiện bệnh viện này liên quan đến vấn đề buôn bán nội tạng và đã bí mật thu thập rất nhiều bằng chứng. La Súy Vũ đã bị chính quyền xác định là “tự sát” vào tháng 5 năm 2024. Cha mẹ anh đã kể lại nội tình, nói rằng Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã yêu cầu La tìm kiếm 12 trẻ em từ 3 đến 9 tuổi để cung cấp nội tạng.
Ngay từ năm 2022, truyền thông Hoa Kỳ đã phanh phui rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu thập dữ liệu cá nhân của công dân với số lượng đáng kinh ngạc và quy mô chưa từng có, nhằm cố gắng xây dựng cơ sở dữ liệu DNA lớn nhất thế giới.
Các trường hợp mới nhất bao gồm, từ ngày 5 tháng 9 năm nay, cảnh sát thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, Nội Mông, đã tập trung thu thập mẫu máu của cư dân nam trong khu vực. Tháng 10, Cục Công an huyện Bình Vũ, tỉnh Tứ Xuyên, cũng thu thập mẫu máu của cư dân nam địa phương. Phản hồi chính thức nói rằng đó là để “hoàn thiện hơn nữa cơ sở dữ liệu DNA quốc gia” và phục vụ nhu cầu trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, có cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu đây có phải là để chuẩn bị nguồn cung cho việc ghép tạng hay không?
Về vấn đề này, bà Lao Đông Yến, giáo sư luật hình sự tại Đại học Thanh Hoa, đã đăng bài đặt nghi vấn, gọi đây là “hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng và quá đáng”.
Trên thực tế, nhiều năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền cưỡng bức thu thập trái phép nhóm máu, DNA, dấu vân tay, dấu chân… để đưa vào cơ sở dữ liệu. Do cộng đồng quốc tế luôn nghi ngờ ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác để phục vụ cho cấy ghép, nên hiện tượng bất thường này đã thu hút sự chú ý.
Theo NTDTV