Một trường hợp điển hình cho thấy một nam sản xuất hương nhang người Sri Lanka đã chuyển sinh thành một bé, cô bé mang theo ký ức về kiếp trước.

Một trường hợp nghiên cứu về luân hồi chuyển thế cho thấy, một người đàn ông Sri Lanka phiêu du linh giới trong vài ngày sau khi chết, sau đó chuyển sinh thành một bé gái. Cô bé này không chỉ nhớ được nghề nghiệp kiếp trước của mình là chế hương nhang, mà còn mang theo vết bớt trên người tương ứng với vết thương từ kiếp trước. Cuối cùng cô bé đã tìm thấy gia đình của mình từ kiếp trước vẫn còn sống trên thế gian.

Walter Semkiw, một bác sĩ người California đang tham gia nghiên cứu về luân hồi chuyển thế, đã chia sẻ trường hợp luân hồi này trên trang web “Nghiên cứu luân hồi” Reincarnation Research.

Trường hợp này được lấy từ cuốn sách “Erlendur Haraldsson của giáo sư danh dự về Tâm lý học tại Đại học Iceland” và cuốn sách “Tôi nhìn thấy ánh sáng và đến đây – Kinh nghiệm chuyển thế của nhi đồng” (I Saw A Light And Came Here: Children’s Experiences of Reincarnation) của nhà nghiên cứu James G. Matlock

Người đàn ông Sri Lanka chế hương chết trong tai nạn ô tô

Người đàn ông Sri Lanka trong trường hợp này là Jinadasa Perera, sống ở Kelaniya, ngoại ô thủ đô Colombo. Anh có hai anh trai, một chị gái và một em gái. Tên chị gái anh là Violet, còn mẹ anh tên là Simona.

Perera chỉ học tiểu học đến lớp năm trước khi bỏ học. Anh phải kiếm tiền nuôi gia đình vì cha anh là một nông dân nghèo. Anh bắt đầu làm những công việc lặt vặt cho đến khi chị gái anh kết hôn với một người chế hương tên là Wijisiri,  anh mới tham gia cùng anh rể làm hương.

Công việc kinh doanh của gia đình họ phát triển không tồi, họ từng tuyển dụng tới 30 người. Họ trộn hỗn hợp tro than gỗ và vật chất có mùi thơm để chế hương nhang, và bán sản phẩm dưới hai nhãn hiệu.

Perera sau đó chuyển đến thị trấn Weliggama phía nam Sri Lanka và chế hương nhang cùng một người bạn tên là Somasiri.

Sau khi sống ở Weliggama được 5 năm, Perera tới Colombo. Anh được biết anh rể phải nằm liệt giường do chấn thương đầu gối, nên quyết định chuyển về Kelaniya giúp anh rể điều hành công việc sản xuất và bán hương.

Tháng 9/1985, Perera mới về Kelaniya được vài ngày, đạp xe ra chợ bán hương, nhưng bị xe buýt cán qua, tử vong tại chỗ.

Một trong những người em của Perera đã đến nhà xác để nhận dạng thi thể, phát hiện trên cơ thể Perera có những vết thương nghiêm trọng, có vẻ như do lốp xe buýt gây ra. Khám nghiệm pháp y cho thấy một số xương sườn ở ngực trái của Perera bị gãy, làm thủng phổi. Gan và lá lách của anh đều bị vỡ.

Chuyển sinh thành một bé gái, từng lưu lại linh giới một thời gian ngắn

Khoảng hai năm sau cái chết của Perera, một bé gái tên Purnima Ekanayake xuất sinh vào năm 1987 tại thành phố Bakamuna phía bắc Sri Lanka, cách Kraniya 145 dặm Anh (233km).

Ekanayake có một vết bớt rõ ràng trên ngực trái. Cha cô bé là hiệu trưởng một trường trung học cơ sở, và mẹ cô là giáo viên tại trường này.

Khi còn nhỏ, Ekanayake đã nhiều lần nói: “Những người lái xe đâm vào người khác là người xấu.” Cô bé cũng hỏi mẹ mình: “Mẹ không nghĩ những người gây tai nạn là người xấu sao?”

Một lần, mẹ của Ekanayake rất đau buồn vì một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng gần nhà. Ekanayake nói với mẹ rằng cô sinh ra ở đây cũng vì một vụ tai nạn xe hơi như vậy. Sau vụ tai nạn đó, cô bé nhắm hai mắt lại và liền đến đây.

Khi mẹ hỏi Ekanayake liệu con có được đưa đến bệnh viện để điều trị sau vụ tai nạn hay không, cô bé trả lời rằng không, cô bị “một đống sắt” đè xuống thân, bị “xe lớn” cán chết.

