Bước vào tháng 11 năm 2025, thế giới bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vành đai lửa Thái Bình Dương vừa bị rung chuyển bởi một loạt trận động đất. Trận động đất kép 7.4 độ Richter ở Philippines khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, cảnh báo sóng thần được kích hoạt. Đầu tháng 10, bán đảo Kamchatka của Nga xảy ra tới 13 cơn dư chấn từ 4.4 đến 6.1 độ Richter. Ngày 22 tháng 10, Costa Rica hứng chịu trận động đất 5.9 độ Richter. Ngày 27 tháng 10, hai trận động đất xảy ra ở phía đông bắc Biển Caribê, lần lượt là 6 độ và 6.5 độ Richter, báo trước khúc dạo đầu của “Sự kiện Culebra”. Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 10, nhưng lại biến động dữ dội trong cơn khủng hoảng chính phủ đóng cửa. Chỉ số S&P 500 lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Vậy đây có thực sự chỉ là sự trùng hợp? Không, đây là một “cuộc đối thoại giữa trời và đất”, là tiếng vọng của các vì sao và thực tại phản chiếu lẫn nhau!
Nhà chiêm tinh Vệ Đà người Mỹ, Joni Patri, sau khi dự đoán chính xác về “sự bùng nổ sự thật” vào tháng 10, lại một lần nữa cảnh báo, tháng 11 sẽ xuất hiện “Tam hợp Nguyên tố Nước” hiếm gặp, kích nổ động đất, bất ổn kinh tế và sự phẫn nộ toàn cầu. Nhà ngoại cảm người Anh Craig Hamilton-Parker thì cảnh báo rằng năm 2026, nhân loại sẽ bước vào bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử. Trật tự cũ sẽ sụp đổ, sự cân bằng mới đang được sinh ra. Hôm nay chúng ta sẽ giải mã những dự đoán của hai nhà tiên tri này về tháng 11 năm 2025 và năm 2026. Từ bản đồ sao đến địa chính trị, từ cách mạng AI đến tái cấu trúc của cải, để nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật khi cơn bão sắp ập đến, và thức tỉnh tinh thần.
Mọi thứ đều bắt đầu từ thiên tượng. Joanie Patri là một nhà chiêm tinh Vệ Đà, sử dụng “Hệ thống Hoàng đạo Tinh tú” (Sidereal Zodiac), khác với Chiêm tinh Hoàng đạo Nhiệt đới (Tropical Zodiac) của phương Tây. Ngày 25 tháng 10, bà đã đánh dấu chính xác một tổ hợp các vì sao nguy hiểm: Sao Hỏa tiến vào 0 độ cung Bọ Cạp, cùng với Sao Thổ ở 0 độ 01 phút cung Song Ngư và Sao Mộc ở 0 độ cung Cự Giải, tạo thành một góc tam hợp hoàn hảo. Mà Bọ Cạp, Song Ngư và Cự Giải đều thuộc cung Nước, đều có đặc điểm giàu cảm xúc, nhạy cảm, tinh tế, và trực giác mạnh mẽ. Đây chính là “Tam hợp Nguyên tố Nước” mà Joanie nói đến. Nghe có vẻ, tổ hợp sao này, giống như một bản hòa tấu tam tấu ôn hòa, hài hòa nhỉ? Nhưng không ngờ, tổ hợp sao như vậy, thực ra lại là một thùng thuốc nổ cảm xúc. Sao Hỏa là hành tinh tượng trưng cho chiến tranh và sự tức giận, khi tiến vào Bọ Cạp, Nước Lửa không dung hòa, sẽ kích phát sức mạnh gấp đôi. Mà Tam hợp Nguyên tố Nước sẽ khuếch đại dòng chảy của tiềm thức và cảm xúc, báo hiệu cảm xúc dâng cao, thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện địa chất bất ngờ.
Joni cảnh báo rằng, quanh thời điểm trăng tròn ngày 5 tháng 11, Sao Thiên Vương sẽ đối xung với Sao Hỏa. Khoảnh khắc đó, sẽ kích hoạt các sự kiện đột ngột, động đất và núi lửa phun trào. Tiêu điểm khóa chặt ở Vành đai lửa Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản. Từ tháng 11 đến tháng 12, sẽ là thời kỳ đỉnh điểm của động đất nghiêm trọng. Và sao La Hầu (Rahu) sẽ dừng ở 22 độ cung Bảo Bình, tạo thành góc tam hợp chính xác với Mặt Trời trong lá số tử vi của Hoa Kỳ. Thiên tượng như vậy sẽ khuếch đại sự bành trướng toàn cầu của Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, cũng sẽ châm ngòi cho sự căng thẳng của Vành đai lửa Thái Bình Dương.
