Đại Kỷ Nguyên

Thay đổi vận mệnh: Từ nghiện game trở thành diễn viên múa Shen Yun

Chúng ta cùng người dẫn chương trình Vũ Hân lắng nghe một học viên Pháp Luân Công kể lại quá trình cô thay đổi vận mệnh từ một người nghiện game trở thành diễn viên Shen Yun … 

Thân nhẹ như chim én, như mây bay nước chảy. Mỗi động tác đều thấm đẫm mồ hôi trong quá trình khổ luyện, mỗi điệu nhảy đều thể hiện cuộc sống tươi đẹp.

Từng bởi vì cuộc bức hại của Trung Cộng mà cuộc đời của Vĩ Vĩ đã rơi xuống vực thẳm. Điều gì đã nhen nhóm lại niềm hy vọng trong cuộc sống của cô?

Bà của Vĩ Vĩ là một học viên Pháp Luân Công. Vĩ Vĩ đã tu luyện Pháp Luân Công với bà ngoại từ khi còn nhỏ, hai bà cháu đã được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Vì muốn nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại này, Vĩ Vĩ thường cùng bà ngoại phân phát tài liệu giảng rõ sự thật, nói cho mọi người biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. 

“Một buổi sáng năm 2018, cảnh sát đến nhà chúng tôi, gõ cửa, cưỡng bức lục soát nhà rồi đưa bà ngoại và tôi về đồn công an. Họ nhốt chúng tôi vào hai phòng riêng rồi thẩm vấn tôi trong hơn mười tiếng đồng hồ. Từ sáng đến tối, họ cứ hỏi tôi những tài liệu giảng rõ sự thật này đến từ đâu?

Tôi rất sợ và không dám nói cho họ biết, bởi vì nếu nói ra thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và nhiều học viên Pháp Luân Công hơn sẽ bị bức hại, cho nên tôi chỉ dựa vào khóc lóc để từ chối trả lời các câu hỏi của họ”. 

“Tôi cứ khóc…” Vĩ Vĩ nói: “Vào buổi chiều, họ gọi cho hiệu trưởng và giáo viên của trường đến, nói rằng nếu tôi tiếp tục phân phát những tài liệu giảng rõ sự thật này, họ sẽ đuổi học tôi”.

Lúc đó tôi mới 13 tuổi… thậm chí họ còn nói nếu còn tiếp tục, họ sẽ đưa tôi đến trại giam trẻ vị thành niên.”

“Bắt, bức cung, uy hiếp, khiến cho đứa trẻ nhỏ Vĩ Vĩ cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi cực độ, tinh thần sa sút, tính khí nóng nảy và nghiện sống trong thế giới ảo của trò chơi điện tử. Trong môi trường xã hội đạo đức bại hoại mà trượt dốc theo. 

Vĩ Vĩ không ngừng chơi điện tử, càng chơi càng nghiện, con người cũng thay đổi, tóc cắt cua, mặc chiếc áo rộng thùng thình, trông giống như một tay chơi xã hội đen”. Người giám hộ của cô ở New York, cô Chu Viện Châu đã mô tả lại ấn tượng khi nhìn thấy Vĩ Vĩ vừa đến Hoa Kỳ.  

Cha mẹ của Vĩ Vĩ nghe bạn bè nói rằng trường Feitian (Phi Thiên) ở Hoa Kỳ đang chiêu sinh, nếu con họ có thể thi đậu thì tinh thần và diện mạo cũng sẽ được thay đổi. Thế là cha của Vĩ Vĩ đã nộp đơn xin nhập học cho con qua Internet, tự mình đưa Vĩ Vĩ sang Mỹ tham gia cuộc thi. 

Tại New York, cha của Vĩ Vĩ giao con gái cho cô Chu Viện Châu, một học viên Pháp Luân Công, chăm sóc. Tuy nhiên, Vĩ Vĩ đã trượt kỳ thi ngay lần đầu tiên.

Người dẫn chương trình Vũ Hân, Vĩ Vĩ (giữa) và người giám hộ của Vĩ Vĩ ở New York, cô Chu Viện Châu (phải). (Được cung cấp bởi “Thì thầm cuộc sống”)
Vĩ Vĩ (phải) đang tập bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công. (Được cung cấp bởi “Thì thầm cuộc sống”)

Cuối cùng, Vĩ Vĩ đã vượt qua được kỳ thi tuyển sinh lần thứ 2. Mặc dù kiến thức cơ bản của Vĩ Vĩ không đáp ứng được yêu cầu nhập học nhưng câu nói của cô đã khiến giám khảo vô cùng cảm động, và cuối cùng đã được đặc cách trúng tuyển. 

Thầy giáo hỏi tại sao tôi đến với Shen Yun, tôi nói bởi vì muốn ‘cứu người’”.

“Trước đây, tôi muốn giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp và bạn bè xung quanh mình, nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công, thế nhưng tôi luôn không dám nói. Bởi vì chỉ cần tôi lên tiếng, tôi sẽ phải đối mặt với sự bức hại, có lẽ bị đuổi học, thậm chí còn bị các học sinh khác kỳ thị, nói cách khác là chế nhạo tôi”.

“Bây giờ tôi đang ở nước ngoài, tôi muốn được nhận vào Shen Yun và có thể cứu người.”

