Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên!

Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 4, mục sư người Mỹ Brandon Biggs lại đưa ra một lời tiên tri đáng kinh ngạc, không chỉ chứng thực lời tiên tri của nhà chiêm tinh người Mỹ Joni Patry về thảm họa vào tháng Sáu và tháng Bảy, mà còn hoàn toàn khớp với cảnh báo của các nhà địa chấn học Nhật Bản, dự đoán của thầy mệnh lý học Hồng Kông, cũng phù hợp với những dòng chảy ngầm của địa chính trị hiện tại. Giống như một bức tranh ghép chưa hoàn chỉnh, những lời tiên tri của họ cùng chỉ về điểm tới hạn của các vụ phun trào núi lửa, bóng đen chiến tranh, cuộc Đại Thẩm Phán và sự thức tỉnh tâm linh.

Dù bạn tin hay không, những thông tin này đều có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đời bạn, đáng để bạn dừng lại và lắng nghe kỹ lưỡng, bởi vì chúng liên quan đến bạn, gia đình bạn, thậm chí là tương lai của toàn nhân loại. Lần này, Brandon chia sẻ năm chủ đề chính: núi lửa phun trào và động đất, sự bùng nổ của một sự kiện Trân Châu Cảng mới, trận động đất lớn ở Bờ Tây nước Mỹ, sự hủ bại toàn cầu, sự phán xét của Canada, cũng như Thế chiến Thứ Ba và một vấn đề liên quan đến châu Âu.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước vào hành trình tiên tri của Brandon để cảm nhận cơ hội viên mãn cuối cùng mà Sáng Thế Chủ ban cho nhân loại. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đừng quên nhấn like, đăng ký và nhấp vào chiếc chuông nhỏ để cùng chúng tôi khám phá những bí ẩn của tương lai. 

Núi lửa phun trào và động đất

Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4, Brandon trong một linh giới đã thấy, Nhật Bản sẽ xảy ra một trận động đất lớn, một ngọn núi lửa lớn sẽ phun trào. Theo tin tức của Nikkei News ngày 6 tháng 5, trận động đất được quan tâm nhất hiện nay ở trong và ngoài Nhật Bản chính là trận động đất ở Rãnh Nankai. Ủy ban Động đất Nhật Bản vào tháng Ba đã công bố báo cáo nói rằng, trong vòng ba mươi năm tới, xác suất xảy ra động đất ở Rãnh Nankai là khoảng 80%.

Cường độ lớn nhất có thể đạt tới 9 độ Richter và gây ra sóng thần lớn, phạm vi ảnh hưởng khá rộng, thậm chí còn lan đến Hồng Kông, nơi ít có khả năng xảy ra động đất nhất. Sau khi các nhà phong thủy Hồng Kông biết được, họ đã dựa vào Tử Vi Đẩu Số để suy đoán, cho rằng thời gian động đất sẽ là vào tháng 7 năm 2025, trùng khớp với giấc mơ tiên tri của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Ryou Tatsuki trong cuốn truyện tranh “Tương lai mà tôi thấy”.

Bà tiên tri rằng vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, Nhật Bản sẽ hứng chịu một trận động đất và sóng thần mạnh, không chỉ chôn vùi 1/3 Nhật Bản, mà chính bà cũng sẽ chết trong trận động đất và sóng thần này. Ryou Tatsuki hiện vẫn còn sống, mà trận động đất lớn mà Brandon thấy trong linh giới không chỉ giới hạn ở Nhật Bản. 

Brandon còn thấy, công viên Yellowstone ở Alaska cũng trở thành khu vực nguy hiểm cao. Thực tế, vào năm 2024, các nhà khoa học đã ghi nhận địa nhiệt ở Yellowstone đang tăng cường bất thường, dấu hiệu hoạt động núi lửa ở Ý cũng đang gia tăng. Những điều này đều trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với lời tiên tri của Brandon. Brandon mô tả rằng Trái Đất đang trải qua những cơn đau.

Áp lực của vỏ Trái Đất dưới đáy biển đang bị xã hội văn minh phóng ra, giống như đại tự nhiên đang gào thét tội hành của nhân loại. Vành đai động đất Alaska, miệng núi lửa Yellowstone ở Mỹ đều có thể trở thành điểm bùng phát thảm họa. Brandon giải thích rằng, Thượng Đế nói với ông, đây là một thời đại vĩ đại, Trái Đất đang trải qua sự biến đổi. Vì một lý do nào đó, áp lực của Trái Đất đang thay đổi. Trận động đất và sóng thần lớn mà Ryo Tatsuki tiên tri là 4 giờ 18 phút sáng ngày 5 tháng 7.

