Đại Kỷ Nguyên

Sự thật kinh hoàng! Sụp đổ Đông-Tây đều do Rồng Đỏ gây ra!

Sự thật kinh hoàng! Sụp đổ Đông-Tây đều do Rồng Đỏ gây ra!

Sự thật kinh hoàng! Sụp đổ Đông-Tây đều do Rồng Đỏ gây ra! Thiên Long nhân hiến tế Vu Mông Lung, ĐCSTQ bỏ tiền ám sát Charlie Kirt!

Tháng Mười 2025: Liệu đây có phải là thời khắc Thần can dự vào nhân gian? Các lời tiên tri của Joni Patry, Bo Bolny, Brandon Biggs và Parker đang ứng nghiệm như thế nào giữa vụ ám sát nhà sáng khởi phong trào Turning Point USA Charlie Kirt, và cái chết đầy mờ ám của nghệ sĩ Trung Quốc Vu Mông Lung? Bóng tối sẽ phản công ra sao trước làn sóng thức tỉnh tâm linh toàn cầu? Và chúng ta phải làm gì để vượt qua thử thách này? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhà nghiên cứu tâm linh Lý Mính điểm qua những lời tiên tri và phân tích chân tướng đằng sau những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay thông qua lăng kính tâm linh.

Nội dung hôm nay có thể sẽ khiến bạn cảm thấy kinh hoàng, bởi vì chúng ta đang đứng ở một ngã tư đường của lịch sử nhân loại. Mọi điều trong lời tiên tri đang đồng loạt xảy ra vào tháng Mười. Một nhà bình luận chính trị trẻ tuổi người Mỹ đã bị bắn chết trên bục diễn thuyết. Một nghệ sĩ Trung Quốc với hàng chục triệu người hâm mộ đã tử nạn một cách kỳ lạ sau khi rơi từ trên cao. Một cơn bão sự thật lan rộng khắp phương Đông và phương Tây đang bùng nổ từ trong im lặng. Nhà chiêm tinh Joni đã nhìn thấy trong bản đồ sao rằng tháng Mười là cửa sổ để Thượng Đế phơi bày sự thật nơi trần thế. Các nhà tiên tri gọi đó là tháng Mười mà Thần can thiệp vào nhân gian. Tuy nhiên, ngay trước khoảnh khắc ánh sáng đến, bóng tối sẽ điên cuồng phản công. Và hiện tại, bốn nhà tiên tri cho chúng ta biết rằng đây chính là thời điểm của cuộc phản công này. 

Lời tiên tri của nhà chiêm tinh Vệ Đà Joni Patry

Bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của hôm nay. Joni Patri là một trong những nhà chiêm tinh Vệ Đà được kính trọng nhất ở Mỹ. Trong bài phân tích bản đồ sao mùa thu năm 2025, cô đã chỉ ra rằng tháng Mười là cửa sổ thanh toán nghiệp lực, là thời khắc phơi bày dối trá và sự thật hiện ra. Cô giải thích rằng từ đầu tháng Mười, sao Diêm Vương, sao Chiron và các giao điểm của Mặt Trăng sẽ tạo thành một “hình chữ T”, có nghĩa là “những điều ẩn giấu sẽ được tiết lộ”. Chiron là một tiểu hành tinh Nhân mã, một loại tiểu hành tinh có đặc tính của sao chổi, quay quanh quỹ đạo giữa sao Thổ và sao Thiên Vương. Trong chiêm tinh học, sao Chiron tượng trưng cho “người chữa lành bị tổn thương”, đại diện cho những vết thương lòng và quá trình chữa lành chúng, cũng như con đường chuyển hóa tổn thương thành sức mạnh và tài năng. 

Vào tháng Mười, sao Hỏa và sao Thiên Vương cũng sẽ đối đỉnh, gây ra những chấn động dữ dội trong lĩnh vực thông tin. Chúng ta sẽ phát hiện những sự thật bị che đậy trong quá khứ sẽ tuôn trào ra dưới dạng sóng thần. Tuy nhiên, Joni cũng cảnh báo rằng tà ác sẽ không chịu bó tay, nó sẽ dùng những tin tức giả, hình ảnh giả và thông tin cắt ghép để mê hoặc công chúng. Điều này có nghĩa là cùng với sự bùng nổ của sự thật, đỉnh điểm của sự hỗn loạn và nhầm lẫn cũng sẽ đến cùng lúc. Vì vậy, cô gọi tháng Mười là tháng của cuộc đấu tranh giữa sự phơi bày của Thần và sự che đậy của ma quỷ. 

