Gần đây, sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng gia tăng, đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những nhà bất đồng chính kiến chống cộng. Từ các thủ đoạn “văn đấu” (đấu tranh bằng lời) dựa vào dư luận, vu khống và tranh luận trong quá khứ, đến nay đã leo thang thành các mối đe dọa bạo lực. Dưới áp lực cao, có người chọn im lặng, cũng có người dũng cảm lên tiếng. Hôm nay, chúng tôi đưa quý vị đến với câu chuyện của ông Lão Đăng, một “Big V” (người có ảnh hưởng lớn) bình luận thời sự ở hải ngoại. Ông dùng những lời lẽ lý trí và sắc bén để vạch trần ĐCSTQ, và do đó cũng trở thành mục tiêu đàn áp ở hải ngoại của ĐCSTQ.
Lão Đăng mở kênh tự truyền thông, với phong cách hài hước và thẳng thắn, ông từ lâu đã vạch trần những lời dối trá và các màn đấu đá quyền lực đen tối của ĐCSTQ, phân tích sâu sắc các hành vi kiểm soát người dân và thâm nhập ra nước ngoài của nó. Cùng với việc thu hút một lượng lớn khán giả, ông cũng đánh trúng vào chỗ đau của ĐCSTQ, do đó trở thành mục tiêu đàn áp ở hải ngoại của ĐCSTQ.
Blogger nổi tiếng người Hoa tại Canada, Lão Đăng: “Tôi đã nhận được rất nhiều thông tin bạo lực trong hòm thư của mình, ví dụ như đòi ‘xử lý’ cá nhân tôi, đòi ‘xử lý’ con cái tôi. Thậm chí có người ở địa phương nói thẳng với tôi, lái xe phải cẩn thận, đừng để gặp tai nạn xe, nghe qua có vẻ là ý tốt, nhưng thực chất đó chính là lời đe dọa trần trụi.”
Lão Đăng nói thẳng, sự đàn áp ở hải ngoại của ĐCSTQ đã leo thang từ tấn công dư luận và bịa đặt vu khống, thành đe dọa và bạo lực trần trụi, hiện đã trở thành mô hình điển hình của ĐCSTQ trong việc đàn áp ở nước ngoài.
Lão Đăng: “Đối với sự sách nhiễu những người chống cộng, sự sách nhiễu nhắm vào các nhóm tu luyện cụ thể. Tôi ngày càng cảm thấy họ đang chuyển từ ‘văn đấu’ sang ‘võ đấu’ (đấu tranh bằng vũ lực). Mở rộng sự đàn áp bạo lực hóa ở trong nước ra hải ngoại.”
Lão Đăng: “Họ sẽ gửi video trực tiếp, kiểu như ‘Lão Đăng không chết, tin đồn không dừng’, nói rất rõ cho bạn biết, ‘chúng tao muốn xử lý mày’. Hòm thư của tôi cũng trực tiếp nhận được một số hình ảnh, ví dụ như rất bạo lực, kiểu như dùng súng chĩa vào tôi, khiến bạn nhìn thấy là hoảng sợ.”
Lão Đăng kể chi tiết, ĐCSTQ thông qua các hình ảnh đe dọa để tạo ra nỗi sợ hãi trực quan, gây áp lực cho ông, không chỉ công khai nêu đích danh đe dọa gia đình ông, mà còn cử lưu manh hoặc xã hội đen bám đuôi theo dõi ông một cách trắng trợn trong cuộc sống.

Lão Đăng: “Loại người có hình tượng rất tệ, vừa hút thuốc, trông rất lén lút, bám sát theo bạn, đội một cái mũ liền áo, đi theo từng bước ngay sau lưng bạn, kiểu theo dõi như vậy.”
Đối mặt với áp lực, ông cho rằng chỉ có hai lựa chọn: hoặc là im lặng khuất phục, hoặc là kiên trì, phản kháng mà không sợ hãi.
Lão Đăng: “Miệt thị chúng, chính là ‘ngươi có làm thế nào cũng không ngăn cản được ta’. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, về sau tôi cũng chẳng quan tâm nữa, dần dần tôi cũng học được cách tự an ủi mình.”