Sự kiện Trân Châu Cảng mới

Vào ngày 30 tháng 4, Brandon Biggs như thường lệ, sau khi hoàn thành Thánh lễ liền lái xe đi dạo. Khi ông đi qua trạm cứu hỏa, đột nhiên ông nghe thấy tiếng chuông báo động 911 – nghe thấy trong linh giới, chứ không phải là tiếng chuông 911 trong thực tế. Ông đột nhiên cảm thấy vô cùng đau khổ, rơi vào trạng thái rên rỉ, cầu nguyện trong sâu thẳm tâm linh. Lúc này, Thần đã xuất hiện, dùng một giọng nói rất mạnh mẽ bảo ông: “Hãy nhớ đến sự kiện Trân Châu Cảng.”

Và Ngài còn cho ông thấy sự kiện Trân Châu Cảng. Lúc này, Brandon trong linh giới nhìn thấy ĐCSTQ trở nên vô cùng tuyệt vọng, Bắc Triều Tiên cũng trở nên càng tuyệt vọng hơn. Họ giống như những con chó bị dồn vào chân tường, muốn thoát khỏi sự trừng phạt của phương Tây, liền phát động cuộc trả thù dữ dội đối với phương Tây, Brandon nói.

ĐCSTQ giống như bố già mafia, và kẻ tay sai côn đồ sát thủ chính là Bắc Triều Tiên, Bắc Triều Tiên bị coi như một con cờ, bởi vì thế lực chính trị của ĐCSTQ đã vươn tay đến các quốc gia khác nhau. Nhưng nó cần ngụy trang, nó không muốn bị coi là kẻ xấu vì những chuyện sắp xảy ra. Sau đó, Thần đã cho Brandon thấy chỉnh thể châu Á. Thế rồi Brandon thấy Trung Quốc rơi vào tình thế khó khăn, cơ sở hạ tầng tài chính sụp đổ, kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

Nhưng khi những điều này xảy ra, nhiều người Trung Quốc lại không muốn mất đi niềm tin vào ĐCSTQ, họ thậm chí vì để duy hộ cho ĐCSTQ mà không tiếc thân mình, dùng kiếm tự vẫn. ĐCSTQ cũng đưa tà linh vào Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, hình thành một thế lực châu Á mới để chống lại văn hóa phương Tây. 

Nhà tiên tri Joni Patry từng đặc biệt đề cập đến cảnh báo về tà linh, phải không? Khi sao Hỏa tạo thành góc chiếu với sao Hải Vương và sao Thổ, con người sẽ bị tà linh tẩy não nghiêm trọng, một số người sẽ ngày càng cố chấp với ảo tưởng về tà linh, ra sức phủ nhận và chống lại sự thật. Một số người khác thức tỉnh trong sự khống chế của tà linh, nhưng sau khi thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan bị lật đổ, niềm tin sụp đổ, họ sẽ rơi vào tuyệt vọng, thậm chí chọn cách tự kết liễu.

Nói cách khác, dự ngôn chiêm tinh của Joni đã thêm một chú thích kinh hoàng cho bức tranh mà Brandon nhìn thấy. Tức là, vào tháng Sáu và tháng Bảy năm nay, khi sao Hỏa hình thành góc chiếu với sao Hải Vương và sao Thổ, sẽ gây ra sự sụp đổ của tổ chức tà giáo ĐCSTQ, những người theo đuổi nó vì niềm tin tan vỡ mà tự vẫn, trùng khớp đáng kinh ngạc với sự sụp đổ của văn hóa tà linh mà Brandon tiên tri. Tình hình địa chính trị thực tế cũng cung cấp vũ đài cho lời tiên tri này.

Năm 2024, các hành động khiêu khích quân sự của ĐCSTQ ở eo biển Đài Loan và Biển Đông ngày càng gia tăng, số vụ xung đột nhắm vào Philippines đã vượt quá 180 lần. Tập Cận Bình yêu cầu quân đội chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Bắc Triều Tiên, dưới sự hỗ trợ của ĐCSTQ, liên tục thử tên lửa. Iran cũng tăng cường ảnh hưởng thông qua hợp tác với Trung Quốc và Nga. Brandon trong linh giới cũng thấy như vậy, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran hình thành một liên minh mạnh mẽ hơn, Nga đóng vai trò trung gian, điều phối các hành động chống phương Tây của những “kẻ bị xã hội ruồng bỏ” này. 

