Người ta thường nói rằng trẻ nhỏ là những thiên thần hạ phàm. Nhiều thiên thần nhỏ đã nói rằng, chính chúng con đã tự chọn mẹ, khi còn ở trên trời, chúng con đã yêu mến mẹ, vì vậy mới quyết định đầu thai làm con của mẹ.
Có thiên thần nhỏ còn nói, con thực sự rất yêu mẹ, nên trước khi đến, con đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn cho mẹ biết con sắp đến. Mẹ ơi, mẹ có thấy con trong giấc mơ không?
“Có, mẹ đã thấy con,” người mẹ nói, “chỉ là lúc đó, mẹ chưa biết đó là con.”
Đây chính là giấc mơ báo thai. Rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đều nói rằng giấc mơ báo thai thực sự rất chính xác.
Giấc Mơ Báo Thai Tiên Đoán Giới Tính Thai Nhi
- Nằm mơ thấy mặt trời là điềm báo sinh con trai, nếu nuốt chửng mặt trời vào bụng thì đứa trẻ sau này nhất định sẽ đại phú đại quý.
- Nằm mơ thấy mặt trăng, xin chúc mừng bạn, một cô con gái rượu đang trên đường đến rồi. Nếu mặt trăng vừa to vừa tròn, con gái lớn lên sẽ bảo đảm là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
- Nằm mơ thấy rồng là điềm đại cát đại lợi! Nếu thấy rõ đầu rồng, trong miệng rồng còn ngậm ngọc thì chắc chắn là một bé trai tuấn tú. Nếu chỉ thấy đuôi rồng thì phần lớn là bé gái. Còn nếu trong mơ con rồng có cả đầu lẫn đuôi thì sao? Xin chúc mừng, bạn sẽ có đủ cả nếp lẫn tẻ!
- Mơ thấy vườn rau có dưa chuột, ớt, ngô hoặc khoai lang là sinh con trai. Mơ thấy vườn hoa đầy hoa tươi thì chắc chắn là một bé gái. Nếu bạn thấy mình đứng giữa một vườn hoa, con gái của bạn sẽ rất đáng yêu. Nếu còn thấy cả quả anh đào hoặc táo, con gái bạn không chỉ đáng yêu mà còn rất xinh đẹp.
Đây là những tổng hợp về giấc mơ báo thai được lan truyền trên mạng. Còn rất nhiều nữa, chúng tôi chỉ trích một phần nhỏ. Nghe có vẻ rất đáng yêu phải không?
Thực ra, những quan niệm về giấc mơ báo thai này không phải chỉ mới phổ biến gần đây. Từ hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã phát hiện ra sự kỳ diệu của giấc mơ báo thai.
Trong “Kinh Thi” có một bài thơ tên là “Tư Can”, kể về một người phụ nữ trong cung mơ thấy gấu và rắn, bèn nhờ người giải mộng. Người giải mộng nói rằng đây đều là những giấc mơ tốt lành. Gấu là điềm lành sinh con trai, rắn là điềm lành sinh con gái. (“Duy hùng duy bi, nam tử chi tường; duy hủy duy xà, nữ tử chi tường”). Sau này, “mộng hùng chi hỷ” (niềm vui mơ thấy gấu) đã trở thành một thành ngữ, chuyên dùng để chúc mừng việc sinh con trai.
Trong suốt hàng ngàn năm sau đó, rất nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng trước khi ra đời đều được báo trước bởi một giấc mơ báo thai kỳ lạ.
Giấc Mơ Báo Thai của các Thánh Nhân
Khi hoàng hậu Maya, mẹ của Thích Ca Mâu Ni, mang thai, bà đã mơ thấy một con voi trắng đi vào bụng mình. Mẹ của Lão Tử thì mơ thấy một ông lão cưỡi hươu trắng đến.
Trong giấc mơ báo thai của Nhan Trưng Tại, mẹ của Khổng Tử, lại xuất hiện một con kỳ lân. Kỳ lân từ trên trời ngậm một cuốn sách ngọc bay xuống. Trên sách ngọc viết: “Thủy tinh chi tử tôn, suy Chu nhi tố vương”. Ý nghĩa là, thai nhi trong bụng bà là con cháu của Thủy thần đến đầu thai. Triều Chu đã đến hồi suy vong, con trai của bà sẽ trở thành vua. Tuy nhiên, ngai vàng của ông không ở trên triều đình mà là ở trong dân gian.