Lời tiên tri của Bo Polny

Bo Polny là một nhà phân tích và nghiên cứu tiên tri Cơ đốc người Mỹ, thời trẻ học về kỹ thuật và toán học. Sau này, ông kết hợp lý thuyết chu kỳ của toán học với niên đại học trong Kinh Thánh để phân tích lịch trình thiêng liêng giữa chính trị, kinh tế và Trái Đất. Ông đã giải mã dòng thời gian Kinh Thánh, chu kỳ của thị trường vàng và tài chính cũng như các lời tiên tri về ngày tận thế, và trở nên nổi tiếng nhờ những kiến giải độc đáo. Đặc biệt, ông đã dự báo chính xác sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào tháng 3 năm 2020 và nhận được sự quan tâm rộng rãi. Bo Polny tin rằng tất cả các sự kiện lớn trên thế giới, dù là sụp đổ thị trường, động đất, chiến tranh hay biến động chính trị, đều diễn ra theo nhịp điệu số học trong Kinh Thánh, ví dụ như các chu kỳ 7, 40, 50, v.v., những chu kỳ Jubilee. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu thần học của mình, ông cho rằng Trái Đất hiện đang bước vào giai đoạn “mở ấn” trong sách Khải Huyền, tức là bảy ấn phong, chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, còn gọi là đại nạn bảy năm. Ông tin rằng năm 2025 là một bước ngoặt, và những năm sau đó sẽ chứng kiến sự phục hưng toàn cầu và sự thức tỉnh của linh hồn. Một trong những lời tiên tri nổi tiếng nhất của ông là về “cuộc thanh trừng thiêng liêng của tháng Mười”, còn gọi là sự thanh toán của Thần, tiếng Anh là “Divine Reckoning”, tức là Thần sẽ đích thân can thiệp vào hệ thống của nhân loại, phơi bày tham nhũng và loại bỏ kẻ ác. 

Tuy nhiên, quan điểm của ông rất độc đáo và khác với các nhà tiên tri khác. Ông cho rằng khi ngày tận thế đến, người công chính sẽ không bị cất đi, mà là kẻ ác sẽ bị loại bỏ. Những người ở lại trên mặt đất sẽ chào đón một “vương quốc hoàng kim” mới. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông Cơ đốc và tài chính, ông nhấn mạnh rằng sự phán xét của Thần không phải để hủy diệt, mà là để thanh lọc. Khi bóng tối bị phơi bày, ánh sáng sẽ tái sinh. Bạn thấy có phải rất trùng khớp với dự đoán của Joni không?

Lời tiên tri của Brandon Biggs

Hãy xem Brandon Biggs gần đây đã thấy gì. Trong linh giới, Chúa đã nói với Brandon: “Brandon, con có biết ngày 23 tháng 9 là điểm không thể quay đầu không? Từ ngày đó, thế giới sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt.” Brandon tin rằng chúng ta đang bước vào một thời đại chưa từng có, một “cơn địa chấn thức tỉnh vĩ đại” đã bắt đầu, và hiện tại chỉ là khởi đầu của “bảy tai ương” được nói trong Kinh Thánh. 

Trong linh giới, ông thấy Kẻ chống Chúa (Antichrist) sẽ đến từ thế giới Hồi giáo. Sự giàu có của Iraq và Ả Rập Xê Út sẽ đột ngột tăng vọt, thịnh vượng bất thường. Ông nói đó là để tích lũy của cải cho hệ thống của Kẻ chống Chúa. Những cuộc bạo loạn còn dữ dội hơn cả phong trào B-L-M sẽ càn quét khắp châu Âu và Mỹ. 

Còn ở Mỹ, trong nội bộ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp đều có “chuột”. Những kẻ phản bội này đang rò rỉ thông tin, ngấm ngầm thao túng quốc gia. Trong Lầu Năm Góc có một người đàn ông, sau khi giải mã thông tin tình báo sẽ chuyển cho đặc phái viên ở châu Âu, rồi người này lại chuyển cho một nước thứ ba, không biết là nước nào, là nước Hồi giáo hay Trung Quốc, tạo thành một mạng lưới liên lạc bí mật ba bên. Họ lên kế hoạch ám sát lãnh đạo Israel Netanyahu, đồng thời muốn loại bỏ Zelensky, sau đó dựng lên một chính phủ bù nhìn già nua thân Nga và thân Ukraina. Chúa đã nói với Brandon: “Ta đã ban cho các con một cửa sổ thời gian ba năm rưỡi.” 