Thực tế, những cảnh báo tương tự không chỉ giới hạn ở dự đoán chiêm tinh của Joni. Chính phủ Nhật Bản từ đầu năm 2025 đã nâng xác suất xảy ra “Siêu động đất Rãnh Nankai” lên 82%. Các chuyên gia ước tính, nếu trận động đất này xảy ra, sẽ kèm theo sóng thần cao 30 mét, phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ven Vịnh Tokyo. Mà từ năm 1999, họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Ryo Tatsuki trong cuốn “Tương lai mà tôi thấy”, đã vẽ lại cảnh tượng “Nhật Bản chìm vào tháng 7 năm 2025”. Bức tranh đó được coi là lời tiên tri bí ẩn nhất của thế kỷ 21. Vào tháng 7 năm 2025, nó đã không xảy ra.
Vậy có phải lời tiên tri này đã sai? Thực ra không phải. Nhiều người bây giờ đã hiểu ra, đặc biệt là những người trên Trái Đất đã thức tỉnh tinh thần và đang thức tỉnh. Họ đều hiểu. Bởi vì nếu mọi người hiểu rõ về lời tiên tri động đất này, và cũng bắt đầu cầu nguyện cho điều đó, thì “chúng chí thành thành” (ý chí mọi người hợp lại) đã cảm động đến Thượng thiên, khiến cho dòng thời gian của trận động đất này đã thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự kiện động đất, đoạn kịch bản đã viết trong đó, bị xóa đi. Dòng thời gian của nó có thể bị trì hoãn, nhưng nó nhất định vẫn sẽ diễn ra, trừ khi toàn thể nhân loại đều thức tỉnh tinh thần. Có thể không?
Giờ đây, thiên tượng của Joni lại một lần nữa trùng khớp với hình ảnh đó. Khúc dạo đầu của trận động đất cấp độ toàn cầu đã vang lên ở đây rồi. Đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Có cư dân mạng khi bình luận về báo cáo động đất mới nhất của nhà nghiên cứu động đất người Canada, Brent Dmitruk, đã nói: “Đây là làn sóng cấm đoán của chủ nghĩa cộng sản trước thềm GTA 6”. Cách nói này rất thú vị. Nó thực sự khớp chính xác với cục diện chính trị kỳ quái của Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ. Ngày 19 tháng 10, nhiều nơi như Hà Bắc, Hà Nam, Tứ Xuyên, Nội Mông Cổ, quạ đen tụ tập dày đặc bay lượn, kéo dài vài giờ, lúc này đang là thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của ĐCSTQ. “Thiên tượng dị biến”, người dân kinh hãi , lo lắng thiên tai nhân họa sắp ập đến. Hình ảnh trong video như mây đen đè nặng lên thành phố, không khí vô cùng kỳ quái.
Cư dân mạng bình luận: “Quạ đen che trời, ắt có đại tai”, “Đại biến cục rồi sao?”. Kinh hãi rằng dị tượng này đang ngụ ý điềm gở. Còn dưới góc nhìn của nhà ngoại cảm người Anh, Parker, đây không chỉ đơn thuần là cảnh báo động đất. Ông coi động đất là một ẩn dụ cho sự tan rã của vũ trụ cũ, cho rằng đó là sự hiển hiện của việc cấu trúc linh hồn bị lung lay. Nói cách khác, nhân loại đang bị buộc phải đối mặt với hệ thống mong manh mà chính mình đã tạo ra. Và thực tế cũng đang chứng minh điều này.
Từ ngày 9 đến 10 tháng 10, miền nam Philippines xảy ra hai trận động đất 7.4 và 7.6 độ Richter. Tâm chấn ở tỉnh Davao Oriental gây ra cảnh báo sóng thần. Ít nhất 7 người chết, hàng trăm người bị thương. Ngày 23 tháng 10, Quần đảo Solomon xảy ra động đất 5.2 độ Richter, kích hoạt thêm Vành đai lửa Thái Bình Dương. Bán đảo Kamchatka của Nga, 13 cơn chấn động liên tiếp vào đầu tháng 10, lớn nhất là 6.1 độ Richter, chĩa thẳng vào bờ biển phía đông Nhật Bản. Những trận động đất này giống như một loạt tiếng chuông cảnh báo, đang ngụ ý rằng ngòi nổ của điểm bùng phát thực sự đã được châm rồi.
