Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn, nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng, các nhà ga bị đóng cửa – cầu đường bị cuốn trôi và nhà cửa chìm trong biển nước.

Một người trong cuộc đã tiết lộ thông tin cho biết, hàng nghìn người đang bị mắc kẹt ở quận Phòng Sơn. Sáng ngày 1/8, chính quyền Trung Quốc thông báo rằng: ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người mất tích do mưa lớn ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, mọi người tin rằng số người chết thực tế phải gấp nhiều lần con số đó.

Từ ngày 29/7 đến 31/7, lượng mưa tích lũy tối đa tại một số khu vực ở Bắc Kinh lên tới gần 1.000mm.

Ngày 1/8, Bắc Kinh tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão. Môn Đầu Câu và Phòng Sơn ở phía Tây thủ đô là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lụt này.

Một cư dân Phòng Sơn ngày 1/8 nói rằng, 5 ngôi làng ở Phòng Sơn bị cắt điện, và Internet cũng bị cắt. Lưu vực sông ở Phòng Sơn bị vỡ bờ bao khắp nơi. 

Lúc đầu người ta nói rằng do lũ lụt nên mất điện và mất Internet, nhưng nhiều người nói rằng, liên lạc bị cắt là do có chủ ý chứ không phải do lũ lụt.

Một video đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ trên đường chảy xiết, vô số ô tô bị lũ cuốn trôi. Một số ngôi nhà và nhiều cây cầu cũng bị cuốn trôi. 

Vào ngày 31/7, cây cầu bắc qua sông Tiểu Thanh ở quận Phong Đài đã bị cuốn trôi. Thi thể một số nạn nhân nổi trên mặt nước.

Cư dân mạng chỉ ra rằng, thảm họa do con người gây ra đã làm trầm trọng thêm thảm họa tự nhiên. Cư dân ở Phòng Sơn nói rằng, có thông báo là 11 người chết và 27 người mất liên lạc.