Sau này, tư tưởng Nho gia của Khổng Tử quả nhiên đã thống trị Trung Quốc trong hai nghìn năm. Và Khổng Tử cũng được tôn xưng là “Vạn thế sư biểu” (Người thầy của muôn đời).
Nói đến Khổng Tử, đương nhiên cũng không thể không nhắc đến Mạnh Tử. Giấc mơ báo thai của mẹ Mạnh Tử cũng rất thú vị.
Bà mơ thấy một vị đại thần tiên từ núi Thái Sơn cưỡi mây lành mà đến. Khi bà đang say sưa ngắm nhìn, một mảng mây dưới chân vị thần tiên bỗng dưng rơi xuống, trúng ngay vào đầu bà. Bà giật mình tỉnh giấc, và cũng chính lúc đó, Mạnh Tử cất tiếng khóc chào đời.
Đêm đó, hàng xóm láng giềng đều thấy có mây ngũ sắc bao phủ trên nóc nhà họ Mạnh. Mọi người đều nói rằng đứa trẻ nhà họ Mạnh này, quả không tầm thường.
Thời gian nhanh chóng trôi đến triều đại nhà Hán.
Vị hoàng đế oai phong nhất của Đại Hán là ai? Chính là Hán Vũ Đế Lưu Triệt.
Cả cha và mẹ của Lưu Triệt đều đã có giấc mơ báo thai. Ở đây cũng nói thêm, giấc mơ báo thai không phải chỉ dành riêng cho người mẹ, những người thân khác trong gia đình cũng có thể có, tùy thuộc vào việc em bé muốn “nói chuyện” với ai.
Khi Vương phu nhân, mẹ của Lưu Triệt, mang thai ông, bà đã mơ thấy mặt trời lao vào lòng mình. Còn vua cha Hán Cảnh Đế thì mơ thấy một con rồng đỏ từ trong mây bay ra, đáp xuống Sùng Phương Các trong cung. Cảnh Đế giật mình tỉnh giấc.
Sùng Phương Các chính là nơi ở của Vương phu nhân. Cảnh Đế vội vàng đến Sùng Phương Các xem xét, quả nhiên thấy trên không trung có một con rồng đỏ đang lượn vòng, mãi không chịu đi.
Sau này Hán Cảnh Đế đã hỏi ý kiến của một cao nhân là Diêu Ông. Diêu Ông nói: “Đại cát đại lợi! Trong Sùng Phương Các này nhất định sẽ sinh ra một vị minh chủ, ngài sẽ dẹp yên các bộ tộc phương Bắc, làm cho quốc vận hưng thịnh.” Cảnh Đế đã ghi nhớ lời này trong lòng.
Lưu Triệt quả nhiên không tầm thường, từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện. Cảnh Đế càng nhìn càng yêu quý, sau này khi Lưu Triệt lên bảy tuổi, đã lập ông làm thái tử. 9 năm sau, Lưu Triệt 16 tuổi lên ngôi, từ đó mở ra một thời kỳ thịnh thế kéo dài 54 năm của nhà Hán.
Trong lịch sử Trung Quốc, người có thể sánh ngang với Hán Vũ Đế về cả văn trị lẫn võ công, ngoài Tần Thủy Hoàng, chỉ có thể là Đường Thái Tông Lý Thế Dân.
Khi Lý Thế Dân ra đời, cha ông là Lý Uyên chỉ là một quan viên địa phương được cử đi trấn giữ bên ngoài. Nhưng khi Lý Thế Dân chào đời, trên mái nhà của ông lại xuất hiện hai con rồng bay lượn, quanh quẩn suốt ba ngày mới rời đi. Rồng, đó là biểu tượng của đế vương. Lý Uyên tuy không nói ra nhưng trong lòng đã gợn lên suy nghĩ. Đứa trẻ này, e rằng có lai lịch không nhỏ!