Nhà nghiên cứu động đất người Canada, Brent Dmitruk, từ cuối năm 2022 đã bắt đầu theo dõi sự thay đổi của ứng suất sâu bên trong các mảng kiến tạo ở Nhật Bản và Bắc Thái Bình Dương. Ông đã đề xuất mô hình siêu động đất “Sự kiện Culebra”. Ông cho rằng, toàn bộ mảng Thái Bình Dương đang ở trong trạng thái “khóa chặt trong im lặng”. Các trận động đất ở độ sâu trung bình (11-81 km) thiếu hụt đáng kể. Áp lực đang hội tụ về phía đông bắc, khu vực Nhật Bản – Quần đảo Kuril – Kamchatka. Hướng đi giống như hình con rắn. Vì vậy, ông đã đặt tên cho hiện tượng địa chất này là “Sự kiện Culebra”. “Culebra” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con rắn. Khung thời gian, ông khóa chặt vào tháng 10 đến tháng 11, muộn nhất là tháng 3 năm 2026, nó sẽ bùng phát. Một khi năng lượng này được giải phóng, nó sẽ lan dọc theo tuyến Nhật Bản – Quần đảo Kuril – Kamchatka. Ảnh hưởng đến Alaska, Philippines, thậm chí cả Đài Loan và phía bắc New Zealand. Sẽ gây ra siêu động đất 10 độ Richter, sóng thần cao hàng trăm feet, phá hủy cơ sở hạ tầng ở hai bên bờ Thái Bình Dương, bao gồm các cảng biển, Kênh đào Panama, các nhà máy điện, và mạng lưới phân phối nhiên liệu, dẫn đến tê liệt kinh tế toàn cầu.
Ngay từ ngày 29 tháng 5 năm nay, ông đã cảnh báo rằng khu vực chấn động chính Nhật Bản – Kuril – Kamchatka, sóng thần khổng lồ sẽ tấn công cả hai bờ Thái Bình Dương. Ngày 4 tháng 10, tâm chấn của trận động đất 6 độ Richter xảy ra ở Nhật Bản, ông đã đánh dấu điểm tiền chấn này từ tháng 6. Rất chuẩn xác. Ông nói: “Đây là sự xác nhận của ‘bản đồ tiền chấn chính thức'”.
Ngày 26 tháng 9, Dmitruk quan sát thấy, các trận động đất đã bắt đầu co lại ở hai đầu khu vực từ Nhật Bản đến Kamchatka, dấu hiệu của áp lực gia tăng. Ông nói, khoảng lặng bình yên báo hiệu sự bùng nổ sắp xảy ra. Ngày 27 tháng 9, ông đã đưa ra cảnh báo này trên nền tảng X.
Ngày 14 tháng 10, ông cập nhật phát hiện mới nhất. Ông nói, trước khi “Sự kiện Culebra” xảy ra, việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ không kết thúc. Tức là, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa. Khả năng này lên tới 45%, khá cao. Mặc dù bây giờ có vẻ còn hơi sớm, nhưng khả năng này đang tăng lên. Hơn nữa, bất ổn toàn cầu sẽ khiến giá vàng tăng vọt. Ông ấy nói như vậy.
Ngày 17 tháng 10, ông lại cập nhật về một đợt động đất mới ở Philippines, và dự đoán rằng khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa cho đến khi “Sự kiện Culebra” xảy ra đã tăng từ 45% lên 60%. Cho thấy khả năng này là rất cao rồi. Hơn nữa, ảnh hưởng của “Sự kiện Culebra” sẽ mở rộng đến đảo Mindanao của Philippines. Và ảnh hưởng do Sao Hỏa tiến vào Bọ Cạp mà Joanie dự đoán vào ngày 27 tháng 10, giống như đang trực tiếp chứng thực cho “tiền chấn” mà Dmitruk mô tả. Nó đã kích hoạt các mảng kiến tạo bị khóa ở Philippines.
Tương ứng với thực tế, trong khoảng thời gian từ 22 đến 28 tháng 10 năm 2025, Vành đai lửa Thái Bình Dương đã xảy ra hàng chục trận động đất. Trong đó, ngày 25 tháng 10, xảy ra động đất 5.1 độ Richter ở Nagano, Nhật Bản. Papua New Guinea, Dải núi ngầm Tây Chile, Nga, Philippines, Fiji, lần lượt xảy ra các trận động đất từ 4.6 – 5.3 độ Richter vào ngày 27.