Ekanayake kể rằng sau vụ tai nạn xe hơi, cô trôi nổi trong một nơi tối tăm trong vài ngày, xung quanh cô còn có rất nhiều người cũng đang trôi nổi. Ở linh giới này, cô đã nhìn thấy đám tang của chính mình ở trần gian, và thấy nhiều người đang khóc. Sau đó cô ấy nhìn thấy một luồng ánh sáng, và sau khi bước vào đó, cô ấy đã được sinh ra ở đây.

Hình ảnh làm hương (Shutterstock)

Nhớ được kiếp trước là người làm hương nhang

Ekanayake cho biết, tên mẹ cô ở kiếp trước là Simone. Kiếp trước cô là đàn ông, gia đình họ làm nhang bán dưới hai nhãn hiệu. Gia đình thuê người ngoài về làm hương. Cô thể hiện cách bước đi với hai tay chắp sau lưng trong khi giám quản các công nhân.

Cô cho biết, xưởng sản xuất hương của họ ở gần một nhà máy gạch và một cái ao. Gia đình có hai chiếc xe tải và một chiếc ô tô. Trình độ học vấn của cô ở kiếp trước chỉ là lớp năm tiểu học. Tất cả những mô tả này đều phù hợp với cuộc đời của Perera.

Khi Ekanayake lên 4 tuổi, cô và gia đình nhìn thấy trên TV một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng được xây dựng trên bờ kè sông Kelani ở Kelaniya. Cô bé nói rằng mình đã nhận ra ngôi chùa Phật giáo đó. Chẳng bao lâu sau, cha mẹ cô đưa học sinh của họ đi du ngoạn đến ngôi chùa Phật giáo này, và cô bé cũng được đi cùng. Khi họ đến đó, cô bé liền kể với bố mẹ rằng kiếp trước cô đã sống ở bên kia sông Kelani.

Vào tháng 1 năm 1993, cha của Ekanayake thuê một giáo viên mới. Người đàn ông này tên là Sumanasiri, kết hôn ở Kraniya, đã đồng ý giúp điều tra xem những mô tả của Ekanayake có đúng hay không.

Somasiri phát hiện, có ba người làm hương sống ở bên kia sông Kelani. Một trong những người làm hương, tên là Virgisilli, đã sản xuất hai nhãn hiệu hương mà Ekanayake đã đề cập. Anh vợ của ông ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1985.

Sau cuộc điều tra của Somasiri, anh, Ekanayake và bố mẹ cô bé đã bất ngờ đến thăm nhà Virgisilli. Con gái ông lúc đó đang ở nhà, đã mời họ vào.

Virgisilli sau đó trở về nhà. Ekanayake nói với những người khác: “Đây là Virgisilli, anh ấy đã đến. Anh ấy là anh rể của con (kiếp trước).”

Ekanayake nhìn thấy một gói nhang nhỏ ở nhà Virgisilli. Cô bé nói với Virgisilli rằng mình từng bán loại nhang này. Cô bé còn hỏi: “Anh đã thay đổi bao bì bên ngoài của những gói hàng này rồi à?”

Virgisilli xác thực đã thay đổi nó, ông sẽ thay đổi màu sắc và thiết kế của bao bì hai năm một lần.

Ekanayake nhận thấy đầu gối của Virgisilli bị thương nên không thể gập chân lại được. Cô bé nói rằng ở kiếp trước, cô ấy là Perera, đã bôi thuốc vào đầu gối của Virgisilli.

Ekanayake hỏi Virgisilli về tình hình người thân và bạn bè ở kiếp trước. Cô bé cũng nói rằng ngôi nhà và công xưởng của Virgisilli đã được chuyển đi, khác với nơi cô ấy ở vào kiếp trước, sự thực xác thực là như vậy.

Những tuyên bố này của Ekanayake đã thuyết phục Virgisilli tin tưởng rằng cô bé thực sự là Perera chuyển sinh.

Sau đó Ekanayake cho Virgisilli xem vết bớt trên ngực trái của mình. “Đó là từ khi con bị một chiếc xe buýt đâm”, cô bé nói và mô tả quá trình vụ tai nạn xe hơi như thế nào.

Vào thời điểm chuyến thăm này, một số người đang đứng bên ngoài nhà Virgisilli, bao gồm cả Somasiri. Khi Ekanayake nhìn thấy Sumanasiri, cô bé nói với cha mình: “Đây là Sumanasiri, bạn của con.” Ekanayake cũng chỉ vào một người phụ nữ và nói: “Đây là em gái con.” Người phụ nữ đó là Violet, em gái của Perera.

Khi được hỏi liệu cô bé có nhớ cách làm hương không, Ekanayake trả lời rằng cô nhớ hai phương pháp chế hương. Cô mô tả cả hai phương pháp chế hương thế nào, và cả hai mô tả này đều đúng.

Haraldsson, người chuyên nghiên cứu trường hợp luân hồi chuyển thế cho biết, hai gia đình Ekanayake và Virgisilli không hề quen biết nhau trước cuộc gặp gỡ này.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch