Lễ hội Halloween vừa qua, đối với người Mỹ, cái gọi là lễ hội ma quỷ này chính là ngày lễ mà trẻ em đi từng nhà “trick or treat!” (cho kẹo hay bị ghẹo) để xin kẹo, thế nhưng một “Halloween ma túy” ma quỷ thì vẫn luôn tiếp diễn tại Mỹ. Bởi vì từng con tàu buôn lậu ma túy, bất cứ lúc nào cũng chở đầy Fentanyl, thứ có thể hủy hoại hàng triệu gia đình, xuất phát từ một cảng nào đó ở Nam Mỹ, mục tiêu thẳng hướng bờ biển Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, gần đây một mệnh lệnh của ông Trump đã trở thành sự bắt đầu của lễ hội ma quỷ cho các tập đoàn ma túy. Quân đội Mỹ đã cho nổ tung khoảng 9 tàu cao tốc vận chuyển ma túy, và trong tuần gần đây, lại liên tục xuất kích, bốn tàu vận chuyển ma túy cùng ít nhất 14 tên buôn ma túy đã tan thành tro bụi. Càng chấn động hơn là câu chuyện lan truyền trên mạng về một trùm ma túy Fentanyl người Trung Quốc, vốn là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, có biệt danh “Vương Ca” (Anh Vương) tên là Trương Trí Đống (Zhang Zhidong) — đào hầm vượt ngục, đáp máy bay riêng trốn sang Cuba, kết quả bị bắt giữ, cuối cùng bị dẫn độ về Mỹ.

Rạng sáng ngày 1 tháng 11, tình báo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ cho thấy, tàu của một tập đoàn ma túy đã xuất hiện ngoài khơi Venezuela, sáu tên buôn ma túy đang bận rộn kiểm tra khoang hàng, thì bom chính xác của quân đội Mỹ đã lao xuống như chớp, cả người, tàu và hàng đều bị tiêu hủy.

Đây đã là lần xuất kích thứ tư của quân đội Mỹ trong vòng một tuần, đối phó với các tập đoàn ma túy Nam Mỹ giống như đối phó với khủng bố. Đừng nghĩ rằng đòn tấn công của quân đội Mỹ chỉ giới hạn ở khu vực Đại Tây Dương thuộc vùng Caribê, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Hegseth vào ngày 27 tháng 10 đã đích thân đăng bài, thông báo về một loạt các cuộc tấn công nhằm vào bốn tàu buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương ở phía bên kia. Sau ba đợt tấn công, ít nhất 14 tên buôn ma túy đã bị tiêu diệt. Tại sao có bốn chiếc tàu mà chỉ tấn công ba lần? Video cho thấy có hai tàu ma túy đang cập sát vào nhau để giao dịch thì bị cho nổ tung cùng lúc. Bất ngờ là có một người mạng lớn không chết, sau đó đã được chính quyền Mexico cứu vớt.

Theo dữ liệu của Hải quan Hoa Kỳ, trong nửa đầu năm 2025, mặc dù lượng Fentanyl bị thu giữ đã giảm 53%, nhưng số người Mỹ tử vong do dùng quá liều vẫn tăng vọt, mỗi ngày có hơn 100 người Mỹ ngã xuống vì thứ này. Những con tàu vận chuyển ma túy bị nổ tung này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hoạt động buôn bán ma túy. Do đó, các tập đoàn ma túy trải rộng khắp Venezuela, Colombia, Mexico và các quốc gia khác đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách “Tổ chức Khủng bố Nước ngoài”. Theo quan điểm của chính quyền Trump, chúng đang dùng Fentanyl và các loại ma túy khác làm vũ khí để trực tiếp tàn sát người Mỹ. Chẳng trách Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth tuyên bố: “Tây bán cầu không còn là nơi trú ẩn an toàn cho các trùm ma túy, chúng tôi sẽ truy đuổi đến tận cùng trời cuối đất, tiêu diệt các tập đoàn tội phạm này!”