Quả nhiên, khi Lý Thế Dân lên bốn tuổi, có một thư sinh tự xưng là biết xem tướng đến thăm, trước hết đã khen ngợi Lý Uyên một phen, nói rằng ông là quý nhân ắt có quý tử. Tiếp đó, người này chuyển lời, nói rằng người con thứ hai của ông “có tướng mạo rồng phượng, dáng vẻ của trời, đến năm hai mươi tuổi, tất có thể tế thế an dân”. Sau này, Lý Uyên đã dựa vào bốn chữ “tế thế an dân” để đặt tên cho con trai là “Thế Dân”.
Năm 618 sau Công nguyên, Lý Uyên xưng đế, nhà Đường chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Năm đó, Lý Thế Dân vừa tròn 20 tuổi, ứng với lời tiên tri của vị thư sinh “năm hai mươi tuổi, tế thế an dân”.
Tuy nhiên, giấc mơ báo thai nổi tiếng nhất của nhà Đường không phải ở trong hoàng tộc mà đến từ dân gian, đó là của đại thi hào Lý Bạch.
Mẹ của Lý Bạch trong một buổi chiều hoàng hôn mờ ảo, đã mơ thấy sao Thái Bạch Kim Tinh bay vào lòng, không lâu sau, bà sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Cha ông đã đặt tên cho ông là “Bạch”, tự là “Thái Bạch”, chính là ý nghĩa của sao Thái Bạch Kim Tinh.
Lý Bạch lớn lên làm thơ, quả nhiên cũng có một tình yêu đặc biệt với bầu trời sao. Ví dụ như, “Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương” (Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương). Tại sao mặt trăng lại khiến ông nhớ về quê hương? Quê hương của Lý Bạch rốt cuộc ở đâu? Trên trời, hay dưới đất?
Còn trong bài “Đoản Ca Hành” có câu “Bắc Đẩu chước mỹ tửu, khuyến long các nhất trường” (Lấy sao Bắc Đẩu múc rượu ngon, mời rồng mỗi vị một chén), dùng chòm sao Bắc Đẩu để đựng rượu, cùng rồng trên trời cạn chén vui vầy. Người thường làm sao có được trí tưởng tượng phong phú như vậy? Phải chăng đại thi hào đã nhớ lại tiền kiếp của mình ở Dao Trì trên thiên đình, cùng các vị tiên nhân thưởng thức rượu ngon, ăn đào tiên trong những khoảnh khắc tươi đẹp?
Sau này, mọi người đều nói Lý Bạch là Thái Bạch Kim Tinh chuyển thế, và tặng cho ông danh hiệu “Thi Tiên”.
Những Trung Thần của Nhà Tống
Tiếp theo, chúng ta đến với nhà Tống. Các đại thần nhà Tống nổi tiếng khắp thiên hạ với lòng “trung nghĩa”. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Nhạc Phi với tinh thần “tận trung báo quốc”, và Văn Thiên Tường, một vị danh tướng lưu danh sử sách với bài “Chính Khí Ca”. Và những giấc mơ báo thai về hai ông cũng đặc biệt thú vị.
Khi Nhạc Phi ra đời, mẹ ông mơ thấy một con chim đại bàng đậu trên nóc nhà. Chim đại bàng trong kinh Phật được gọi là “Kim Sí Điểu”, là một vị thần hộ pháp trong Phật giáo, một trong Thiên Long Bát Bộ, chuyên ăn rồng và hàng phục ác long.
Cha ông, Nhạc Hòa, cảm thấy chim đại bàng tượng trưng cho chí hướng cao xa, nên đã đặt tên cho con trai là “Phi”, tự là “Bằng Cử”. Nhạc Phi lớn lên quả nhiên có chí lớn, chiến công hiển hách, nhưng tiếc là chí lớn chưa thành đã phải chết oan dưới tay Tần Cối tại Phong Ba Đình.
Nhưng bá tánh đã không quên ông. Mọi người đã xây miếu thờ, tạc tượng vàng cho ông, và gọi ông là “Đại Bàng Kim Sí Minh Vương” chuyển thế.
