Ukraina hôm 28/4 đã kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn trong cuộc chiến với Nga, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố tạm ngừng bắn ba ngày để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở châu Âu trước Đức Quốc xã.

Tổng thống Putin thông báo lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra vào tháng tới, bắt đầu từ nửa đêm ngày 7-8 tháng 5 và kết thúc vào nửa đêm ngày 10-11 tháng 5. Ngày Chiến thắng thực tế là ngày 8 tháng 5.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Andrii Sybiha đã đặt câu hỏi tại sao thỏa thuận hòa bình tạm thời lại cần diễn ra vào tháng tới thay vì bắt đầu ngay lập tức, và tuyên bố Ukraina đã sẵn sàng cho một thỏa thuận vĩnh viễn ít nhất một tháng nay.

Ông Sybiha đăng trên X: “Nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ phải ngừng bắn ngay lập tức, tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5? Nếu có thể ngừng bắn ngay bây giờ và kể từ bất kỳ ngày nào trong 30 ngày – thì đó là thật, không chỉ là để diễu binh. Ukraina sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn lâu dài, bền vững và toàn diện. Và đây là điều chúng tôi liên tục đề xuất, ít nhất là trong 30 ngày.”

Bình luận này được đưa ra sau khi Toà Bạch Ốc cũng thúc giục Nga đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn, với thư ký báo chí Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng tổng thống đang “ngày càng thất vọng với các nhà lãnh đạo của cả hai nước.”

Bà Leavitt nói trong một cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc: “Tổng thống đã nói rõ rằng ông muốn thấy một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước tiên, để chấm dứt các vụ giết người, chấm dứt đổ máu, và mặc dù ông vẫn lạc quan rằng có thể đạt được một thỏa thuận, nhưng ông cũng rất thực tế. Cả hai nhà lãnh đạo cần ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột này.”