Lần này ông Trump quyết tâm tiêu diệt các tập đoàn ma túy ở Nam Mỹ. Đây là sự hợp tác của Cục Tình báo Trung ương (CIA), Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) và quân đội Hoa Kỳ để mở “dịch vụ trọn gói” cho những tên buôn ma túy này, từ việc nghe lén điện thoại vệ tinh của các trùm ma túy, theo dõi tín hiệu GPS, thậm chí thâm nhập vào chuỗi cung ứng tiền chất Fentanyl của Trung Quốc (Trung Cộng Quốc), cộng thêm các cuộc không kích bất cứ lúc nào của quân đội Mỹ, khiến bọn buôn ma túy bị “phục vụ” đến mức kêu cha khóc mẹ, quỷ khóc sói gào.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ cho thấy 71% người dân Mỹ ủng hộ đợt tấn công quân sự này. Khảo sát cho thấy, người dân Mỹ đã chán ngấy các cảnh báo ngoại giao “mềm yếu”, điều họ muốn là hành động tấn công nghiêm khắc! Điều thú vị là, Liên Hợp Quốc, vốn không giải quyết được bất kỳ cuộc xung đột quốc tế nào, bỗng nhiên tỉnh ngủ. Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đứng ra chỉ trích cách làm của chính quyền Trump là “vi phạm luật pháp quốc tế”, lẽ nào theo họ, những kẻ buôn ma túy đã giết chết vô số người đó cũng có “quyền của quỷ” để được yêu thương?

Ngay lúc này, “huyền thoại” về một trùm ma túy lớn người Trung Quốc được mệnh danh là “Vương Ca” (Anh Vương), từ Trung Quốc đến Mexico, sang Cuba rồi đến Nga, và nay bị dẫn độ về Mỹ, đã bị truyền thông phanh phui.

Trong bối cảnh nước Mỹ đang mạnh tay trừng trị các tập đoàn ma túy Nam Mỹ, tin tức về một người tên là Trương Trí Đống (Zhang Zhidong), được mệnh danh là vua Fentanyl Trung Quốc, bị bắt giữ đã gây bùng nổ trên mạng. Đây không phải là câu chuyện về một tên du côn đường phố trở thành trùm ma túy. Trương Trí Đống, 37 tuổi, là một sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Đại, từ một ngôi sao hùng biện của Bắc Đại, lại trở thành hoàng đế ngầm của đế chế ma túy Fentanyl! Sinh năm 1988 tại Bắc Kinh, anh ta học cấp ba tại lớp chuyên Văn của trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh. Năm 2006, anh ta thi đậu vào chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Bắc Kinh. Theo hồi ức của những người quen biết anh ta, Trương Trí Đống khi đó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đã bạc màu, tóc chải dầu bóng mượt, đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về văn học Mỹ Latinh bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát, bên dưới là những tràng pháo tay như sấm. Khi đó, anh ta là nhân vật nổi tiếng trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh, là nhà vô địch các cuộc thi hùng biện, là tướng quân thường thắng trong các cuộc thi diễn thuyết.

Năm 2010, Trương Trí Đống tốt nghiệp. Lẽ ra anh ta có thể trở thành một nhà ngoại giao hoặc một giám đốc điều hành cấp cao của công ty nước ngoài, nhưng số phận trêu ngươi, anh ta đầu tiên làm phiên dịch cho một doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại xuất khẩu quặng sắt trong bốn năm. Tại Mexico, với vốn tiếng Tây Ban Nha lưu loát, anh ta đã sống rất tốt. Nào ngờ, năm 2015 trở thành bước ngoặt của cuộc đời Trương Trí Đống. Tại một quán bar ở Mexico City, anh ta tình cờ gặp một thủ lĩnh băng đảng ma túy. Sau khi nói chuyện, hắn ta nói với anh: “Nhóc, cậu biết tiếng Tây Ban Nha, lại hiểu về logistics, đến giúp tôi quản lý ‘vận chuyển hàng’ đi, tôi trả cậu 50.000 đô la Mỹ một tháng.” Cứ như vậy, Trương Trí Đống bị đồng tiền làm cho mờ mắt, từ đó sa ngã từng bước.

Từ lúc đó, Trương Trí Đống biến thành “Vương Ca” (Anh Vương) trên giang hồ. Bề ngoài là một doanh nhân thành đạt, nhưng ngấm ngầm bắt đầu buôn bán ma túy. Từ năm 2016, “Vương Ca” xây dựng các cứ điểm tại Atlanta và Los Angeles ở Mỹ, kiểm soát một mạng lưới buôn bán Fentanyl trải dài qua các bang Georgia, California, Illinois và New York. Anh ta thường ngồi trong văn phòng sang trọng ở Mexico City, điện thoại mã hóa reo không ngừng, nội dung các cuộc gọi thường là thế này: liên hệ một nhà máy hóa chất nào đó ở Trung Quốc để gửi hàng, hàng hóa có thể là một đơn đặt hàng anhydride propionic của một nhà máy nào đó ở Sơn Đông. Dịch sang ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu thì đây là một loại hóa chất tiền chất có thể dùng để sản xuất Fentanyl; sau đó thông báo cho các băng đảng Sinaloa và Jalisco New Generation ở Mexico nhận hàng, và hai băng đảng này chính là các tập đoàn ma túy bị Mỹ liệt vào danh sách “Tổ chức Khủng bố Nước ngoài”. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trương Trí Đống đã trở thành trùm ma túy “Vương Ca”, một mặt chỉ huy 150 công ty vỏ bọc để thu mua tiền chất Fentanyl từ Trung Quốc, mặt khác dùng 170 tài khoản ngân hàng để rửa tiền.

Chỉ trong một năm từ 2020 đến 2021, số tiền bẩn gửi vào các ngân hàng Mỹ đã lên tới 20 triệu đô la Mỹ! 1000 kg cocaine, gần 2000 kg Fentanyl, 600 kg ma túy đá (methamphetamine), đã được giấu trong các lớp vách ngăn của các container hải sản đông lạnh từ cảng Mexico, vận chuyển lén lút vào cảng Los Angeles. Thu nhập hàng năm 150 triệu đô la Mỹ — tương đương hơn 10 tỷ Nhân dân tệ. Từ đó, “Vương Ca” sống cuộc đời trong biệt thự sang trọng bậc nhất ở Mexico City, máy bay riêng bay khắp nơi, xe sang đậu đầy gara, người đẹp vây quanh, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng tại các câu lạc bộ đêm. Đằng sau cuộc sống xa hoa trụy lạc của một trùm ma túy lớn là hàng ngàn, hàng vạn xác chết trên đường phố nước Mỹ. Ông Trump tiết lộ chỉ trong năm ngoái đã có khoảng 300.000 người Mỹ bị Fentanyl cướp đi sinh mạng.

Cao trào của câu chuyện “Vương Ca” bắt đầu từ tháng 10 năm 2024. Cảnh sát Mexico đột kích vào khu phố sầm uất nhất ở Mexico City, “Vương Ca” đang thuận buồm xuôi gió kiếm tiền lớn thì bị bắt, ngay lập tức bị tống vào nhà tù an ninh cao nhất của Mexico. Công tố viên bang Georgia, Hoa Kỳ sau đó đã phát lệnh bắt giữ, cáo buộc “Vương Ca” rửa tiền ở Mỹ, thủ tục dẫn độ tưởng như sắp hoàn tất. Nào ngờ, một thẩm phán Mexico không biết đã bị mua chuộc hay là đầu óc có vấn đề, lại phê chuẩn cho Trương Trí Đống, một trùm ma túy tầm cỡ quốc tế, được tại ngoại và quản thúc tại gia! Nghe nói khi đó đã cử Vệ binh Quốc gia Mexico canh chừng 24/24. Nhưng “Vương Ca”, gã sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh cộng thêm một tay xã hội đen lão làng, đầu óc đủ dùng, tiền bạc lại càng có thừa, thế là vào đêm khuya ngày 11 tháng 7 năm nay, anh ta tập hợp thuộc hạ đào một đường hầm ngay tại nhà mình, từ dưới biệt thự nơi anh ta bị quản thúc thông thẳng sang một nhà ở lân cận! Sau đó, anh ta hóa trang và thay đổi trang phục, ung dung tẩu thoát, lên máy bay riêng bay thẳng đến quốc gia xã hội chủ nghĩa bên cạnh – Cuba!

