Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Myanmar đã đóng cửa “Vườn KK”, đại bản doanh lừa đảo viễn thông, nhưng người trong cuộc tiết lộ, hàng vạn người Trung Quốc trong khu này đã bị chuyển đi, bắt giữ hoặc buôn bán, số người được đưa về nước không nhiều. Các công ty lừa đảo địa phương vẫn đang tuyển dụng nhân sự với giá cao. Còn có những khu lừa đảo đen tối hơn cả “Vườn KK” đang điên cuồng mở rộng.

Nhiều thân nhân tiết lộ, cứ điểm lừa đảo qua điện thoại đen tối nhất ở miền đông Myanmar là khu Đại Ma Thần, có thể so sánh với địa ngục trần gian, đang giam giữ khoảng 4.000 đến 5.000 người Trung Quốc và vẫn đang điên cuồng mở rộng. Trong năm qua, số ca tử vong bất thường đã vượt quá 10 người, một số phụ nữ bị tra tấn đến mức tâm thần không ổn định.

Nhân viên cứu hộ dân sự Lưu Nghĩa cho biết: “Những người quản lý của các công ty này, 90% đều là tội phạm bị truy nã, loại ra tay cực kỳ tàn độc, tâm lý cực kỳ biến thái, chúng không coi con người là con người, thật sự là mất hết lương tâm. Khu Đại Ma Thần còn đen tối hơn cả KK, đưa bao nhiêu tiền cũng không ra được. Nghe nói có một gia đình, đã đưa cho môi giới 800.000 (Nhân dân tệ), mấy tháng rồi mà vẫn chưa cứu ra được.”

Quân đội Myanmar đã chiếm khoảng 200 tòa nhà trong “Vườn KK”, và liên tục ném bom các tòa nhà trong khu từ ngày 24 tháng 10. Nguồn tin quân sự Thái Lan cho biết, đến nay đã có hơn 1.500 người từ khu này trốn sang Thái Lan, trong đó người Ấn Độ nhiều nhất, còn công dân Trung Quốc có 185 người.

Nhân viên cứu hộ dân sự tiết lộ, người Trung Quốc bị các tập đoàn lừa đảo gọi đùa là “những đồng Nhân dân tệ biết đi”, giá “thị trường” ở Myawaddy là 150.000 (Nhân dân tệ, cùng loại tiền bên dưới). Hầu hết những người trốn khỏi Vườn KK đều bị bắt giữ, số người được đưa đến các điểm hồi hương không nhiều.

Lưu Nghĩa: “Trong số hơn 16.000 người ở Vườn KK, số người có thể trở về không nhiều. Ngày hôm đó cửa Vườn KK mở, không ít người chạy ra ngoài, cũng không ít người bị bắt. Những người thuộc các lực lượng vũ trang địa phương bắt đầu lùng bắt người. Sau khi tránh được sự chú ý, họ lại tiếp tục ‘khai trương’, hoặc là nhốt những người này lại để tự mình ‘kinh doanh’, hoặc là đem bán. Hiện tại, họ đã lập một điểm mới trên ngọn núi gần Kawkareik, giam giữ khoảng 800 đến 1.000 người. Những người có thể vượt sông trốn thoát đều là những người tương đối may mắn.”

Một quản lý công ty lừa đảo ở Myawaddy tiết lộ, anh ta đang tuyển dụng nhân sự trong nước (Trung Quốc) và tại địa phương. Nhiều người ở Vườn KK đã được chuyển đến các khu lân cận. Mua một nhân viên Trung Quốc giá 500.000 Baht Thái (khoảng 15.468 USD).

Quản lý công ty lừa đảo ở Myawaddy, Tiểu Trương tiết lộ: “Người từ KK chạy sang khu Á Thái hoặc Hoàn Á, Vịnh Ngọc Rồng, Bảo Lợi. Gần đó cũng chỉ có mấy khu đó là không bị càn quét. Những người được đưa ra, đưa cho họ 50 (vạn Baht Thái). Tôi đang muốn tuyển hai, ba đại lý có thể đưa người sang. Không có thành tích, áp lực lớn, ngày nào tôi cũng đến chỗ ông chủ để nghe chửi.”

Nạn nhân của Vườn KK, ông Lý, tiết lộ rằng ông đã bị dụ dỗ bởi lời mời tuyển dụng lương cao vào tháng 5 năm nay và bị lừa đến Vườn KK. Ngày nào cũng có người bị lừa vào đó. Gia đình ông đã phải chi tiền tìm đội cứu hộ để giải cứu ông ra ngoài. Những người trở về cùng đợt với ông, số tiền bồi thường (chuộc thân) khởi điểm là hơn 100.000 (Nhân dân tệ), người nhiều thì phải tốn đến mấy trăm nghìn.

Nạn nhân của Vườn KK, ông Lý: “Thường xuyên bị đánh đập, rất nhiều người bị hành hạ rất thê thảm, có người đi lại khập khiễng. Có cả việc ‘cắt eo’ (mổ lấy thận). Bệnh viện đều ở trong khu, hơn nữa chi phí điều trị của bạn cũng bị tính vào nợ của bạn. Có thể sống sót trở về là không dễ dàng, nơi đó chính là trạm cuối của cuộc đời. Tôi về chưa được bao lâu thì bọn họ bị ném bom. Họ đã chuyển đi từ trước rồi, để lại một số ‘heo con’ (tiếng lóng chỉ nạn nhân) ở đó để ‘nộp’ cho có.”

Theo NTDTV