Nhà hoạt động Sử Đình Phúc qua đời trong nhà tù Tân Cương, con trai mất liên lạc

Theo bài phỏng vấn của phóng viên Lý Hy, Epoch Times, đăng ngày 5/10, nhà hoạt động dân chủ Sử Đình Phúc ở Nam Kinh, bị kết án ba năm tù vì hỗ trợ nông dân trồng trái cây tại Aksu, Tân Cương bảo vệ quyền lợi, đã qua đời trong Nhà tù Sa Hà, huyện Ôn Túc, Aksu. Ông vốn dự kiến được trả tự do vào tháng 1 năm sau. Con trai ông, Sử Cánh, đến nhà tù tìm hiểu tình hình rồi mất liên lạc.
Tối 22/9, Sử Cánh nhận cuộc gọi từ Nhà tù Sa Hà thông báo cha mình đã qua đời lúc 17 giờ cùng ngày do lên cơn đau tim. Theo thông báo, thi thể đang được lưu tại nhà tang lễ.
Gia đình cho biết ông Sử không có tiền sử bệnh tim nên khó chấp nhận việc ông đột ngột qua đời. Không lâu trước đó, Sử Cánh đã đến thăm cha. Khi ấy, sức khỏe ông Sử vẫn tốt và ông không nhắc đến tình trạng khó chịu nào. Cái chết đột ngột của ông khiến bên ngoài đặt câu hỏi về nguyên nhân.
Theo một nguồn tin được Epoch Times dẫn lại, Sử Cánh sau đó đến Nhà tù Sa Hà tìm hiểu tình hình và lo hậu sự cho cha, nhưng từ khi đi đã không có tin tức. Phóng viên Epoch Times cố gắng liên lạc với anh nhưng không nhận được hồi đáp.
Một tuần trước khi ông Sử qua đời, Mạng lưới Những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc (CHRD) công bố báo cáo “Swept Under the Rug” về tình trạng tra tấn. Trong các trường hợp được khảo sát, việc tước bỏ chăm sóc y tế đầy đủ là hình thức tra tấn phổ biến nhất. Báo cáo dựa trên 209 trường hợp bị cáo buộc tra tấn trong giai đoạn 2016–2025; 35% có đề cập việc bị tước bỏ chăm sóc y tế đầy đủ, và 16 người đã chết trong thời gian bị giam giữ do tình trạng này.
Ngày 23/9, CHRD cho biết tổ chức không thể khẳng định ông Sử qua đời do thiếu chăm sóc y tế. Tuy nhiên, CHRD yêu cầu nhà chức trách Tân Cương công khai hồ sơ y tế và tình hình điều trị của ông, cho phép điều tra độc lập và truy tố những người có liên quan đến cái chết của ông.
Ông Sử, 67 tuổi, quê Nam Kinh, từng tham gia các hoạt động hỗ trợ luật sư nhân quyền bị đàn áp và gia đình tù nhân chính trị. Theo Epoch Times, ông nhiều lần bị nhà chức trách bắt giữ, đối xử bạo lực, giam giữ tùy tiện và tra tấn.
Tháng 1/2024, cảnh sát Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương bắt giữ ông với lý do ông đã cung cấp cho các cơ quan truyền thông ở nước ngoài là Epoch Times và Tân Đường Nhân thông tin về sự bất mãn của nông dân trồng trái cây tại thành phố Aral đối với Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương.
Nhà chức trách còn viện dẫn cáo buộc “truyền bá và tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố và cực đoan” để tước bỏ quyền được hỗ trợ pháp lý kịp thời của ông. Cuối cùng, ông bị kết án ba năm tù về tội “gây rối trật tự”, rồi bị chuyển đến Nhà tù Sa Hà, huyện Ôn Túc, Aksu. Thời hạn chấp hành án được xác định đến ngày 15/1/2027.
Nguồn: Epoch Times, bài phỏng vấn của Lý Hy, ngày 5/10/2026. Đối chiếu phần CHRD: Thông cáo ngày 23/9/2026.