Một tiếng nói quan trọng khác là từ nhà nghiên cứu địa chấn thiên văn người Mỹ, Stefan Burns (https://www.youtube.com/c/StefanBurns). Ông đã cung cấp một chuỗi bằng chứng khác cho “Sự kiện Culebra”. Stefan Burns bắt đầu từ hoạt động của Mặt Trời. Kết hợp thời tiết không gian và địa chấn học, theo dõi cách gió Mặt Trời ảnh hưởng đến ứng suất của các mảng kiến tạo. Cảnh báo rằng “chuỗi động đất” ở Vành đai lửa Thái Bình Dương đang âm ỉ một vụ bùng phát lớn. Ngay từ ngày 25 tháng 7, Stefan Burns đã chia sẻ cảm nhận của mình về họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Ryo Tatsuki.
Ông nói, Ryo Tatsuki dự đoán tháng 7 năm 2025, Nhật Bản sẽ gặp sóng thần. Trong giấc mơ của bà, đây là một sự kiện thảm khốc. Nhưng đáng mừng là, trận sóng thần này đến từ trận động đất 8.8 độ Richter ở Kamchatka, trận động đất lớn thứ sáu trong lịch sử, đã không đạt đến cường độ đó. Bà còn nhìn thấy hai “con rồng”. Và vào tháng 7 năm 2025, các trận động đất lớn nhất xảy ra ở Bán đảo Kamchatka của Nga và Alaska của Mỹ. Hai “con rồng” địa chính trị này, đều là một trong số đó. Ryo Tatsuki đã dự đoán chính xác trận siêu động đất 9.1 độ Richter và sóng thần ở Đông Bắc Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Tóm lại, thật là quá điên rồ. Xem ra giấc mơ tiên tri của Ryo Tatsuki không phải là vô căn cứ. Phải không? Các nhà khoa học tiên phong cũng nắm rõ như lòng bàn tay về điều này. Nếu chúng ta thực sự có thêm nhiều kiến thức phổ thông và tâm linh, sẽ phát hiện ra rằng, điểm cuối cùng của khoa học thực sự chính là thần học.
Ngày 20 đến 21 tháng 7, Stefan Burns đã đăng bài nói rằng, gió Mặt Trời lần thứ tư va đập tốc độ cao vào Trái Đất. Kamchatka đã xảy ra động đất 7.4 độ Richter, kèm theo các chấn động trước và sau 6.6 độ Richter. Alaska xảy ra động đất 6.2 độ Richter. Ông nói, toàn cầu vì thế đã bước vào vùng nguy hiểm của động đất. Ngày 26 tháng 8, Stefan quan sát thấy, sau khi xảy ra lóa Mặt Trời cấp M4.5, Quần đảo Kuril của Nhật Bản đã xảy ra động đất 6.1 độ Richter. Nhiều năng lượng hơn, ông nói, đang “được bơm” vào Nhật Bản và Alaska, nằm ngoài vùng bóng tối của trận động đất 8.8 độ Richter ở Bán đảo Kamchatka vào ngày 29 tháng 7. Đây cũng là trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.
Ngày 27 tháng 10, Stefan lại đăng bài nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra động đất 6 độ Richter. Đây là trận động đất thứ ba từ 6 độ Richter trở lên xảy ra trong vòng 7 giờ. Ngày 26, Indonesia và Quần đảo Solomon cũng xảy ra động đất 6.2 độ Richter. Mà vài ngày trước đó, ông đã dự đoán được sự gia tăng của hoạt động động đất từ 6 độ Richter trở lên. Stefan gọi loạt hiện tượng này là “Mô hình Mặt Trời – Động đất”. Mô hình này đã củng cố thêm cho dự đoán chiêm tinh của Joni Patry. Joni cho rằng, khi Sao Thiên Vương đối xung với Sao Hỏa vào ngày 5 tháng 11, có thể sẽ kích nổ sự kiện động đất đồng bộ ở Vành đai lửa Thái Bình Dương. Về điều này, một nhà khoa học khác đưa ra bằng chứng hỗ trợ là Tiến sĩ Vật lý Richard Cordaro.