Khi đến Hoa Kỳ, tôi đã đưa cô ấy đi xem buổi biểu diễn Shen Yun”. Chu Viện Châu nói. Khi xem biểu diễn, Vĩ Vĩ thấy rằng Shen Yun có thể giúp mọi người hiểu được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đây là cuộc bức hại mà cô đã trải qua khi còn ở Trung Quốc. Vì vậy Vĩ Vĩ hy vọng bản thân có thể được nhận vào Đoàn nghệ thuật Shen Yun, giúp cho nhiều người hơn lý giải chân tướng và cuộc bức hại tại Trung Quốc sớm dừng lại. 

Vĩ Vĩ rất thích môi trường của Shen Yun. Cô nói: “Ở các trường học trước đây (ở Trung Quốc đại lục), mọi người cạnh tranh đấu đá với nhau ở mọi nơi. Họ không phải thật tâm nghiêm túc nỗ lực học hành”. 

“Nhưng khi đến với Shen Yun, mọi người rất hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau, tôi và bạn học đều vô cùng chuyên tâm, khắc khổ luyện tập, cũng vô cùng đơn thuần, một lòng rèn luyện các điệu múa cho tốt, để bản thân chuyên nghiệp hơn”. 

“Nếu xảy ra mâu thuẫn giữa các bạn cùng lớp, mọi người cũng nhìn vào bản thân tìm vấn đề ở chính mình, thay vì đổ lỗi cho đối phương”. 

“Thầy cô cũng dụng tâm dạy học trò, mọi người đều trong trạng thái hài hòa”. 

“Đối với một người có kỹ năng cơ bản kém như tôi, các bạn cùng lớp và giáo viên luôn sẵn sàng giúp đỡ, giúp tôi ấn chân, giúp tôi vận động và đôi khi giáo viên còn phụ đạo thêm cho tôi sau giờ học”. Vĩ Vĩ nói, “Mọi người luôn cho tôi cơ hội, cổ vũ tôi, động viên tôi cố gắng hơn nữa. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn Shen Yun đã cho tôi cơ hội được biểu diễn”. 

Vĩ Vĩ (trái) và người giám hộ cô Chu Viện Châu (phải) đang đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp. (Được cung cấp bởi “Thì thầm cuộc sống”)

Sau khi được nhận vào Feitian, nhìn những thay đổi của Vĩ Vĩ, người thân của cô tại Trung Quốc đại lục vô cùng kinh ngạc

Chu Viện Châu cho biết, sau khi Vĩ Vĩ được nhận vào Feitian nửa năm, ông nội và cha của Vĩ Vĩ đã bay tới New York để thăm cô. Khi đó, Vĩ Vĩ cũng đã mua một số món quà nhờ ông nội để mang về biếu người thân ở nhà.

Ngay khi nhìn thấy Vĩ Vĩ, ông nội cô đã khóc”, Chu Viện Châu nói. “Ông ấy nắm tay tôi và nói, đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều. Sao nó lại trở nên ngoan ngoãn, xinh đẹp và hiểu chuyện như vậy, tại sao lại có biến hóa lớn như thế. Ông ấy vô cùng cảm tạ tôi, thế nhưng tôi nói không nên cảm tạ tôi, đây là nhờ Shen Yun, chính Shen Yun đã cải biến cô ấy, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cô ấy”

Cô ấy không phải là người duy nhất đã thay đổi. Chỉ cần đến với Shen Yun, mỗi người đều có những cải biến, thay đổi từng ngày từng tuần”.

“Cha cô ấy không tu luyện, và ông của cô ấy cũng không tu luyện. Ông ấy nói rằng khi trở về, ông ấy sẽ nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Shen Yun là tốt! Lúc đó tất cả mọi người đều rất cảm động. Tôi thấy những người đàn ông lớn tuổi đều khóc, tôi cũng khóc, rất cảm động!”. 

Chu Viện Châu cũng cho biết, trong một trường nội trú bình thường ở New York, 4 năm học trung học, 4 năm học đại học, tổng số tiền chi tiêu mỗi năm cũng phải đến khoảng 560 nghìn đô la Mỹ. “Với số tiền lớn như vậy, không phải gia đình nào cũng có đủ khả năng chi trả. Không thể đến trường được”

“(Học tại Feitian) không những không cần đóng học phí mà còn được đãi ngộ rất tốt”. Chu Viện Châu cho biết thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại đều miễn phí, đồng thời 4 mùa đều có trợ cấp quần áo và tiền. “Tìm khắp trên trời dưới đất trong thiên hạ này có thấy được trường học nào khác như vậy nữa không? Không có”. Cô nói cha mẹ nào cũng mong con mình được học ở trường tốt như vậy.

Về cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Vĩ Vĩ hy vọng cuộc đàn áp sẽ kết thúc sớm nhất có thể. Cô nói: “Là một diễn viên múa, tôi hy vọng có thể nói cho thế giới biết rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công thông qua (buổi biểu diễn) của Shen Yun), mong con người thế gian có thể minh bạch, không nghe theo tuyên truyền lừa dối tà ác của Trung Cộng, có thể nhìn rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, cũng hy vọng mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp”

Cô nói: “Cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã mang lại cơ hội như vậy, có tự do tín ngưỡng, giúp tôi có thể lớn lên khỏe mạnh ở đây”.

Vĩ Vĩ (phải) và người giám hộ cô Chu Viện Châu (trái). (Được cung cấp bởi “Thì thầm cuộc sống”)

Theo Epoch Times
San San biên dịch

Exit mobile version