Khi Văn Thiên Tường ra đời, cha ông mơ thấy một đứa bé sơ sinh chân đạp mây tím, nhẹ nhàng bay đến, liền đặt tên cho con là Vân Tôn, tự là Thiên Tường. Sau này, Văn Thiên Tường lên kinh dự thi, vượt qua các vòng để vào chung kết, được vua Tống Lý Tông đích thân phỏng vấn. Lý Tông vừa nhìn thấy tên của ông đã rất vui mừng, nói rằng: “Thiên chi tường, nãi Tống chi thụy dã” (Điềm lành của trời, chính là điềm tốt của nhà Tống).
Không biết có phải vì cái tên này đã gây ấn tượng sâu sắc với hoàng đế hay không, hay là vì văn chương của Văn Thiên Tường thực sự xuất sắc, Tống Lý Tông đã ngay lập tức chấm ông đỗ trạng nguyên. Khi đó, quan khảo thí Vương Ứng Lân đã bình luận về bài văn của ông rằng: “Trung can như thiết thạch” (Lòng trung như sắt đá).
Vương Ứng Lân không ngờ rằng, 27 năm sau, Văn Thiên Tường sẽ dùng cả sinh mạng mình để minh chứng cho năm chữ “trung can như thiết thạch”. Sau khi Nam Tống diệt vong, Văn Thiên Tường bị quân Nguyên bắt làm tù binh. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt vì yêu mến tài năng, đã giam ông ba năm và cũng khuyên nhủ ông suốt ba năm. Nhưng Văn Thiên Tường thà chết chứ không chịu hàng, chỉ cầu một cái chết mà thôi.
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Đời người xưa nay ai mà không chết, hãy để lại tấm lòng son soi sáng sử xanh), 800 năm sau, 14 chữ này mỗi khi được nhắc đến vẫn làm rung động lòng người.
Tiếp theo, hãy cùng xem nhà Minh. Nhà Minh có hai giấc mơ báo thai không thể không nhắc đến, một là của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, và một là của đại nho Vương Dương Minh.
Khi mẹ của Chu Nguyên Chương, bà Trần thị, mang thai ông, bà đã mơ thấy một vị đại thần tiên đặt vào lòng bàn tay bà một viên thuốc nhỏ. Viên thuốc lấp lánh, rất đáng yêu, bà đã nuốt chửng nó. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, miệng vẫn còn thoang thoảng hương thơm.
Vào đêm Chu Nguyên Chương ra đời, trong nhà ngoài sân đều rực sáng ánh hồng. Hàng xóm tưởng nhà ông bị cháy, vội chạy đến cứu hỏa, nhưng kết quả lại phát hiện nhà ông ngoài việc có thêm một đứa bé sơ sinh ra thì không có chuyện gì xảy ra cả.
Vương Dương Minh tinh thông cả Nho, Thích, Đạo. “Dương Minh học” do ông sáng lập cho đến tận ngày nay vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn bộ văn hóa Đông Á. Và ông cũng có một trải nghiệm ra đời kỳ diệu.
Mẹ của Vương Dương Minh mang thai 14 tháng mà vẫn chưa sinh, cả gia đình đều vô cùng lo lắng. Một ngày nọ, bà nội của Vương Dương Minh mơ thấy một vị thần tiên từ trong mây mang xuống một đứa bé. Khi tỉnh mộng, cũng là lúc Vương Dương Minh vừa chào đời. Ông nội Vương Luân rất vui mừng, liền đặt tên cho cháu là “Vân”, vì là thần tiên từ trong mây mang đến.
Nhưng cậu bé Vương Vân đến năm tuổi vẫn chưa biết nói, gia đình lại bắt đầu lo lắng. Một hôm, có một vị dị nhân đến nhà, nói rằng có thể chữa bệnh cho đứa trẻ. Kết quả, vị dị nhân xoa đầu cậu bé và chỉ nói một câu: “Đứa trẻ tốt, tiếc là một lời nói đã tiết lộ hết”, rồi bỏ đi.
Ông nội Vương Luân nửa ngày vẫn không hiểu ra sao. Suy nghĩ hồi lâu mới hiểu, người ta thường nói “thiên cơ bất khả lộ”, tên “Vân” của đứa trẻ đã nói ra bí mật về sự ra đời của nó, xem ra đã tiết lộ thiên cơ. Vậy thì chúng ta hãy đổi tên thành “Thủ Nhân”?