Richard Cordaro dùng mô hình dị thường từ trường và sự thẳng hàng của các hành tinh, đã xác thực thêm điểm này. Ông chỉ ra, ngày 26 tháng 10, Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ tạo thành góc 90 độ dị thường từ trường. Đường cong tỷ lệ động đất toàn cầu sẽ nhảy vọt trong vài giờ. Vài giờ tới sẽ gây ra động đất từ 5 độ Richter trở lên. Thực tế cũng đúng như vậy. Sự tương tác của Mặt Trăng, Sao Hỏa, Sao Thổ, gần như trùng lặp với thời gian Sao Thủy nghịch hành của Joanie. Xác suất ông đưa ra là, khoảng ngày 23 tháng 11, khu vực Nankai của Nhật Bản, xác suất xảy ra động đất mạnh từ 6 độ Richter trở lên là 95%.
Vào ngày 21 tháng 10, ông quan sát thấy khi Trái Đất tự quay, điểm hạ nhật (subsolar point) và điểm hạ nguyệt (sublunar point) (hiện tại gần như trùng với trăng non) vừa đi qua ranh giới mảng Đông Thái Bình Dương. Mảng Thái Bình Dương sẽ trở nên vô cùng bất ổn. Điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc. Ông cảnh báo, “Hãy chú ý xung quanh Vành đai lửa Thái Bình Dương. Cảnh báo từ trường tăng cường và ba trận động đất 5 độ Richter”. Đến ngày 24 tháng 10, ông cảnh báo rằng sẽ có một va chạm năng lượng hành tinh. Vào ngày 25 tháng 10, Mặt Trăng và Sao Kim sẽ tạo thành góc 60 độ, sẽ “đổ bộ” lên khu vực Biển Caribe. Đồng thời, ông cũng đưa ra cảnh báo dị thường từ trường cho Trạm không gian San Juan (SJG) và Trung tâm Không gian Stennis (BSL).
Kết quả là, ngày 27 tháng 10, phía đông bắc Biển Caribê, quả nhiên đã xảy ra hai trận động đất 6 độ Richter, chỉ cách nhau vài phút, lần lượt là 6.0 độ và 6.5 độ Richter. Bạn nói xem, có phải là rất chuẩn xác không? Joanie đã nhấn mạnh rằng, từ ngày 9 đến 29 tháng 11, Sao Thủy sẽ nghịch hành, sẽ nhiều lần đi qua 0 độ cung Bọ Cạp. Vào ngày 24 tháng 10, 23 tháng 11, và 7 tháng 12, sẽ ba lần kích hoạt góc tam hợp. Mà mỗi lần kích hoạt đều là van “giải phóng cảm xúc”. Mô hình của Cordaro và dự đoán của Joanie vừa hay trùng khớp. Ngày 23 tháng 11, sự hội tụ của Mặt Trăng và Sao Thổ có thể sẽ đẩy năng lượng bất thường về phía Nankai của Nhật Bản. Có lẽ thực sự sẽ gây ra động đất từ 6 độ Richter trở lên sau đó, thậm chí sẽ nâng cấp lên 10 độ Richter như Dmitruk đã nói. “Mảng kiến tạo bị khóa” của Dmitruk, “Bão Mặt Trời” của Stefan, “Hành tinh từ tính” của Cordaro, những tiếng nói nghiên cứu tiên phong độc lập này, cùng với “Sao Hỏa tiến vào Tam hợp Nguyên tố Nước” của Joanie, và “Đại chuyển mình 2026” của Parker, đã hô ứng lẫn nhau, vẽ nên một “Bản đồ kích nổ” của Vành đai lửa Thái Bình Dương trong tháng 11.
