Trong khi chính trường Mỹ vẫn chưa hết nóng sau vụ cựu (TT) Tổng Thống Donald Trump bị ám sát hụt, thì giờ đây lại có thêm một thông tin chấn động nữa: Ông Joe Biden ngày 21/7 chính thức thông báo dừng chiến dịch tái tranh cử tổng thống, khép lại sự nghiệp chính trị kéo dài nửa thế kỷ của mình một cách đột ngột

Thông báo này được đưa ra khi chỉ còn chưa đến 4 tháng nữa là đến Ngày Bầu Cử. Ông Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên của đảng Dân chủ.

(TT) Tổng Thống Biden viết trên mạng xã hội X: “Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi dừng lại và tập trung hoàn toàn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất của đảng  và đất nước”.

Ông Biden đã cảm ơn bà Harris vì “là một đối tác phi thường” và sau đó, trong một bài đăng tiếp theo, đương kim tổng thống bày tỏ sự ủng hộ bà ra tranh cử.

“Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của đảng vào năm 2020 là chọn Kamala Harris làm Phó Tổng thống của tôi. Và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và xác nhận hoàn toàn của mình để Kamala trở thành ứng cử viên của đảng chúng ta trong năm nay”.

Theo một nguồn thạo tin, TT Biden và vị phó tướng Harris đã có cuộc trò chuyện trước khi ông Biden thông báo dừng cuộc đua vào Toà Bạch Ốc.

Trong một tuyên bố, bà Harris đã cảm ơn ông Biden vì “sự lãnh đạo phi thường” và “di sản thành tích đáng chú ý” của tổng thống.

Bà Harris cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được Tổng thống ủng hộ và mục tiêu của tôi là giành được đề cử này. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ—và đoàn kết quốc gia của chúng ta—để đánh bại Donald Trump và chương trình nghị sự cực đoan của Dự án 2025 của ông ấy”.