Tình hình kinh tế khó khăn của Trung Quốc, khủng hoảng bất động sản năm 2024, nợ nần gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại, khiến ĐCSTQ coi các biện pháp trừng phạt của phương Tây là nguồn gốc của sự áp bức, kích động nó trả thù. Brandon tiên tri rằng Trung Quốc phải đối mặt với sự sụp đổ của cơ sở hạ tầng tài chính-kinh tế và suy thoái kinh tế nghiêm trọng, nhưng lại thề chết bảo vệ văn hóa đảng của mình, giống như võ sĩ Nhật Bản, thà chết vinh còn hơn chịu khuất phục.

Lời tiên tri của Joni về sự sụp đổ của tà giáo càng tiết lộ thêm rằng ý thức hệ của ĐCSTQ có thể sụp đổ do cách mạng nội bộ. Năm 2022, Chris Reed cũng từng tiên tri rằng Trung Quốc sẽ hướng tới cách mạng nội bộ, sự thống trị của Tập Cận Bình sẽ kết thúc trong vòng năm đến mười năm tới.

Brandon còn thấy nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và em gái ông ta sẽ bị “đưa đi”, giống như pha-ra-ông rút lui khỏi vũ đài lịch sử, đại quân thiên sứ giáng xuống Bắc Triều Tiên, phúc âm lan truyền sâu vào bức màn sắt. Điều này ám chỉ rằng văn hóa tà linh của ĐCSTQ tuy đe dọa hòa bình bên ngoài, nhưng cuối cùng sẽ sụp đổ từ bên trong.

Brandon cảnh báo rằng một khi tình hình thế giới đột ngột đảo chiều, bao gồm cả địa lý và địa chính trị, trong ba tháng tới có thể xuất hiện tình trạng thiếu hụt vật tư. Vì vậy, xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn vật tư cho ba tháng để đối phó với tình huống đột biến như vậy.

Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng Nhật Bản hiện chỉ có thể đảm bảo 13 loại lương thực chính cho 30 làng mạc và thị trấn, và chỉ đủ cung cấp trong hơn ba ngày. Do đó, việc cố gắng dự trữ thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cho ba tháng để chuẩn bị cho những ngày tháng hỗn loạn là điều nên cân nhắc. Tuy nhiên, Brandon cũng đã nhiều lần đưa ra những cảnh báo tương tự, nhưng tình hình thực tế không hoàn toàn xảy ra theo lời tiên tri của ông.

Ngay cả khi xảy ra, mức độ cũng nhỏ hơn rất nhiều, không đủ để gây ra thảm họa toàn cầu. Hiện tượng này, rất nhiều người có năng lực thông linh đã nhìn thấy, chính là vì Sáng Thế Chủ đang giải cứu nhân loại, bởi vì rất nhiều người nhờ đó mà thức tỉnh lý trí. Đây chính là ân điển để chúng sinh thức tỉnh thần tính. Cho nên, vào thời khắc then chốt trước khi Trái Đất canh tân, tại thời điểm trước khi đại nạn ập đến, sự lựa chọn của bạn là vô cùng quan trọng.

Để nhận được sự cứu rỗi của Sáng Thế Chủ, việc tách rời khỏi ĐCSTQ và tránh xa sự khống chế của văn hóa tà linh, quay về với đức tin truyền thống và lương tri, là việc quan trọng nhất hiện nay. Hiện tại, bóng đen của sự kiện Trân Châu Cảng mới này đang đến gần, bạn sẽ chọn đứng về phía ánh sáng hay bóng tối?

Động đất ở Bờ Tây và sự hủ bại toàn cầu

Brandon trong linh giới còn nhìn thấy từ tỉnh British Columbia của Canada đến San Francisco, một trận động đất lớn với quy mô chưa từng có sẽ xé toạc vỏ Trái Đất và nền móng, gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho Bờ Tây nước Mỹ. Đây không phải trận động đất lớn ở Nhật Bản nhé – Trận động đất ở Bờ Tây này sẽ lan sang châu Phi, rung chuyển toàn cầu thậm chí cả vũ trụ. Portland ở Oregon, Seattle sẽ rung chuyển dữ dội, năm mươi nghìn sinh mạng sẽ mất đi trong nháy mắt.