Bước sang năm 2026, hoạt động của Vành đai lửa Thái Bình Dương sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Bà Joni dự đoán, ngày 11 tháng 11, Sao Mộc nghịch hành đến 0 độ cung Cự Giải, sẽ còn mang đến sự thức tỉnh tinh thần. Có lẽ sau thảm họa sẽ là tái thiết. Sẽ khai sinh ra nền kinh tế xanh, thách thức sự bá quyền của nhiên liệu hóa thạch. Vậy thì khi dữ liệu của các nhà tiên tri, bản đồ sao chiêm tinh, và lời tiên tri của các nhà ngoại cảm, cùng trùng lặp trong một khoảng thời gian, đây không còn là sự trùng hợp của huyền học nữa. Phải không nào? Đó là một sự cộng hưởng mang tính hệ thống rồi. Nếu như vỏ Trái Đất đang run rẩy, khiến người ta cảm thấy phi thường, thì thế giới tư bản cũng đang rung chuyển đồng bộ, sẽ khiến giới tài chính cảm thấy “đau lòng”. Joni chỉ ra, tháng 11 Sao Thủy nghịch hành sẽ nhiều lần đi qua 0 độ cung Bọ Cạp. Đây là một điểm tượng trưng cho “bí mật và nợ nần”. Bà gọi tuần này là “Sự trở lại của cấu trúc tài chính cũ”. Còn lời tiên tri của Parker, thì bổ sung cho nửa còn lại của lời giải thích. Ông nói, chủ nghĩa tư bản đang bước vào giai đoạn tự tái cấu trúc, của cải đang được “chia lại bài”.
Nếu nhìn lại bức tranh kinh tế năm nay, sẽ thấy thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt rồi giảm mạnh. Châu Âu tái cấu trúc nợ. Dòng vốn châu Á lưu chuyển nhanh hơn. Bất luận là địa chính trị hay cách mạng công nghệ, đều đang đè nén nền tảng lòng tin của hệ thống tài chính truyền thống. Sao Thủy nghịch hành có nghĩa là sự hỗn loạn của truyền thông và hệ thống. Cũng có nghĩa là sự “lật tẩy” của mô hình cũ. Dự đoán của Parker cho chúng ta thấy trước rằng, trong khoảng thời gian này, có lẽ, các thanh toán kỹ thuật số của ngân hàng sẽ bị trì hoãn. Thị trường chứng khoán sẽ “đứt gãy” trong chốc lát, thuật toán giao dịch AI sẽ kích hoạt sai lầm. Mà “cơn địa chấn tài chính” này, chính là một quá trình tất yếu để trật tự mới ra đời. Parker gọi đó là “Sự đứt gãy của tư bản”. Ông nói, một số ít siêu giàu và các nền tảng thuật toán đang thay thế quốc gia trở thành trung tâm chủ quyền mới. Chúng ta có lẽ đang chứng kiến cuộc chuyển giao của cải dữ dội nhất trong lịch sử. Từ các ngân hàng truyền thống, bất động sản, ngành năng lượng, sẽ chảy sang các nền tảng AI và tài sản dữ liệu. Biên giới quốc gia đang bị thuật toán xuyên thủng. Và “dân chủ và thị trường tự do” mà chúng ta hiểu, cũng đang dần dần mất hiệu lực. Thật đáng buồn.
Thực ra, Sao Thủy nghịch hành này, chưa bao giờ chỉ tượng trưng cho sai sót trong giao tiếp. Nó còn tượng trưng cho sự đảo ngược thông tin và phơi bày bí mật. Khi nó trùng lặp với Sao Hỏa, xã hội loài người sẽ bước vào trạng thái “va chạm cảm xúc”. Từ các vụ bê bối chính trị, bí mật doanh nghiệp, đến rò rỉ quyền riêng tư cá nhân. Chu kỳ này sẽ làm dấy lên một cơn bão sự thật. Parker nói, nhân loại đang tiến đến một thời khắc phải đối mặt với những phần bị che giấu. Những câu chuyện cũ sẽ tan rã. Trật tự mới vẫn chưa được thiết lập. Sự phẫn nộ sẽ vì thế mà bị châm ngòi. Ví dụ như Charlie Kirk bị ám sát, Vu Mông Lung bị hại. Người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ và các nước châu Âu phá hoại trật tự xã hội. Còn có [danh sách] Epstein được giải mật. Còn có sự thật bị che giấu về mổ cướp nội tạng sống, v.v. Mà cơn phẫn nộ này sẽ không phải là một thứ bạo lực vô trật tự, mà là một chất xúc tác cho sự thức tỉnh. Nó khiến người ta bắt đầu tự hỏi: Chúng ta rốt cuộc đang tin vào điều gì? Ai đang nắm giữ thông tin? Ai đang viết nên thực tại?