Thật kỳ lạ, vừa đổi tên xong, đứa trẻ đã có thể nói chuyện, và còn cực kỳ thông minh, học gì cũng rất nhanh. Lớn lên, không chỉ học vấn uyên thâm, mà còn giỏi chinh chiến, làm quan đến chức Binh bộ Thượng thư, là một người toàn tài vạn người có một.
Cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem nhà Thanh.
Mẹ của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã mơ thấy một con thần ưng có bộ lông trắng như tuyết và móng vuốt vàng, bay thẳng vào lòng bà. Chim ưng là loài chim thần trong lòng người Mãn Châu, và cũng là biểu tượng của văn hóa Mãn Châu. Vì vậy, Nỗ Nhĩ Cáp Xích, người được cho là do thần điểu đầu thai, đã được định sẵn là phi thường ngay từ khi sinh ra.
Đêm trước khi hoàng đế Thuận Trị ra đời, mẹ ông là Hiếu Trang Văn Hoàng hậu đã mơ thấy một vị thiên thần bế một đứa trẻ đến trao vào tay bà và nói: “Đây là chủ nhân thống nhất thiên hạ.” Sau này, quân Thanh nhập quan, thống nhất thiên hạ, quả nhiên đã được hoàn thành trong tay Thuận Trị.
Những mối duyên phận từ trời cao
Nghe xong những câu chuyện của các bậc đế vương, mọi người có muốn nghe những giấc mơ báo thai của các bà mẹ thời nay không? Và liệu những giấc mơ đó có chính xác không?
- Mẹ A khi mang thai đứa con đầu lòng đã mơ thấy một con rồng đỏ lượn vòng trên không trung, kết quả, cô sinh một bé gái tuổi Rồng. Khi mang thai đứa thứ hai, cô mơ thấy Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trên bầu trời. Cô vội vàng quỳ xuống, Bồ Tát từ trên không trung ném cho cô một đứa trẻ. Bế vào nhà xem, là một bé trai. Kết quả cô đã sinh một bé trai thật. Mẹ A nói: “Cảm tạ Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát đã cho con có đủ nếp đủ tẻ.”
- Mẹ B trước khi mang thai đã có hai giấc mơ, đều mơ thấy cùng một cô bé. Lần đầu tiên, cô bé cứ chạy theo cô, đòi chơi cùng, cô nói dì bận, lần sau nhé, cô bé đành phải đi. Một thời gian sau, cô bé lại đến. Lần này, cô đã chơi với bé một lúc. Khi cô bé ra về, bé hỏi lần sau có thể chơi cùng nữa không, cô nói được. Cô bé vui vẻ ra về. Sau giấc mơ này, cô phát hiện mình có thai, và sau đó sinh một bé gái. Khi con gái lên hai tuổi, cô nhận ra khuôn mặt của con gái giống hệt cô bé trong mơ. Mẹ B nói: “Trước khi ông trời ban cho mình một cô con gái quý báu, không ngờ đã gặp con trong mơ hai lần, thật biết ơn duyên phận.”
- Mẹ C mơ thấy ngày tận thế, trái đất nổ tung, mọi người đều hối hả chạy trốn. Cô và chồng cũng đưa cha mẹ hai bên cùng chạy. Bỗng nhiên, sau lưng có một giọng nói nhỏ nhẹ: “Mẹ quên mang theo con rồi.” Trong mơ, cô cố gắng nghĩ xem còn ai nữa, nhưng không thể nhớ ra ai. Sau đó, cô phát hiện mình có thai và sinh ra một bé con hoạt bát đáng yêu. Đứa trẻ rất quấn mẹ, đi đâu cũng đòi theo, và câu nói thường xuyên nhất là: “Con cũng muốn đi! Mẹ quên mang theo con rồi.” Mẹ C nói: “Ai bảo giấc mơ báo thai không chính xác? Hãy xem ví dụ sống của tôi đây.”
- Mẹ D mơ thấy mình đến một vườn cây ăn quả, cô đang hái táo và đã chọn hái một quả ngon nhất. Nhưng đi được nửa đường, cô lại thấy một quả ngon hơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ, thôi, cứ lấy quả này đi, không đổi nữa. Khi đó, cô đang trong thời kỳ mang thai và có triệu chứng dọa sảy, nhưng cuối cùng, đứa trẻ vẫn được giữ lại.
