Tổng thống Donald Trump đã nhảy múa cùng nhóm nhạc Village People với bài hát nổi tiếng “YMCA” để kết thúc buổi mít tinh trước lễ nhậm chức của mình tại Washington, DC.

Buổi mít tinh cuối cùng của Tổng thống Trump trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai đã kết thúc theo cách biểu tượng khi Village People tham gia cùng ông trên sân khấu tại Capital One Arena.

Tổng thống thứ 45 và sắp trở thành tổng thống thứ 47, đứng giữa nhóm, nhảy múa theo điệu nhạc. Cảnh tượng này đã trở nên bùng nổ trên các mạng xã hội.

Eric Daughtry, giám đốc tin tức của Florida’s Voice, đã viết trong một bài đăng trên X: “ÔI TRỜI, ÔNG ẤY ĐANG NHẢY!” và cho rằng khoảnh khắc này “thật kỳ diệu”.

Cây bút chính trị của Toronto Sun, Brian Lilley, đã gọi đây là “cái kết điên rồ nhất cho một buổi mít tinh chính trị mà tôi từng thấy”.

“ĐIỀU NÀY THẬT HUYỀN THOẠI,” Benny Johnson, người dẫn chương trình Benny Show Podcast, đã viết trong một bài đăng trên X.

Sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại Capital One Arena cũng có thể được coi là biểu tượng như cái kết của buổi mít tinh.

Tổng thống Trump xuất hiện từ đám đông, ở hàng chục hàng ghế phía trên sàn đấu, khi Lee Greenwood hát bài “God Bless the USA” nổi tiếng của ông.

“Tôi rất vui khi được trở lại với nhiều bạn bè, người ủng hộ và những người yêu nước chân chính vào đêm trước khi lấy lại đất nước của chúng ta; đó là những gì chúng ta sẽ làm: lấy lại đất nước của mình,” Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ sau khi bước lên bục phát biểu.

Buổi mít tinh diễn ra chưa đầy 24 giờ trước khi Tổng thống Trump một lần nữa tuyên thệ nhậm chức vào trưa thứ Hai theo giờ Mỹ, mở ra nhiệm kỳ thứ hai cho chương trình “America First” của ông. Do nhiệt độ rét buốt, lễ nhậm chức đã được chuyển vào bên trong Tòa nhà Quốc hội lần đầu tiên kể từ năm 1985, trong khi cuộc diễu hành nhậm chức cũng được chuyển vào trong Capital One Arena.