Thời báo Tân Đường Nhân ngày 07/11/2025 đưa tin: Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), được coi là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, đang được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, mới đây, một lãnh đạo cấp cao của ban tổ chức bị cáo buộc đã ăn nói thô lỗ với Hoa hậu Mexico, cô Fatima Bosch. Nữ thí sinh này đã tức giận rời khỏi hiện trường ngay tại chỗ, nhiều thí sinh khác cũng đồng loạt bỏ về để phản đối, sự việc gây chấn động lớn.
Hơn 120 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới hiện đang tề tựu tại Bangkok, Thái Lan, để tranh vương miện Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74.
Tuy nhiên, trong một sự kiện trước thềm cuộc thi vào ngày 04/11, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Giám đốc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, ông Nawat: “Thí sinh Mexico ở đâu? Tôi nghe nói, cô không chuẩn bị đăng tải nội dung về Thái Lan và tất cả các hoạt động quảng bá liên quan của chúng tôi, có thật không? Điều này không tốt cho cô đâu.”
Ông Nawat: “Tôi không cho cô cơ hội để nói.”
Ông Nawat: “Bảo an.”
Các thí sinh có mặt tại hiện trường: “Đừng mà.”
Thí sinh Mexico, cô Fatima Bosch, người bị ban tổ chức chỉ trích, đã tức giận đứng dậy rời đi. Nhiều thí sinh khác cũng đồng loạt bỏ về để bày tỏ sự bất mãn, nhưng đã bị ban tổ chức cảnh cáo.
Ông Nawat: “Dừng lại! Ngồi xuống! Nếu ai muốn tiếp tục cuộc thi thì hãy ngồi xuống.”
Ra đến bên ngoài, cô Bosch chỉ trích ban tổ chức không tôn trọng cô.
Thí sinh Mexico: “Tôi thực sự yêu mến Thái Lan, tôi tôn trọng tất cả các bạn, tôi cho rằng các bạn là những người tuyệt vời. Nhưng những gì ông giám đốc vừa làm là không tôn trọng người khác, ông ấy gọi tôi là ‘đồ ngốc’. Đây là một nền tảng để chúng tôi lên tiếng, không ai có thể đè nén tiếng nói của chúng tôi.”
Vụ việc ngay lập tức chiếm trang nhất của các tờ báo Thái Lan, thậm chí còn thu hút sự phản hồi của Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum. Bà ca ngợi cô Bosch là “tấm gương cho phụ nữ dũng cảm lên tiếng khi đối mặt với các cuộc tấn công.”
Trong cuộc họp báo vào thứ Tư, vị giám đốc sự kiện có liên quan, ông Nawat, đã công khai xin lỗi và giải thích rằng từ ông nói lúc đó là “damage” (thiệt hại), chứ không phải “dumbhead” (đồ ngốc). Dưới sự truy hỏi của các phóng viên, ông thậm chí đã xúc động bật khóc.
Ông Nawat: “Tôi cũng là con người, cũng biết tổn thương.”
Trong một sự kiện cùng ngày, ông Nawat đã một lần nữa xin lỗi trước mặt các thí sinh.
Ông Nawat: “Trước hết, tôi phải xin lỗi tất cả các thí sinh. Nếu có ai cảm thấy phiền lòng hay không thoải mái vì chuyện này, tôi vô cùng xin lỗi.”
Vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng này tại Nonthaburi, Bangkok, Thái Lan.
Theo NTDTV