Nhưng Cuba chỉ là trạm trung chuyển của anh ta, anh ta tưởng rằng ở đó sẽ rất an toàn — xét cho cùng, Bắc Kinh và Havana là anh em sắt son. Nhưng đích đến mà “Vương Ca” thực sự muốn đến là Nga. “Vương Ca” cầm giấy tờ giả bay từ Cuba đến Nga, dự định hạ cánh và ổn định cuộc sống ở Moscow. “Vương Ca” này là một fan cuồng của Nga, nghĩ rằng mình đang chạy đến quê hương tinh thần của các “tiểu phấn hồng” (tay sai) của ĐCSTQ. Kết quả là khi máy bay đến Nga, hải quan biên giới kiểm tra, liền bảo anh ta “cút về!”, bị trục xuất trở lại Cuba. Thảm hơn nữa là, “Vương Ca” tức giận còn chưa kịp nguôi ngoai với Nga, thì lại bị những người anh em Cuba “tình hữu nghị không giới hạn” giáng một đòn chí mạng.

Ngày 23 tháng 10, Bộ An ninh Cuba đột kích vào nơi ẩn náu của anh ta. Theo tiết lộ, lúc đó anh ta đang bưng tách cà phê thì cửa bị phá tung, “Vương Ca” và hai đồng bọn cùng bị bắt giữ. Người Cuba cũng không khách sáo, trước tiên “vắt kiệt” thông tin tình báo: nào là bê bối của các nhà máy Fentanyl của ĐCSTQ, thông tin về các tập đoàn ma túy Mexico, cộng thêm các đường dây rửa tiền ở Mỹ, tất cả đều phải khai ra! Sau đó, vào đêm khuya ngày 24 tháng 10, họ ném anh ta như một củ khoai lang nóng bỏng, trả lại cho Mexico. Mexico trong lòng thầm chửi rủa, tên ôn thần này khó khăn lắm mới chạy thoát, sao lại bị gửi trả về?! Vốn dĩ cây gậy thuế quan của Trump đã giơ sẵn trên đỉnh đầu, đừng vì “Vương Ca”, kẻ mà “cậu không thương, mợ cũng chẳng yêu” này, mà khiến cây gậy của Trump giáng xuống. Mexico có lẽ cũng tự khâm phục hiệu suất của chính mình, chỉ vài giờ sau đã giao “Vương Ca” cho Hoa Kỳ.

Hiện tại, vị sinh viên xuất sắc của Bắc Đại này đang ngồi bóc lịch trong nhà tù liên bang của Mỹ, đối mặt với án tù chung thân. Nghe có giống như một tập hợp của hai bộ phim truyền hình Mỹ “Narcos” + “Vượt ngục” không? Nhưng sự thật đằng sau câu chuyện lại là: ĐCSTQ chủ đạo xuất khẩu hàng tấn tiền chất Fentanyl, các tập đoàn ma túy ở nhiều nước Nam Mỹ sản xuất và vận chuyển, cộng thêm sự tham nhũng của chính phủ nhiều nước Mỹ Latinh, cuối cùng đã gây ra cái chết của hàng triệu thanh niên Mỹ trở thành những bóng ma dưới ảnh hưởng của ma túy.

Nói về lịch sử đen tối của Fentanyl, nói trắng ra nó là một loại thuốc phiện tổng hợp, nhưng lại có dược tính mạnh gấp 50 lần morphin, chỉ một viên cũng có thể gây chết người. Ngày nay, Fentanyl đã thay thế các loại ma túy chính tràn vào Mỹ, chi phí sản xuất Fentanyl thấp, dễ dàng vận chuyển lậu và cất giấu. Mà nguồn gốc của Fentanyl là ở Trung Quốc của ĐCSTQ. Báo cáo của Hải quan Hoa Kỳ cho thấy, Trung Quốc chiếm tới 95% thị phần xuất khẩu tiền chất Fentanyl toàn cầu, và những thứ này được xuất khẩu hợp pháp sang Mỹ Latinh và các nơi khác, sau đó được chế biến thành ma túy. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã gây áp lực với Bắc Kinh. Ngày 20 tháng 1 năm nay (2025) ông tái nhập Nhà Trắng, và vào ngày 1 tháng 2, ông đã ban hành “Lệnh thuế quan đối với chuỗi cung ứng thuốc phiện tổng hợp của Trung Quốc”, áp thêm 10% thuế quan Fentanyl đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Vài ngày trước, trong chuyến công du châu Á, ông Trump đã đàm phán với Tập Cận Bình, dùng việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát xuất khẩu và phối hợp với Mỹ tấn công buôn lậu ma túy, để đổi lấy việc Mỹ tạm dừng thuế quan Fentanyl. Sau đó, ông Trump nói trên chuyên cơ Air Force One: “Chúng ta giảm 10%, nhưng họ phải chặn đứng tiền chất Fentanyl!”. Tôi đoán cũng chính trong tình hình này, “Vương Ca”, người có chỗ dựa không đủ cứng, mới bị giao cho Hoa Kỳ. Nhưng người Mỹ đã ngày càng nhìn rõ bộ mặt của ĐCSTQ. Ủy ban Đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc cho biết, các băng nhóm tội phạm liên quan đến ĐCSTQ đã trở thành cơ sở đen rửa tiền toàn cầu. Vụ án “Vương Ca” ước tính sẽ còn phanh phui nhiều bê bối hơn nữa trong thời gian tới.