Brandon nhìn thấy rõ con số năm mươi nghìn. Ông cảnh báo rằng thảm họa này xảy đến vì “chén tội lỗi đã đầy”, là sự phán xét đối với tư tưởng sa đọa của nhân loại. Thực tế, dữ liệu về vành đai lửa Thái Bình Dương cũng thực sự đáng lo ngại. Năm 2024, đảo Crete của Hy Lạp xảy ra trận động đất 6,3 độ Richter, Indonesia nhiều lần xảy ra động đất trên 6 độ, cho thấy hoạt động của vỏ Trái Đất đang gia tăng. Đới hút chìm Cascadia ở Bờ Tây nước Mỹ được các nhà địa chấn học coi là quả bom hẹn giờ, trong vòng năm mươi năm tới, xác suất xảy ra động đất 9 độ Richter lên tới 15% đến 20%, con số này đã rất cao rồi. Lời tiên tri của Brandon trùng khớp đáng kinh ngạc với những cảnh báo của các nhà khoa học này. Ông còn thấy núi lửa ở công viên Yellowstone đang rục rịch, năm 2024, các nhà khoa học đã ghi nhận địa nhiệt ở Yellowstone tăng cường bất thường, có thể gây ra một vụ phun trào hủy diệt.

Trận động đất này trông có vẻ là thảm họa tự nhiên, nhưng thực ra là sự phán xét đối với sự tham nhũng hủ bại toàn cầu. Brandon tiên tri rằng đại nạn sắp tới sẽ còn nghiêm trọng hơn cả thành trì Sodom và Gomorrah bị hủy diệt trong Kinh Thánh, bởi vì chén tội lỗi đã đầy. Trên thực tế, năm 2024 cũng thực sự kinh hoàng. Các vụ bê bối bầu cử ở Mỹ, các vụ rửa tiền của ngân hàng châu Âu, các vụ bê bối hối lộ tài chính ở Trung Quốc, tham nhũng hủ bại toàn cầu lan tràn như khối u ác tính.

Brandon cảnh báo rằng trận động đất này sẽ vạch trần sự suy đồi đạo đức của nhân loại, tiếng chuông báo tử cho năm mươi nghìn người sẽ trở thành tín hiệu cảnh tỉnh thế giới. Tiên tri chiêm tinh của Joni càng làm bùng lên hồi chuông báo động này. Mùa hè năm 2025, tức là tháng Sáu và tháng Bảy, các hành tinh đối đầu sẽ khuếch đại năng lượng của thảm họa, động đất và bất ổn xã hội sẽ đan xen thành khúc dạo đầu của ngày tận thế.

Vậy khi những tòa nhà chọc trời ở Bờ Tây nước Mỹ chìm xuống đáy biển, liệu lương tri của con người có theo đó mà thức tỉnh không? Hy vọng bạn chuẩn bị sẵn túi đồ khẩn cấp, theo dõi cảnh báo động đất, bởi vì cuộc đại thẩm phán đã bắt đầu đếm ngược.

Sự phán xét đối với Canada

Brandon trong linh giới nhìn thấy cán cân đạo đức đã nghiêng lệch, đa số người Canada đã bỏ phiếu ủng hộ việc chuyển giới, đứng về phía thế lực bóng tối. Đường phố Canada tuy phấp phới cờ tự do, nhưng không che giấu được khủng hoảng đạo đức. Sự phán xét của Thượng Đế sắp đến. Ông nhấn mạnh rằng không phải tất cả người Canada đều như vậy, nhưng đa số đã chọn những hành vi tình dục lệch lạc dâm loạn, dẫn đến sự cân bằng linh giới bị phá vỡ. Thực tế, trong các cuộc bầu cử năm 2021 và 2025 của Canada, Đảng Tự do đã liên tục thúc đẩy hình thái ý thức giới tính, ví dụ như dự luật C-4 cấm chỉ liệu pháp chuyển đổi, là liệu pháp điều trị tâm lý cho người dị tính thay vì chuyển đổi giới tính. Dự luật C-4 cũng cấm chỉ các chương trình giáo dục giới tính trong trường học. Brandon cho biết, những chính sách này đi ngược lại các giá trị Kinh Thánh.