- Câu chuyện của Mẹ E được chia sẻ bởi bác sĩ nổi tiếng khoa sản tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, Thi Cảnh Trung. Trong mơ, mẹ E thấy một cô bé đang ngồi xổm ở một nơi giống như cửa đường hầm, phía sau tối om, không thấy gì cả. Cô cảm thấy bé là một đứa trẻ mồ côi. Đứa trẻ ngồi khóc, khóc rất thương tâm. Cô liền động lòng trắc ẩn và đưa bé về nhà. Nhưng cô đã có hai con gái rồi. Sau khi đưa cô bé về nhà, cô nhận ra mình bận rộn đến mức không thể chăm sóc tốt cho hai cô con gái trước đó, liền nảy ra một ý nghĩ, “Mình có nên đưa bé trở lại đường hầm không?” Vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, mọi thứ vẫn còn hiện rõ mồn một, khiến cô có chút sợ hãi. Không lâu sau, mẹ E mang thai. Không biết có phải vì đã từng có ý nghĩ không muốn đứa trẻ này trong mơ hay không, sau này cô đã sinh ra một “em bé oxy” có phổi phát triển không tốt, cần điều trị bằng oxy. May mắn thay, em bé rất kiên cường và đã lớn lên khỏe mạnh. Bác sĩ Thi Cảnh Trung nói: “Những gì xảy ra sau đó giống như một phiên bản thu nhỏ của giấc mơ. Trong mơ, tại sao cô bé lại ở cửa hang tối tăm, chờ mẹ đến đón? Ngoài mối duyên phận đã gắn kết từ nhiều kiếp, tôi không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn. Tin rằng trong tương lai, dưới sự chăm sóc của cha mẹ, một cuộc sống tốt đẹp chắc chắn đang chờ đợi em.”
- “Mẹ ơi, tại sao mẹ không cần con?” – Mẹ F khi mới mang thai đã mơ thấy một cô bé trông giống như Maruko, chạy đến ôm cô rất thân thiết và liên tục gọi mẹ. Nhưng cô cảm thấy mình còn quá trẻ, nên đã suy nghĩ có nên bỏ đứa trẻ hay không. Kết quả là đêm đó, cô mơ thấy người anh trai đã mất của mình đang đứng trước một nhà ga màu trắng, tay bế cô bé đó. Đứa trẻ nước mắt lưng tròng nói: “Tại sao mẹ không cần con?” Cô cũng khóc, vừa khóc vừa giải thích cho bé. Cô bé dường như đã hiểu, dùng hai tay lau nước mắt, mỉm cười nói: “Con biết rồi, mẹ nhớ đón con về nhé”. Sau đó, họ biến mất. Sau đó, cô đến phòng khám siêu âm kiểm tra, bác sĩ đột nhiên nói phôi thai đã tự teo lại, một tuần sau sẽ tự nhiên ra ngoài. Cô nghĩ rằng mình sắp sảy thai, cảm thấy nên bồi bổ cơ thể, trong tuần tiếp theo, cô đã ăn uống rất tốt. Ngày trước khi đến bệnh viện tái khám, cô lại mơ thấy cô bé đó, tay còn dắt một cậu em trai, nói: “Mẹ ơi, con lại về rồi”, “Con nhớ mẹ lắm”. Cô bắt đầu chơi cùng hai đứa trẻ. Ngày tái khám, bác sĩ kiểm tra xong nói, đứa trẻ đã có tim thai rồi, hãy sinh ra đi. Sau này, cô và chồng đã có một cô con gái rượu.