Khi đối mặt với các mối đe dọa, sự ủng hộ chính nghĩa từ các cư dân mạng, cũng như sự bảo vệ của chính phủ và sự vạch trần của giới truyền thông, đều khiến Lão Đăng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Lão Đăng: “Tìm thấy sự ấm áp từ các cư dân mạng, đặc biệt là rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã lên tiếng ủng hộ ngay lập tức, có cư dân mạng ở Anh nói ‘chỗ tôi an toàn, ông có thể đến chỗ tôi’, còn có một số cư dân mạng nói ‘tôi có thể cung cấp cho ông một số dịch vụ an ninh, thậm chí đi cùng ông’ v.v., đều rất cảm động. (Những người) lên án hành vi đê hèn này của ĐCSTQ cũng rất nhiều. Mọi người nhìn thấu ĐCSTQ tương đối rõ, nó đã cùng đường bí lối, chỉ còn lại một chiêu này thôi. Có người bảo tôi đừng để ý đến chúng, cứ miệt thị chúng. Tôi thấy rất thản nhiên, vô cùng thản nhiên. Vì vậy, cảm ơn các cư dân mạng, cũng cảm ơn các bạn truyền thông, đặc biệt là cảm ơn các học viên của Đại Pháp, thật sự vô cùng cảm ơn các bạn.”
Đối mặt với các mối đe dọa bạo lực, Lão Đăng chọn cách dùng sự hài hước để hóa giải, và coi đó là một vinh dự, do đó càng khiến lập trường chống cộng và niềm tin ủng hộ Pháp Luân Công của ông thêm kiên định.
Lão Đăng: “Dù tôi chống Trung Cộng, hay tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mình càng kiên định hơn. Trung Cộng ‘xử lý’ tôi, tôi sẽ dùng sự hài hước để hóa giải, đó là đang thành toàn cho danh tiết của tôi, tôi chống Trung Cộng cả đời, khi một người ngay cả cái chết cũng không sợ, tôi nghĩ rằng anh ta đã bước vào một cảnh giới tối cao, không có gì có thể ngăn cản được, tôi thấy thật sự rất tốt, rất tốt.”
Đối mặt với lời dọa giết, Lão Đăng ngược lại càng kiên định và thanh thản; kinh nghiệm của ông đã truyền cảm hứng cho mọi người suy nghĩ sâu sắc về việc làm thế nào để tự xử lý và kiên trì niềm tin khi đối mặt với sự đe dọa của ĐCSTQ. Kính mời quý vị đón xem phần tiếp theo của câu chuyện về Lão Đăng.
Lão Đăng kể tiếp: “Nghe nói Cục 1 Bộ Công an của họ (ĐCSTQ) có một nhóm chuyên đối phó với tôi, có người chịu trách nhiệm tạo dư luận công khai, cũng có người chịu trách nhiệm, mỗi ngày đều gửi email, công khai đòi ‘xử lý’ tôi.”
Lão Đăng cảm thấy rằng, mặc dù hành động của ĐCSTQ gần đây có giảm bớt, nhưng các mối đe dọa lại cụ thể hơn, dễ thực thi hơn, thậm chí còn khiêu khích bằng cách hẹn địa điểm rõ ràng, tạo cảm giác đe dọa mạnh mẽ hơn.
Lão Đăng: “Họ mua chuộc một số ‘võng hồng’ (người nổi tiếng trên mạng) cá biệt, tạo ra cho bạn những tranh chấp kiểu như trên mạng, nhưng mà, nó sẽ nâng lên đến mức độ đe dọa hình sự. Nói rằng hắn muốn tìm sát thủ nào đó đến ‘xử lý’ tôi, treo thưởng bao nhiêu đó.”
Lão Đăng: “(Việc ĐCSTQ) ‘ra tay giết chóc’ kiểu này ở hải ngoại sẽ mang lại hiệu ứng tiêu cực lớn hơn cho nó. Nhưng những thứ này cũng vô dụng, chỉ cần cười trừ cho qua là xong.”