Khoảng thời gian ba năm rưỡi này chính là bốn năm cầm quyền của Trump. Hiện đã qua hơn nửa năm, vậy chỉ còn lại ba năm rưỡi. Ông ngụ ý rằng giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2028 là giai đoạn cuối cùng để sám hối và phục hưng. Sau đó, Chúa cho Brandon thấy một cuộc phục hưng tâm linh càn quét thế giới đang đến gần. Sự chữa lành, giải thoát, tiên tri, ân tứ sẽ được ban xuống dồi dào. Vì vậy, hiện tại có rất nhiều lời tiên tri sẽ được phục hưng trở lại. Brandon nói đây là “thời đại của bóng tối và vinh quang song hành”. Chúa nói với ông: “Cơ hội chỉ có một lần trong đời sẽ liên tục đến”, ân điển, ân điển và lại ân điển, đây là ân điển của Đấng Sáng Tạo. Vì vậy, những người thuộc về Thần sẽ bước vào mùa gặt hái gia tăng tốc độ.” Brandon còn thấy, sau khi bước vào năm 2026, bạo động và đàn áp sẽ còn dữ dội hơn. Nhưng đồng thời, vinh quang của Giáo hội sẽ trỗi dậy như bình minh. 

Lời tiên tri của Parker

Vào đầu năm 2025, Parker đã tiên tri rằng năm 2025 sẽ xảy ra bất ổn xã hội nghiêm trọng, không chỉ ở Anh mà còn ở Đức và Pháp. Sự sụp đổ của trật tự xã hội phương Tây đang diễn ra. Parker qua linh kiến cũng thấy rằng trước cuối năm 2025, kế hoạch hòa bình của Trump sẽ bị các cuộc tấn công khủng bố mới phá hủy hoàn toàn. Quân đội Israel sẽ tiến vào Bờ Tây trên quy mô lớn, Trung Đông sẽ rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng mới. Quốc gia thực sự thúc đẩy hòa bình không phải là Mỹ, mà là Ả Rập Xê Út, họ sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng và cuối cùng xoay chuyển tình thế, ảnh hưởng còn lớn hơn cả Trump. Parker tiên tri rằng hệ thống kiểm soát nhận dạng kỹ thuật số của Trung Quốc rất có thể sẽ được đưa vào Anh và châu Âu, trở thành công cụ kiểm soát mới của các chính phủ phương Tây. Parker cho rằng nhận dạng kỹ thuật số có thể chính là “dấu ấn của con thú” hoặc “dấu ấn của Cain” được nói đến trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh. Trong tương lai, nó có thể được cấy vào cơ thể con người, là một chấm nhỏ có thể hiển thị toàn bộ thông tin nhận dạng của một người. Nhưng ông lại nói rằng hệ thống nhận dạng kỹ thuật số được thúc đẩy ở Anh cuối cùng sẽ không được quốc hội thông qua, mặc dù họ đã cố gắng nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn sẽ thất bại. 

Điều đó có nghĩa là, theo tôi hiểu, người dân của thế giới tự do phương Tây đã không gia nhập phe Trung Cộng, tuyên thệ trở thành thần dân của hệ thống con thú. Nhưng Satan vẫn sẽ dùng nhận dạng kỹ thuật số này để đạt được mục đích kiểm soát tương tự. Bởi vì Satan đã dùng khoa học để tẩy não phương Tây gần một thế kỷ. Hiện nay, hầu hết người phương Tây đã coi khoa học như một tín ngưỡng để tôn thờ. Điều này đã đặt nền móng cho sự kiểm soát tinh thần của Satan. Và điều nguy hiểm nhất là Parker nói rằng, chủ nghĩa tư bản vẫn có thể phát triển mạnh mẽ dưới chế độ cộng sản. Các tập đoàn toàn cầu không còn quan tâm đến chế độ dân chủ nữa, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Khái niệm về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, chúng ta vẫn luôn cho rằng chúng đối lập nhau, không cùng một hệ tư tưởng. Nhưng thực ra, qua nghiên cứu tôi phát hiện, cả hai khái niệm này đều bắt nguồn từ cuốn “Tư bản luận” của Karl Marx. Chỉ cần bạn tin vào một trong hai, dù là chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản, bạn đều nằm trong hệ thống của ma quỷ. 