Điều rùng rợn hơn nữa là ông còn tiên tri về một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục mới, còn kinh khủng hơn cả virus HIV, sẽ lan từ Quebec đến New York, Boston, kèm theo mụn mủ và hoại tử, không có thuốc chữa. Năm 2024, Cơ quan Y tế Công cộng Canada báo cáo số ca bệnh giang mai và lậu tăng vọt, mối đe dọa từ vi khuẩn kháng thuốc toàn cầu gia tăng cũng cung cấp bằng chứng cho lời tiên tri này.

Brandon cảnh báo rằng trận ôn dịch này là sự trừng phạt cho suy đồi đạo đức, giống như sự phán xét của Thượng Đế đối với thành Sodom. Ngoài ra, Nhật Bản cũng không thoát khỏi số phận bị phán xét tương tự. Brandon thấy Nhật Bản vì các hoạt động mua bán dâm và buôn người từ Mexico mà phải đối mặt với ngày phán xét, các bệnh lây truyền qua đường tình dục mới sẽ lây nhiễm cho cả trẻ em và thanh niên, gây ra khủng hoảng sức khỏe. 

Trên thực tế, năm 2024, cảnh sát Nhật Bản đã phá nhiều vụ án mua bán dâm xuyên quốc gia, liên quan đến các nước Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Loại virus mà Brandon mô tả là không thể chữa khỏi, trùng khớp với cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2024 về siêu vi khuẩn, cho thấy sự phán xét của  Thượng Đế không chỉ nhắm vào thể xác, mà còn nhắm vào tâm linh, kêu gọi con người tránh xa sự sa đọa, quay về với đạo đức thuần khiết. Người Canada và người Nhật đang đứng ở ngã ba đường của sự đào thải và cứu rỗi, lựa chọn của họ sẽ quyết định tương lai của họ. Thực ra, mỗi người trên Trái Đất đều cần phải suy ngẫm về lập trường đạo đức của mình vào thời điểm then chốt này, bảo vệ trẻ em khỏi những hành vi không lành mạnh, nếu không, hậu quả sẽ tàn khốc như bệnh dịch.

Brandon trong linh giới thấy những chữ cái màu đen của Thế chiến Thứ Hai bao trùm khắp châu Âu. Quốc kỳ Pháp tỏa sáng, Macron trở thành tâm điểm, NATO trở thành kẻ gây rối. Thần trong linh giới đã cảnh báo: “Đừng gây hấn”, nhắm vào Pháp. Thực tế, năm 2024, NATO đã đối đầu với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, trong khi chi tiêu quân sự của Nga chiếm 7,1% GDP, vượt xa các đồng minh NATO. Các cuộc tấn công mạng và hoạt động gián điệp cũng làm gia tăng căng thẳng. Brandon trong linh giới nhìn thấy Pháp và Đức đóng trại ở châu Âu, Ukraine xuất hiện một bó lúa mì, ám chỉ các giao dịch kinh tế. Hình ảnh này cực kỳ khớp với chiến lược xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine năm 2024. Sau đó, Brandon lại thấy khuôn mặt của Obama mờ dần ở phía bắc Warsaw, trong linh giới, nó trở nên bán trong suốt, nghĩa là lực ảnh hưởng bắt đầu suy giảm.

Trong những lời tiên tri trước đây của Brandon, Obama thường đại diện cho thế lực bóng tối. Trong thực tế, Obama là nhân vật chính thúc đẩy chủ nghĩa toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2024, ảnh hưởng chính trị của Obama đã giảm sút đáng kể, điều này cũng chứng thực lời tiên tri của Brandon Biggs.

Bởi vì Biggs trong linh giới nhìn thấy khuôn mặt của Trump được sơn ba màu đỏ, trắng, xanh, tượng trưng cho quốc kỳ Mỹ, trông giống như Chú Sam. Ông đang bận rộn với các cuộc đàm phán ngoại giao, thúc đẩy thương mại giữa Ukraine và Trung Đông. Thông qua nghệ thuật đàm phán, Trump đã ngăn chặn sự mở rộng của NATO, đạt được các thỏa thuận hòa bình. Biggs trong linh giới còn thấy Đền thờ ở Israel sẽ được xây dựng lại, Trump sẽ dùng Đền thờ Thứ Ba để đổi lấy hòa bình.