Lão Đăng cho biết, ĐCSTQ từng ngụy tạo video của ông để tấn công các chính trị gia Canada. Sau khi sự việc này bị bại lộ, nó đã gây ra một cơn bão ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc.
Lão Đăng: “Các phương tiện truyền thông chính thống của Canada cũng đưa tin, nó (ĐCSTQ) còn chưa kịp giết tôi thì đã gây ra hậu quả lớn như vậy rồi. Những thủ đoạn bạo lực này của ĐCSTQ sẽ không thành công đâu, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”
Lão Đăng bày tỏ, ĐCSTQ sẽ không dừng tay để đạt được mục đích, có thể sẽ dùng các thủ đoạn hạ cấp như tạo ra các tranh chấp ngẫu nhiên để tiến hành bức hại sâu hơn, do đó ông càng chú trọng hơn đến việc tự bảo vệ mình, ông cũng đề nghị:
Lão Đăng: “Cố gắng tham gia các hoạt động nhiều người, không đi đến những nơi quá không an toàn. Không đến những nơi ‘hoàng, đổ, độc’ (cờ bạc, mại dâm, ma túy), thì hệ số an toàn của bạn tự nhiên sẽ cao. Mọi người hãy tăng cường phòng bị, khi gặp mối đe dọa thực tế, cần báo cảnh sát thì báo cảnh sát, cần đi theo thủ tục pháp lý thì đi theo thủ tục pháp lý, đừng để bị dọa sợ, chúng ta cần làm gì thì vẫn cứ làm. Phải dũng cảm, phải lạc quan, phải tìm được sức mạnh chân chính, sức mạnh của Thiện, sức mạnh của Nhẫn. Chính phủ Canada bảo vệ rất hiệu quả. Đối với những đặc vụ của ĐCSTQ nằm vùng ở Canada, họ đều có theo dõi.”
Lão Đăng chỉ ra rằng, việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, những người tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”, đã hoàn toàn phơi bày bản chất tà ác của nó.
Lão Đăng: “Sự ngu ngốc của ĐCSTQ nằm ở đây, nó luôn cho rằng Pháp Luân Đại Pháp là một đoàn thể chính trị, nhưng thực tế Đại Pháp kiên trì ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của truyền thống Trung Hoa, kiên trì những gì thuộc về văn hóa truyền thống Trung Hoa nguyên bản nhất, còn ĐCSTQ là gì? Là Mác-Lênin, nó mới là thứ từ phương Tây du nhập vào, sự xung đột này là về văn hóa, là về tư tưởng. Đối với những kẻ có tư duy bạo lực này, tôi cũng cho họ vài lời khuyên, hãy chừa cho mình một con đường lui, các vị đang vi phạm pháp luật, vi phạm thiên lý, nhất định sẽ có hậu quả pháp lý trong tương lai.”
Lão Đăng nói, ông còn chú ý thấy rằng, sự đàn áp của ĐCSTQ không những không thể lay chuyển được sự kiên định của mọi người đối với chính tín, mà ngược lại còn có nhiều người hơn, bao gồm cả nhiều người trẻ tuổi hơn, tham gia vào.
Lão Đăng: “Đặc biệt là một nhóm người như trong Đại Pháp, sự theo đuổi ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của họ đều càng thêm kiên định. Rất nhiều người trẻ tuổi tham gia, đang làm phong phú thêm hàng ngũ này, hy vọng các chính phủ phương Tây coi trọng, người dân cảnh giác, và dư luận có thể vạch trần, phải vạch trần kịp thời các hành vi đàn áp bạo lực xuyên quốc gia của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã cùng đường bí lối, đây là tình trạng cuối cùng của họ, tòa nhà lớn của chế độ độc tài, khi nó phát ra tiếng gầm bạo lực, nó sẽ sụp đổ nhanh hơn, ngày đó sắp đến rồi, tôi rất lạc quan, rất lạc quan.”
Theo NTDTV Phần 1, Phần 2