- Ký ức trong bụng mẹ – “Con biết mẹ không thích con” – Mẹ G cũng giống như mẹ F, có một cô con gái rượu suýt chút nữa đã bỏ lỡ duyên phận. 9 năm trước, một đêm nọ, cô mơ thấy một cậu bé ngồi bên cạnh, liên tục gọi cô là mẹ. Kết quả là sáng hôm sau, chồng cô thức dậy, không hiểu sao lại hỏi cô một câu: “Em có thai không?” Cô nghe mà ngơ ngác, “Tại sao ạ?” Chồng cô nói: “Vì đêm qua anh mơ thấy một cậu bé, cứ gọi em là mẹ.” Cô bỗng dưng rùng mình, “A? Anh cũng thấy cậu bé đó sao?!” Sau đó họ đi kiểm tra, quả thật là đã có thai. Cậu bé trong mơ chính là con trai lớn của cô. Vài năm sau, cô lại mang thai. Tuy nhiên, lần này cô không mơ thấy gì cả. Ngược lại, cậu con trai mới ba tuổi của cô lại phán chắc nịch: “Là em gái.” Họ hỏi cậu bé làm sao biết, vì mới ba tuổi nên cậu cũng không biết giải thích thế nào, chỉ nói, dù sao con cũng biết. Mẹ G nghĩ, chắc là em bé không vào giấc mơ của người lớn, mà đã vào giấc mơ của anh trai, báo cho anh biết mình sắp đến. Sau này, con gái ra đời, đặc biệt yêu quý anh trai, chỉ khi thấy anh mới cười khúc khích. Ánh mắt của bé luôn dõi theo anh, đi đâu cũng chỉ quấn lấy anh. Khi khóc to, cũng chỉ có anh mới dỗ được. Nhưng con gái với mẹ thì không thân thiết như vậy. Mẹ G đã nghĩ, có lẽ con gái chỉ muốn làm em gái của con trai, nên mới đầu thai làm con gái của cô, vì vậy mới chỉ thân thiết với anh trai. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Một ngày nọ, cô đang dỗ con gái ngủ. Bỗng nhiên, trong lúc mơ màng, con gái đã nói ra một câu khiến cô vô cùng kinh ngạc: “Mặc dù con biết bây giờ mẹ rất yêu con, nhưng khi con ở trong bụng mẹ, con cứ nghĩ mẹ sẽ bỏ con đi. Khi ở trong bụng mẹ, con cảm thấy mẹ không thích con.” Nghe những lời này, nước mắt của mẹ G đã tuôn rơi. Trong giới các bà mẹ, vẫn luôn lưu truyền quan niệm về “ký ức trong bụng mẹ”, tức là các em bé khi còn trong bụng mẹ đã có ý thức, có thể ghi nhớ những sự việc xảy ra bên ngoài. Thậm chí, chúng còn có thể kể lại những chuyện xảy ra trước khi đầu thai. Mẹ G luôn tin rằng ký ức trong bụng mẹ là có thật, nhưng không ngờ lại xảy ra với chính con gái mình. Con gái cô nhớ không sai, khi cô mang thai bé, cô thực sự không thích bé. Khi đó, cô vừa mới có chỗ đứng vững chắc trong công ty, muốn cố gắng phát triển sự nghiệp, kết quả là con gái đến, mọi kế hoạch của cô đều bị đảo lộn. Cô không ngừng phàn nàn với chồng rằng, tôi không muốn nó, tôi không thích nó, tôi cảm thấy mình không thể yêu thương nó. Cô thậm chí còn nói với đứa trẻ trong bụng: “Mày cố tình đến gây phiền phức cho tao, mày chỉ muốn làm gánh nặng, chống đối tao thôi!” Vì chuyện này, mẹ cô đã mắng cô một trận, nói rằng em bé sẽ cảm nhận được sự oán giận của cô, nhưng cô không hề nghe vào tai, vẫn tiếp tục phàn nàn. Nghĩ đến những lời lẽ khó nghe đó mà con gái đều đã nghe thấy, trong lòng cô thực sự cảm thấy vô cùng áy náy, đau khổ. Trên đời làm gì có cha mẹ nào không yêu thương con cái. Vì vậy, cô đã chia sẻ câu chuyện thật của mình, hy vọng các bà mẹ tương lai có thể rút kinh nghiệm từ cô.
Câu chuyện về những giấc mơ báo thai hôm nay xin được kết thúc tại đây.Nếu mọi người muốn nghe thêm những câu chuyện về giấc mơ báo thai, hoặc ký ức trong bụng mẹ, hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Nếu bạn và em bé nhà bạn cũng có những câu chuyện kỳ diệu, cũng đừng quên chia sẻ với mọi người nhé.
- Loạt bài Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times