Một học viên gốc Uzbekistan: Chân – Thiện – Nhẫn giúp tôi sống thiện lương hơn

Bài phỏng vấn do văn phòng The Epoch Times tại Washington đăng ngày 5/8/2026, kể về Aliza Berkovich, người sinh tại Tashkent, Uzbekistan, hiện sống ở bang New Jersey, Mỹ. Những chia sẻ về sức khỏe và tín ngưỡng trong bài là trải nghiệm cá nhân của bà.
Sinh ra ở Tashkent, Uzbekistan, dưới sự cai trị của Liên Xô trước đây, nay sống tại New Jersey, Aliza Berkovich đã gặp cơ duyên nào để gắn bó với Pháp Luân Đại Pháp? Suốt 28 năm, bà giữ vững tín ngưỡng, tu luyện Đại Pháp và, như nhiều học viên người Trung Quốc, liên tục đến Washington kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Berkovich mong nhiều người hơn nhận rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản, hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cùng ngăn chặn cuộc xâm phạm nhân quyền kéo dài 27 năm.
Một cơ duyên tình cờ
Berkovich nhớ lại năm 1998, một năm trước khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà tình cờ tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp.
“Một ngày tôi chạy bộ trong công viên, nhìn thấy một nhóm người đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp”, bà kể. Khi ấy, nhạc luyện công an hòa, tĩnh lặng, “như đến từ thiên đường”; động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và đẹp của các học viên khiến bà không khỏi bước đến hỏi.
Các học viên nói bất kỳ ai có hứng thú đều có thể học miễn phí. Bà bắt đầu mỗi sáng đến công viên học các bài công pháp.
Bà cho biết lúc ấy mình mắc bệnh gan nặng, gan to, thể trạng rất kém, suốt ngày uể oải. “Sau khi bắt đầu luyện công hằng ngày trước giờ đi làm, tôi cảm thấy hoàn toàn khác”, bà nói. Bà kể mình không còn cần ngủ trưa, thể trạng cũng cải thiện rõ rệt.
Sau đó, một học viên tặng bà “Chuyển Pháp Luân”. Vì khả năng tiếng Anh của bà lúc ấy hạn chế, người ấy đặc biệt tìm cho bà một bản tiếng Nga. “Khi bắt đầu đọc, tôi thấy cuốn sách không chỉ dạy người ta luyện công mà còn dạy cách trở thành người tốt hơn.”
“Chuyển Pháp Luân” thay đổi cuộc đời
Berkovich nói: “Cuốn sách này thay đổi cuộc đời tôi, cũng đem lại những thay đổi tích cực cho gia đình tôi.”
Bà cho biết dù những người thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là bà, mẹ và chị gái, cả gia đình đều ủng hộ. Mọi người cũng đồng tình với chuẩn mực Chân – Thiện – Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng, cố gắng sống theo các nguyên tắc ấy; vì vậy cả nhà đều được hưởng lợi.
Bà nhìn nhận thu hoạch lớn nhất sau tu luyện không chỉ là thể trạng khỏe hơn mà quan trọng hơn là sự nâng cao về nhân cách.
“Tôi dần buông bỏ nhiều chấp trước, trở nên giàu lòng cảm thông, thiện lương hơn và hiểu người khác hơn. Tôi cho rằng đây là lợi ích lớn nhất mà Pháp Luân Đại Pháp đem đến cho cuộc đời mình”, bà nói.
Nhìn lại những năm tháng tại Tashkent
Berkovich lớn lên ở Tashkent thời Liên Xô. Nhìn lại, bà nói cuộc sống ấy “giống như ở trong một nhà tù khổng lồ”. Bà kể người dân khi ấy gần như không có thông tin chân thực từ bên ngoài, nhất là về Mỹ.
“Từ nhỏ chúng tôi đã tiếp nhận toàn tuyên truyền của đảng cộng sản, liên tục được nói Mỹ tồi tệ thế nào. Ngay cả khi cha kể cho tôi một số tình hình thực về Mỹ và các nước khác, tôi cũng không tin.”
Chỉ đến khi chị gái di cư sang Mỹ, rồi bà cũng đến Mỹ sinh sống, tận mắt nhìn xã hội Mỹ, bà mới cảm nhận sâu sắc cách chính quyền cộng sản Liên Xô trước đây lừa dối người dân.
Bà cho biết “Cửu bình Cộng sản đảng” giúp mình thực sự hiểu bản chất chủ nghĩa cộng sản; cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” cũng có ảnh hưởng sâu sắc. “Tôi mong nhiều người hơn đọc những sách này, thực sự hiểu chủ nghĩa cộng sản rốt cuộc là gì.”
“Họ là những người thực sự thiện lương”
Berkovich kể khoảng một năm sau khi bà bắt đầu tu luyện, ĐCSTQ năm 1999 bắt đầu bức hại toàn diện học viên Pháp Luân Công, khiến bà vô cùng kinh ngạc.
“Tôi không hiểu vì sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người chỉ muốn tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, để bản thân khỏe hơn và trở thành người tốt hơn.” Trung thực, thiện lương và khoan dung vốn là những giá trị có ích cho xã hội, nhưng, bà nói, “ĐCSTQ lại lựa chọn bức hại những người kiên trì các nguyên tắc ấy”.
Ngày 23/7/2026, Berkovich cùng nhiều học viên Pháp Luân Công một lần nữa đến Washington, tham gia hoạt động giới thiệu sự thật về Pháp Luân Công trước Đài tưởng niệm Lincoln. Bà cho biết suốt 27 năm, mỗi năm đều đến đây tham gia thỉnh nguyện hòa bình, kêu gọi ngừng bức hại.
“Tôi mong năm nay là lần cuối cùng mình đến đây”, bà nói. “Tôi mong người dân Trung Quốc có thể chấm dứt cuộc bức hại này, cũng mong học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc sớm thoát khỏi khổ nạn.”
Nhắc đến các học viên ở Trung Quốc tiếp tục chịu bức hại nhưng vẫn giữ vững tín ngưỡng, bà xúc động bày tỏ lòng khâm phục: “Họ vô cùng kiên cường!” Bà nói: “Tôi tự hào về các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Họ là những người thực sự thiện lương.”
Mong cuộc bức hại sớm kết thúc
Berkovich nói: “Chính quyền cộng sản không nên bức hại người tốt. Những người tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn chỉ đang cố gắng trở thành người tốt hơn. Tôi thực lòng mong cuộc bức hại này sớm chấm dứt.”
Bà nhắc đến việc các học viên khắp thế giới trong nhiều năm liên tục dùng những phương thức hòa bình để nâng cao nhận thức của xã hội, gồm kể sự thật với người dân Trung Quốc và giúp mọi người hiểu tình hình thực tế. Mỗi người đều nỗ lực theo cách của mình, mong sớm ngăn chặn cuộc bức hại.
Berkovich mong nhiều người hơn biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu sâu bản chất chủ nghĩa cộng sản.
“Mọi người không nên tin tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản mà không suy nghĩ”, bà nói. “Tôi mong nhiều người hơn đọc ‘Cửu bình Cộng sản đảng’ và ‘Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta’, thực sự hiểu lịch sử và thực tế của chủ nghĩa cộng sản. Chỉ khi hiểu sự thật, người ta mới nhận biết được bất công và dũng cảm đứng ra bảo vệ công lý.”
Bà kêu gọi chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và các giới trong xã hội cùng quan tâm đến vấn đề nhân quyền trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, chung tay thúc đẩy cuộc bức hại kéo dài đến nay sớm kết thúc.
Văn phòng Washington — The Epoch Times, ngày 5/8/2026.
