Ngày 2 tháng 2 năm 2026, quân đội Thái Lan đã tổ chức một cuộc họp báo chấn động, lần đầu tiên công khai tiết lộ kết quả điều tra chi tiết về cuộc không kích vào khu công nghiệp O Smach ở biên giới Campuchia – Thái Lan vào cuối năm ngoái.

Hành động ném bom bắt đầu từ mục đích phòng thủ quân sự này, cuối cùng lại giống như một con dao phẫu thuật, mổ xẻ chuỗi công nghiệp đen tối hoang đường nhất Đông Nam Á. Nơi từng được bộ phận tình báo Thái Lan xác định là “căn cứ phóng UAV cảm tử”, bên dưới đống đổ nát lại là một trung tâm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia đặc biệt lớn, ngụy trang thành cơ quan chính phủ của nhiều quốc gia. Và trong số các vật phẩm thu giữ được tại hiện trường, đập vào mắt người xem là một tấm phông nền được làm y như thật có dòng chữ “Cục Công an Thượng Hải”.

Lý do ném bom: Từ “mối đe dọa UAV” đến “hang ổ lừa đảo viễn thông”

Thời gian quay ngược về cuối năm 2025, quân đội Thái Lan giám sát thấy khu vực O Smach ở biên giới Campuchia – Thái Lan thường xuyên xuất hiện tín hiệu bất thường, đồng thời xác nhận địa điểm này được phía Campuchia sử dụng cho mục đích quân sự, khai triển hệ thống UAV cảm tử tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Thái Lan. Sau nhiều lần cảnh báo không hiệu quả, quân đội Thái Lan đã quyết đoán phát động cuộc ném bom định điểm, san phẳng các cơ sở cốt lõi của khu này.

Tuy nhiên, khi khói súng tan đi, lực lượng đặc nhiệm Thái Lan tiến vào dọn dẹp chiến trường đã kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ở đây không có doanh trại và sở chỉ huy thông thường, thay vào đó là từng gian “phòng thu” được trang hoàng tinh xảo.

“Liên Hợp Quốc” trong đống đổ nát: 7 Cục Cảnh sát và kịch bản Cosplay

Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 2, quân đội Thái Lan đã trình chiếu lượng lớn hình ảnh và video tại hiện trường. Bằng chứng cho thấy, bên trong khu O Smach đã xây dựng một “Hollywood lừa đảo” khổng lồ.

“Hiện trường thực thi pháp luật” y như thật: Trong khu vực phát hiện bối cảnh của “Cục Cảnh sát” và “Ngân hàng” thuộc 7 quốc gia khác nhau. Trong đó bao gồm Cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, văn phòng theo phong cách FBI của Hoa Kỳ, và thứ thu hút sự chú ý nhất – phông nền phòng thẩm vấn “Cục Công an Thượng Hải” được phục dựng theo tỷ lệ 1:1, ngay cả huy hiệu cảnh sát trên tường, khẩu hiệu, thậm chí thông báo nền xanh chữ trắng cũng được làm giả sống động như thật.

“Kho kịch bản” chuyên nghiệp: Tại hiện trường thu giữ được hàng đống kịch bản lừa đảo chất cao như núi, được gọi là “Sách kịch bản Cosplay”. Những kịch bản này quy định chi tiết việc nhân viên lừa đảo phải đóng vai “Cảnh sát Trung Quốc nghiêm khắc”, “Giám đốc ngân hàng ôn hòa” hay “Kiểm sát viên đang lo lắng” như thế nào.

Mục tiêu rõ ràng: Điều tra phát hiện, các cơ sở này chủ yếu dùng để nhắm vào Hoa kiều đang ở hải ngoại (như Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á), cũng như cư dân trong nước Trung Quốc. Phần tử lừa đảo mặc cảnh phục nhái cao cấp, ngồi trước phông nền “Cục Công an Thượng Hải”, thông qua cuộc gọi video để tiến hành “xử lý án xuyên quốc gia”, cực kỳ có tính lừa gạt.

Cư dân mạng bình luận gay gắt: Khu lừa đảo hiểu “yếu tố Trung Quốc” nhất

Sau khi tin tức này được phơi bày, đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Hoa ngữ toàn cầu. Đặc biệt là hình ảnh phông nền “Cục Công an Thượng Hải” xuất hiện trong đống đổ nát ở biên giới Campuchia, mang đầy màu sắc hiện thực huyền ảo.

Có cư dân mạng châm biếm: “Khu lừa đảo hiểu yếu tố Trung Quốc nhất, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Họ nghiên cứu thấu đáo tâm lý người Trung Quốc, biết dân thường sợ nhất là người mặc đồng phục. Điều này cũng nói lên rằng, con mồi chủ yếu của họ vẫn là người Trung Quốc rải rác khắp nơi trên thế giới”.

Càng có bình luận chỉ ra rằng, điều này vạch trần sự nâng cấp khủng khiếp của ngành công nghiệp lừa đảo – từ ghi âm điện thoại thời kỳ đầu, tiến hóa đến lừa đảo video toàn cảnh, nhập vai như hiện nay. Và việc khu O Smach ngụy trang thành “căn cứ quân sự”, càng chứng minh mối “quan hệ cộng sinh” không thể nói rõ giữa thế lực quân phiệt địa phương và tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia.

Sự thật dưới tro tàn

Cuộc ném bom lần này của quân đội Thái Lan, có lẽ vô tình đã giúp các nạn nhân trút được cơn giận, nhưng cũng vén màn sự thật tàn khốc về việc các khu lừa đảo ở Đông Nam Á ngày càng quân sự hóa, pháo đài hóa.

Thật trớ trêu khi những kẻ giả danh cảnh sát đang quát tháo trước phông nền ‘Cục Công an Thượng Hải’ lại sống chung dưới một mái nhà với những trùm quân phiệt điều khiển UAV cảm tử. Sự cộng sinh quái đản này không chỉ là mối đe dọa an ninh đối với Thái Lan, mà còn là một cú tát trực diện, một sự mỉa mai cay đắng giáng vào các nỗ lực chống lừa đảo trên toàn cầu.

(Tác giả: Trần Tĩnh, đăng ngày 06/02/2026 trên secretchina.com).