Nga gần đây đã tung ra một đoạn video tuyên truyền với mục đích khẳng định quyền kiểm soát thành phố chiến lược Kupiansk thuộc vùng Kharkiv, nhưng đoạn phim này lại bị giới quan sát phát hiện những dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang rút lui.
Đoạn video ghi lại cảnh ba binh sĩ Nga xuất hiện ở rìa phía Bắc bờ phải sông Oskil, băng qua các tòa nhà bị phá hủy và tìm cách rời khỏi khu vực thành phố thông qua các đường ống hoặc lội nước. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố kiểm soát toàn diện thành phố của Mát-xcơ-va.
Kupiansk là một trung tâm hậu cần quan trọng của vùng Kharkiv. Các phân tích chỉ ra rằng quân đội Nga đã cố gắng tiến vào khu vực này từ cuối năm 2024, nhưng sau cuộc phản công của Ukraina vào tháng 12 năm 2025, các tuyến đường tiếp tế của Nga đã bị cắt đứt, khiến một số ít binh sĩ bị mắc kẹt trong thành phố. Quân đội Ukraina đã giành lại quyền kiểm soát thành phố vào khoảng dịp Giáng sinh và đang tiếp tục truy quét các ổ đề kháng còn sót lại.
Đáng chú ý, trong bản báo cáo tình hình chiến sự trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 27 tháng 12, cái tên Kupiansk hoàn toàn không được nhắc đến. Sự im lặng này, kết hợp với các hình ảnh từ UAV và báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) Hoa Kỳ, được xem là bằng chứng gián tiếp cho thấy các hoạt động của Nga tại khu vực này đã thất bại và chiến dịch tuyên truyền đã mắc sai lầm.
Ở mặt trận phía Đông, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraina đang kiên cường bám trụ tại phía Bắc Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, ngăn chặn thành công đà tiến của Nga về phía Hryshyne. Các video tác chiến được công bố cho thấy lực lượng này đang tiến hành tuần tra và giám sát địa hình trong điều kiện tuyết rơi. Bộ Quốc phòng Ukraina và ISW ghi nhận ít nhất 32 cuộc tấn công của Nga vào khu vực này trong thời gian gần đây nhưng đều không thể chọc thủng phòng tuyến. Các cuộc giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn tại khu vực lân cận Myrnohrad.
Tại mặt trận phía Nam, Trung tâm Hệ thống Không người lái Độc lập số 1 của Ukraina đã thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 12, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea đang bị Nga chiếm đóng. Các mục tiêu bao gồm radar chống UAV Valdai, sở chỉ huy trinh sát radar, và căn cứ lưu trữ, phóng xuồng tự sát không người lái tại Chornomorske. Các chuyên gia nhận định hành động này phản ánh chiến lược của Ukraina nhằm làm suy yếu khả năng phòng không và sức mạnh hải quân của Nga tại Biển Đen.
Ngoài ra, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraina, ông Oleksandr Pivnenko, công khai tuyên bố quân đội Ukraina đang tập hợp lực lượng quanh Pokrovsk để chuẩn bị cho một cuộc phản công. Theo bản đồ chiến sự DeepState, hiện quân Nga kiểm soát khoảng một nửa khu vực này. Tuyên bố của ông Pivnenko tuy có tác dụng khích lệ tinh thần nhưng cũng gây ra tranh luận về việc liệu có để lộ quá nhiều thông tin quân sự hay không.
Báo cáo mới nhất của ISW ngày 23 tháng 12 cũng chỉ ra rằng các lực lượng Ukraina đã phản công và tiến lên ở phía Nam làng Zakhidne theo hướng Kupiansk, làm thất bại nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của Nga.
Về tình hình tại Myrnohrad, nhà báo Julian Röpcke của tờ BILD (Đức) xác nhận rằng, mặc dù Nga tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thành phố, phần lớn các đơn vị Ukraina đã di tản an toàn trong dịp Giáng sinh, tránh được thương vong lớn hoặc bị bắt làm tù binh. Hiện chỉ còn một số ít đơn vị đang tiếp tục kháng cự cục bộ ở phía Tây Bắc thị trấn.
Nhìn chung, từ Kupiansk đến Pokrovsk và Crimea, chiến tuyến đang ở thế giằng co quyết liệt. Bất chấp điều kiện tác chiến mùa đông khắc nghiệt, quân đội Ukraina vẫn duy trì các đợt phản công và sử dụng UAV để kiềm chế quân Nga, trong khi sự chênh lệch giữa tuyên truyền của Nga và thực tế chiến trường tiếp tục là tâm điểm chú ý của quốc tế.
Theo Banned Book