Joni nói, Sao Thủy nghịch hành sẽ khiến mọi người nhìn thấy “tấm gương bị ẩn giấu”. Khi tấm gương vỡ tan, những mảnh vỡ của sự thật mới có thể bắt đầu phản chiếu ánh sáng thực sự. Parker trong dự đoán của mình cũng đưa ra một hiện tượng khó hiểu. Ông nói, một hệ thống cộng sản như Trung Quốc, lại có thể thịnh vượng dưới các quy tắc của chủ nghĩa tư bản. Điều này quá không thể tin được. Ý là gì? Trong quan niệm truyền thống, dân chủ có nghĩa là tự do kinh tế. Mà chuyên chế có nghĩa là trì trệ và bế tắc. Nhưng thế giới hôm nay, logic này dường như đã hoàn toàn đảo ngược. Lẽ nào chuyên chế tốt hơn tự do? Câu trả lời dĩ nhiên là phủ định. Vậy hiện tượng này giải thích thế nào? Vấn đề này có cơ hội, tôi sẽ chia sẻ với mọi người quan sát và phân tích của riêng mình. Cho nên Parker gọi hiện tượng này là “nghịch lý của lịch sử”. Cũng là một dấu hiệu cho sự biến dạng của trật tự thế giới. Parker nói, đây không phải là thắng lợi của chính trị, mà là sự viết lại của quy tắc trò chơi. Khi tư bản lưu chuyển xuyên chế độ, ranh giới của quyền lực bắt đầu mờ đi, chủ quyền quốc gia sẽ bị “chủ quyền nền tảng” thay thế. Các công ty công nghệ, liên minh tài chính, tập đoàn dữ liệu sẽ trở thành các thế lực địa chính trị mới. Parker gọi hình thái này là “xã hội hậu quốc gia”.
Có phải là tương lai quốc gia sẽ không tồn tại? Không biết nữa. Tức là, xung đột trong tương lai không còn là chiến tranh giữa các quốc gia, mà là sự va chạm giữa các hệ thống. Hệ thống gì? Có hệ thống kinh tế, có hệ thống tôn giáo, ý thức hệ khác nhau. Còn có gì nữa? Còn có hệ thống quyền lực, đúng không? Còn có hệ thống AI này, tức là hệ thống kỹ thuật. Đây đều là các hệ thống khác nhau. Cho nên ông cảnh báo rằng, trật tự tự do cũ đang tan rã. Mà trật tự mới vẫn chưa sẵn sàng. Tức là đây chính là sự bắt đầu của hỗn loạn. Tuy nhiên, ông cũng nói, đây cũng là cơ hội đang đến.
Joni từng nói, thiên tượng tháng 11 rất giống với năm 2007. Năm đó, thế hệ điện thoại thông minh đầu tiên ra đời, cách thức kết nối của nhân loại đã bị viết lại. Mà năm 2025, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hoàn thành việc tái định hình ở cấp độ tương tự. Parker cho rằng, AI không chỉ là một công cụ, mà là một “cấu trúc”. Nó đang định nghĩa lại ý nghĩa của “lao động nhân loại”. Nhiều người cảm thấy, AI giải phóng chúng ta khỏi nhà máy. Thế nhưng, những người có suy nghĩ này, bạn có ý thức được rằng, bạn không làm việc nữa, bạn làm sao để sinh tồn? Sự xuất hiện của AI này, thực ra chính là làm tan rã khái niệm về công việc. Nó có vẻ là tiết kiệm thời gian cho nhân loại. Nhưng đồng thời, nó lại nuốt chửng phương thức sinh sống và hình thái xã hội mà Thượng đế đã định sẵn cho con người. Có phải không? Cũng như thân phận thực sự của loài người với tư cách là con người? Parker cảnh báo rằng, AI sẽ thay thế lao động truyền thống. Tuy nhiên, điều này lại buộc nhân loại phải nhận thức lại giá trị của bản thân.
Nói đến đây, tôi đang nghĩ, chính sự tồn tại của hiện tượng đặc biệt áp bức nhân loại này, có phải thực sự đang ép buộc nhân loại phải nhận thức lại giá trị của bản thân mình? Cho nên Parker gọi AI là “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai”. Cũng là “Bài kiểm tra của linh hồn”. Tôi cảm thấy điều này rất có lý. Trong quá trình này, sẽ kèm theo sự phân hóa xã hội dữ dội. Có người sẽ vì AI mà trở nên tự do hơn. Có người sẽ vì thế mà mất đi cảm giác tồn tại. Trong vài năm tới, nhân loại sẽ phải trả lời một câu hỏi: Khi máy móc thông minh hơn con người, giá trị độc nhất của con người là gì? Xin mọi người hãy để lại bình luận cho tôi biết.
