
Những buổi đọc sách, đi dạo hoặc cùng nấu một món ăn có thể trở thành ký ức sâu đậm của trẻ khi lớn lên. Trong một bài viết về gia đình và giáo dục đăng tháng 6/2026, tác giả Walker Larson gợi cha mẹ nhìn lại cách những việc thường ngày góp phần tạo nên tuổi thơ của con.
Ký ức thường bắt đầu từ việc nhỏ
Trong bài viết trên The Epoch Times, Larson mô tả cảm giác hoài niệm có thể được đánh thức bởi một giai điệu, mùi hương, cuốn sách cũ hay con đường quen. Khi nhìn lại tuổi thơ, con người thường nhớ cả cảm giác và người đã cùng mình trải qua một hoạt động, chứ không chỉ bản thân món đồ hay chuyến đi.
Từ trải nghiệm ấy, tác giả đặt câu hỏi cho các bậc cha mẹ: những cuốn sách, trò chơi, chuyến dạo rừng hoặc sinh hoạt gia đình nào đang có mặt đều đặn trong đời sống của trẻ? Ông cho rằng việc lựa chọn có chủ ý có thể giúp trẻ được tiếp xúc với những điều gia đình coi trọng, như đọc sách, gần gũi thiên nhiên và gìn giữ một truyền thống nhỏ mỗi năm.
Không cần tạo một tuổi thơ hoàn hảo
Quan điểm của Larson không đồng nghĩa mọi gia đình phải tổ chức những chuyến đi tốn kém hoặc loại bỏ hoàn toàn màn hình. Ông thừa nhận cha mẹ khác nhau sẽ chọn những hoạt động khác nhau; điều quan trọng là dành thời gian nghĩ xem điều gì đáng để con nhớ về khi trưởng thành.
Những việc đơn giản như cùng đọc một câu chuyện trước giờ ngủ, chuẩn bị bữa ăn, trở lại một công viên quen hoặc kể về một ngày của mình có thể lặp lại mà không cần nhiều chi phí. Chúng cũng tạo dịp để cha mẹ lắng nghe trẻ, thay vì coi tuổi thơ là một danh sách trải nghiệm phải hoàn thành.
Larson kết bài bằng ý tưởng rằng sự chăm sóc thường ngày mới là phần cốt lõi của ký ức gia đình. Đó là góc nhìn của một tác giả về việc nuôi dạy con, không phải công thức bảo đảm trẻ sau này sẽ nhớ hoặc đánh giá mọi trải nghiệm theo cùng một cách.
Nguồn: Walker Larson, “Creating Nostalgia Today: What Will Your Children Remember?”, The Epoch Times, 26/6/2026. DKN.TV lược thuật và biên soạn độc lập.