Bờ biển Israel đầy dầu mỏ Địa Trung Hải, một thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán, Ả Rập Xê Út cũng tham gia vào đó. Thực tế, Trump đã từng hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, thúc đẩy hợp tác giữa Israel và Ả Rập Xê Út. Lời tiên tri của Brandon về việc đàm phán Đền thờ Thứ Ba và sự giàu có từ dầu mỏ Địa Trung Hải cũng tương ứng với xu hướng phát triển năng lượng của Israel vào năm 2024. Tuy nhiên, lúc này, mây đen đang bao trùm phương Đông.

Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga hình thành một liên minh mạnh mẽ hơn. Brandon thấy Trump cưỡi đại bàng bước vào Thế chiến Thứ Ba, ông mặc trang phục Mỹ, đứng giữa NATO và Nga để hòa giải đàm phán, đối đầu với Putin. Putin tay cầm năm lá bài poker, trốn sau những lá bài, muốn giành lại lãnh thổ cũ của Liên Xô và chiếm đóng các vùng đất phụ thuộc mới thông qua chiến tranh.

Một cơn bão đang hình thành ở phía chân trời, các cuộc đàm phán sẽ đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới. Brandon cầu xin mọi người hãy cầu nguyện, hy vọng Trump có thể đàm phán thành công, đạt được thỏa thuận đình chiến hòa bình. Thực tế, năm 2024, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Iran quả thực đã tăng cường hợp tác. Trung Quốc hỗ trợ Nga trong các hành động ở Ukraine, cung cấp vũ khí cho Bắc Triều Tiên, Iran tăng cường ảnh hưởng thông qua máy bay không người lái và viện trợ kỹ thuật.

Brandon cho rằng liên minh này có thể gây ra một cuộc trả thù tương tự như Trân Châu Cảng, châm ngòi cho Thế chiến Thứ Ba, chính là sự kiện Trân Châu Cảng mà Thượng Đế cho ông thấy trong linh giới. Ngay trong thời khắc nguy cấp này, Brandon lại thấy đại quân thiên sứ giáng xuống Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, phúc âm lan truyền sâu vào bức màn sắt, đón nhận sự đại viên mãn cuối cùng. 

Nhà chiêm tinh Joni Patry đã tiên tri rằng vào tháng 7 năm 2025, khi sao Hỏa hình thành góc chiếu với sao Hải Vương và sao Thổ, sẽ gây ra một cuộc cách mạng tâm linh, thúc đẩy con người thức tỉnh. Cá nhân tôi hiểu rằng đây chính là cơ hội cuối cùng mà Sáng Thế Chủ ban tặng, đánh thức những người còn lương tri và thiện tâm, hãy sớm thức tỉnh thần tính và nhận được sự cứu rỗi của Sáng Thế Chủ, đừng trở thành vật tế thần cho thế lực đen tối của Sa-tăng. 

Đúc kết con đường cứu sinh thoát nạn

Như vậy, hôm nay chúng ta đã đi qua màn sương tiên tri của năm 2025: núi lửa Nhật Bản phun trào, ĐCSTQ trả thù kiểu Trân Châu Cảng, tiếng chuông báo tử cho năm mươi nghìn người ở Bờ Tây, sự phán xét đạo đức của Canada và bóng đen của Thế chiến Thứ Ba. Những lời tiên tri này đều như sấm sét vang dội, kêu gọi chúng ta tỉnh giấc khỏi cơn mê ngủ, nắm bắt ánh sáng cứu rỗi của Sáng Thế Chủ. Bây giờ, hãy điểm lại những điểm chính của ngày hôm nay: 

Thứ nhất là chuẩn bị phòng chống thiên tai, hy vọng mọi người có thể cố gắng dự trữ nhu yếu phẩm cho ba tháng, theo dõi cảnh báo động đất ở Nhật Bản và Bờ Tây.

Thứ hai là hãy tránh xa thứ văn hóa tà linh Giả Ác Đấu của ĐCSTQ vô thần, hãy quay trở về tín ngưỡng Thần, trở về với truyền thống và lương tri. 

Thứ ba là thức tỉnh đạo đức, hãy xem xét lại lựa chọn của mình, tránh xa những hành vi không lành mạnh.

Thứ tư là phục hưng tâm linh, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, sám hối, đón nhận phép màu và sự đại viên mãn của thần tính.