Thế giới phương Tây tuy không có vấn đề “tam thoái” (rút khỏi Đảng, Đoàn, Đội) như người Trung Quốc, nhưng cần phải loại bỏ các khái niệm như chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản về mặt ý thức hệ và quản lý xã hội, quay trở lại hệ thống truyền thống mới có thể thức tỉnh tinh thần, phục hưng truyền thống, quay về với Thần. Thực ra, hình thức bị hệ tư tưởng cộng sản tẩy não hay kiểm soát ở phương Tây không giống với Trung Quốc. Parker đã tiên tri rằng từ nay đến những năm 2030, nhân loại sẽ liên tục đối mặt với khủng hoảng và bất ổn xã hội. Đây sẽ là một giai đoạn thanh trừng và tái cấu trúc lâu dài. 

Những lời tiên tri này của Parker có phải về cơ bản có đều khớp với ba vị trước đó không? Và những lời tiên tri, dự đoán của các nhà tiên tri này quả thực đã ứng nghiệm một cách chính xác ở cả phương Đông và phương Tây trong thực tế. Chúng ta hãy xem phương Đông trước. 

Cái chết bí ẩn của Vu Mông Lung: Vụ ám sát hay nghi thức tế thần của ‘Thiên Long nhân’?

Khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 9, nam diễn viên đại lục Vu Mông Lung đã tử nạn một cách kỳ lạ sau khi rơi từ trên cao. Thông báo chính thức mơ hồ, truyền thông đồng loạt im lặng. Tuy nhiên, sự thật không vì thế mà bị chôn vùi. Khi cuộc điều tra vụ án được đào sâu theo thời gian, những chi tiết dần hé lộ đã đưa người ta đến gần hơn với sự thật. Cụ thể, một đoạn video từ Vlogger chuyên về chính trị (Đại V) đã trực tiếp vạch trần vụ án: Vu Mông Lung đã bị sát hại. Đại V chỉ rõ nhóm của Tân Kỳ là chủ mưu, và Tống Y Nhân là một trong những hung thủ. Điều này đã xác nhận thông tin lan truyền trên mạng trước đó về việc có ít nhất 17 hung thủ (và thực tế là còn nhiều hơn) là hoàn toàn chính xác.

Khi được hỏi còn những hung thủ nào chưa bị lộ, Vu Mông Lung (thông qua kênh tâm linh) đã trả lời: “Nói ra, bạn sẽ chết”. Sau đó, anh ấy còn bổ sung: “Đừng tin người”, ý là đừng tin những lời người ở TQ đại lục (bị ĐCSTQ khống chế). Vlogger chính trị Lý Mộc Dương còn tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, rằng những người này thậm chí còn ăn thịt của Vu Mông Lung. Điều này thật quá sốc. Họ có còn là người không? Không! 

Cư dân mạng nói rằng vụ của Vu Mông Lung thật quá kinh khủng. Bây giờ “Thiên Long nhân” giết người cũng có thể được cho qua nhẹ nhàng. Hiện tại, cư dân mạng gọi giới cầm quyền cấp cao của ĐCSTQ là “Thiên Long nhân”. Cần biết rằng, “Thiên Long nhân” không chỉ là tầng lớp đặc quyền trong bộ truyện tranh Nhật Bản “One Piece”, mà người của tinh cầu Thiên Long và người Thằn Lằn cũng được gọi là Thiên Long nhân. Vậy nếu những hung thủ này là người thuộc tộc Thằn Lằn chuyển thế, thì đặc tính khát máu như vậy dường như có lời giải đáp. Phải không? Nhưng như vậy thì quá kinh khủng. Nếu thật sự là vậy, thì nguồn gốc sinh mệnh của những hung thủ này không chỉ đáng sợ khi nghĩ kỹ, mà còn chứng minh rằng tất cả các thuyết âm mưu về tộc Thiên Long thực ra đều là sự thật. Có cư dân mạng nói: “Hy vọng anh ấy thật sự nhận được ‘hắc lệnh kỳ’ (cờ lệnh đen), 17 người đó đều đáng phải xuống địa ngục.”

Còn có cư dân mạng nói: “Thế giới của chúng ta là ảo, mỗi người và quá trình sống của họ đều là chương trình được mã hóa. Người bình thường không thể thay đổi chương trình của người khác, nhưng ‘hắc lệnh kỳ’ đòi mạng là chương trình ghi đè cấp cao, có thể cưỡng ép thay đổi quỹ đạo sống của người khác. Vu Mông Lung đã được Diêm Vương trưởng lão phê chuẩn 17 lá ‘hắc lệnh kỳ’ đòi mạng, tất cả những người liên quan đến vụ án đều khó thoát khỏi cảnh tinh thần thất thường, gia đình tan nát.” Nhưng đáng tiếc là, ông Tôn Đức Vinh đã nói với truyền thông rằng, ông phát hiện ba hồn bảy vía của Vu Mông Lung đã không còn. 