Hiện nay, chính sách của ông Trump là ba mũi giáp công: Một là nắm đấm sắt quân sự, như các cuộc tấn công gần đây của quân đội Mỹ trên biển; hai là đòn bẩy kinh tế, thuế quan + trừng phạt, nhắm vào việc sản xuất tiền chất Fentanyl của ĐCSTQ; ba là tấn công ngoại tuyến, gần đây Hoa Kỳ đã phá hủy các khu lừa đảo viễn thông và mạng lưới rửa tiền ở các khu vực như Đông Nam Á. Vào tháng 10, Mỹ và Anh đã cùng nhau triệt phá một căn cứ lừa đảo viễn thông của ĐCSTQ tại Campuchia, đồng nghĩa với việc các kênh rửa tiền bán Fentanyl đã bị cắt đứt phần lớn. Và đòn tấn công quân sự mấu chốt hơn rất có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Ngày 31 tháng 10, tờ “Miami Herald” nổi tiếng nhất của Florida đã đăng một tin tức bùng nổ: Chính quyền Trump của Hoa Kỳ đã khóa chặt nhiều mục tiêu quân sự bên trong Venezuela, chuẩn bị dùng tên lửa chính xác và máy bay không người lái để ném bom. Từ tháng 9, quân đội Mỹ đã liên tục tiêu diệt gần mười tàu buôn ma túy ở Caribê. Các trùm ma túy ở các nước Nam Mỹ cũng đã học khôn, bắt đầu chuyển từ đường biển sang đường bộ, sử dụng các sân bay quân sự và đường băng bí mật để vận chuyển ma túy. Bước tiếp theo của chính quyền Trump là chặt đứt chuỗi chỉ huy của các tập đoàn ma túy trong nội địa. Hiện tại, số lượng lực lượng hải quân và không quân của Mỹ tập trung xung quanh Venezuela hoàn toàn có thể thực hiện một phiên bản 2.0 của chiến dịch bắt giữ Tổng thống Panama Noriega năm 1989. Nhưng điều thú vị là phản ứng của các quan chức chính quyền Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng chỉ nói một câu: “Tin giả!” Nhưng ông Trump trên chuyên cơ Air Force One lại nói: “Chúng ta có danh sách mục tiêu, đang chờ tôi gật đầu đồng ý.” Sau đó, Ngoại trưởng Rubio  lại nói rằng lời của cái gọi là người cung cấp tin tức đều là vô căn cứ. Tuy nhiên, lại có nguồn tin nội bộ Nhà Trắng tiết lộ cho tờ “New York Post” rằng: “Trong vài ngày tới, Maduro sẽ chỉ còn là quá khứ.” Đây có phải là ông Trump đang chơi trò tung hỏa mù, dương đông kích tây không? Ngay lúc này, có tin đồn rằng bầu trời Puerto Rico, nơi quân Mỹ tập trung, đột nhiên bắt đầu thực thi vùng cấm bay nghiêm ngặt. Và trong lãnh thổ Venezuela cũng xuất hiện tình trạng nhiễu GPS trên diện rộng. Chiến tranh sắp nổ ra.

Theo Thời Sự Kim Tảo Miêu – NTDTV