Nhật Bản là cốt lõi của ngành sản xuất bán dẫn và chế tạo chính xác toàn cầu. Vậy nếu tháng 11 đến tháng 12 xảy ra động đất mạnh, nó không chỉ là một thảm họa tự nhiên nữa, mà còn là một điểm gãy của chuỗi cung ứng. Joni chỉ ra, sau động đất, Sao Mộc sẽ nghịch hành ở cung Cự Giải, tượng trưng cho sự tái thiết về tinh thần và gia đình. Bà cho rằng, điều này sẽ khai sinh ra một “nền kinh tế xanh”. Bởi vì điều này sẽ buộc nhân loại phải bắt đầu suy ngẫm lại về cấu trúc năng lượng và tiêu dùng. Mà điểm này, lại trùng khớp với dự đoán của Parker. Parker cũng cho rằng, những thảm họa này là “sự thanh toán của nền kinh tế cũ”. Khi hệ thống công nghiệp bị gián đoạn, thế giới sẽ bị buộc phải hướng tới mô hình sản xuất phi tập trung. AI và động đất, hai lực lượng tưởng như không liên quan, thực ra đang thúc đẩy cùng một kết quả. Đó chính là sự tan rã của cấu trúc tập trung.
Thực ra Parker khi chia sẻ dự đoán về tương lai của Trung Quốc, ông nói Trung Quốc sẽ phân rã, tan rã thành nhiều quốc gia nhỏ. Tôi nghĩ nó rất phù hợp với mô hình này. Parker dự đoán rằng, sự sinh tồn trong tương lai không nằm ở quốc gia, mà nằm ở gia đình. Thấy chưa? Đến lúc này ông ấy vẫn dự đoán như vậy.
Joni cũng nhắc nhở khán giả rằng, Sao Mộc ở cung Cự Giải tượng trưng cho gia đình và tâm hồn là bến cảng trú ẩn của nhân loại. Tức là, khi động đất, tư bản, AI, chính trị, cùng lúc bất ổn, chỉ có gia đình mới là thành lũy cuối cùng bạn có thể nắm giữ. Khi thảm họa đến, hãy chuẩn bị vật tư khẩn cấp, phân tán tài sản, dự trữ năng lượng, duy trì kênh liên lạc, tụ tập người nhà lại với nhau. Hãy để tình yêu thương trở thành mỏ neo của bạn. Đây mới là phần quan trọng nhất của nhân loại. Parker gọi thời đại này là “Bài kiểm tra lớn của linh hồn”. Ông cho rằng, sở dĩ nhân loại sợ hãi, là vì chúng ta bắt đầu ảo tưởng đóng vai Đấng Tạo Hóa, tạo ra AI này, có phải giống như tạo ra con người vậy, đúng không?
Ông nói, công nghệ có thể kéo dài thêm một chút tuổi thọ. AI có thể viết lại một đoạn gen, nhưng nếu nhân loại nghĩ rằng, mình thực sự vì thế mà đang tạo ra tương lai, thì điều đó đồng nghĩa với việc đã quên mất ý nghĩa tồn tại của nhân loại với tư cách là con người. Mà đây chính là điều Trái Đất hiện đang nhắc nhở chúng ta. Thiên tai cũng vậy, nhân họa cũng vậy, có lẽ đều đang nhắc nhở chúng ta: Khi động đất bùng phát, khi hệ thống tan vỡ, khi tư bản mất cân bằng, thứ duy nhất không nên sụp đổ là gì? Chính là đạo đức và linh hồn của con người. Đây là cội nguồn duy nhất khiến con người trở thành “linh hồn của vạn vật”. Joni nói, thảm họa là một nghi thức để thanh tẩy nghiệp chướng chung của toàn nhân loại. Parker cũng cho rằng, thức tỉnh tinh thần là điểm khởi đầu của một nền văn minh mới. Có lẽ, tất cả sự hỗn loạn này, đều vì một mục đích. Đó chính là để nhân loại học lại cách yêu thương. Thế giới ngày nay giống như một sợi dây cung đã căng hết cỡ. Động đất chỉ là hơi thở đầu tiên của nó. Từ vỏ Trái Đất đến tư bản, từ AI đến linh hồn, chúng ta đang ở cùng một tâm chấn, đó chính là điểm giới hạn của văn minh nhân loại. Về điều này, Joni đã đưa ra thời gian biểu, Parker lại đưa ra phương hướng. Nhưng mà, câu trả lời cuối cùng, thực ra, chính là ở trong tim bạn.