Ngoài ra, trên nền tảng X còn có thể thấy nhiều tiết lộ kinh người hơn. Bây giờ chúng ta hãy xem một vài ví dụ. Cư dân mạng nói rằng sinh nhật của Vu Mông Lung trùng với Tập Cận Bình. Ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung bị hại chính là để chết thay ông ta. Vu Mông Lung rất có thể đã bị dùng làm vật tế thần cho giới quyền quý. Thầy phong thủy nói quy trình là như thế này: một nhân vật lớn nào đó vì vận thế không tốt, cần đổi mệnh, đã sớm chọn Vu Mông Lung làm dự bị. Tương đương với ngày 10 tháng 9, Vu Mông Lung, đáng lẽ là ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung chết thay ông ta. Sau đó, cắt một ít tóc của Vu Mông Lung mang đến Tây Tạng làm một nghi lễ tế thần nào đó, chính là ngày 19 tháng 9, sự kiện “phi long thăng thiên” do Thủy Tổ Điểu và Thái Quốc Cường tổ chức. Việc La Vĩnh Hạo chất vấn Tây Bối vào ngày 10 tháng 9 đều là để chuyển hướng dư luận về Vu Mông Lung. Sư phụ của Vu Mông Lung, ông Tôn Đức Vinh, đã luôn lên tiếng vì Vu Mông Lung. Sau khi tổ chức một pháp hội siêu độ cho anh, ông đã nhận được lời đe dọa tử vong, nói rằng ông sẽ qua đời vào ngày 25 tháng 10. Vào ngày 6 tháng 10, ông đột nhiên thực sự cảm thấy không khỏe, ăn gì cũng nôn, uống nước cũng có thể phun ra từ mũi, giống như bị ngộ độc. Đệ tử của ông đã vội đưa ông đến bệnh viện. Tối hôm đó, ông đã khẩn cấp tuyên bố trên Facebook rằng ông sẽ không tự sát. Cư dân mạng đều lo lắng cho sự an toàn của ông, nghi ngờ liệu có phải ĐCSTQ đã bỏ độc vào đồ uống của ông không. Điều đáng kinh ngạc hơn là, vào ngày 4 tháng 10, “Tin tức Điều tra” đã đăng một bài viết gây chấn động trên nền tảng X, nói rằng: “Cuối cùng cũng bắt được rồi, Tập Viễn Bình cũng có mặt tại hiện trường vụ án Vu Mông Lung.” Tập Viễn Bình là ai? Ông ta là em ruột của Tập Cận Bình. 

Chia sẻ đến đây, bạn có cảm thấy rằng dù sự thật thế nào, cái chết này có phải không còn là một tin tức giải trí, mà là một tín hiệu cảnh báo không? Trung Quốc không còn là một quốc gia mà con người bình thường có thể sống nữa, mà là một bãi săn và lò mổ của “Thiên Long nhân”. Hơn nữa, những chi tiết sự thật về vụ án Vu Mông Lung được tiết lộ hiện nay càng khiến người ta kinh hãi, hoàn toàn có thể lật đổ tam quan của một người bình thường. Và Vu Mông Lung chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhiều nghệ sĩ khác cũng bị hại tương tự. Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là nhà tài trợ lớn nhất đứng sau Thiên Ngu lại là quỹ bảo hiểm xã hội. Điều này có nghĩa là tiền bảo hiểm của người dân Trung Quốc đều được dùng để giết người. Hơn nữa, cư dân mạng còn phát hiện ra rằng, thủ phạm chính trong vụ án của Vu Mông Lung cũng chính là hung thủ trong vụ mưu sát bác sĩ La Soái Vũ tại bệnh viện Tương Nhã. Bạn có cảm thấy thế giới này thật quá điên rồ không? 

Và gần như cùng lúc ở phía bên kia của Trái Đất, một tài năng khác của thế giới phương Tây cũng đã gục ngã trước tiếng súng ám sát.

Vụ ám sát Charlie Kirk: Âm mưu thâm nhập của ĐCSTQ thông qua các tổ chức cánh tả cực đoan?

Theo giờ Bắc Kinh ngày 11 tháng 9, giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 10 tháng 9, trên bục diễn thuyết ở bang Utah, Mỹ, Charlie Kirk, chỉ mới 31 tuổi, đã trúng đạn và ngã gục. Một viên đạn đã bắn chính xác vào động mạch cảnh của anh, đồng thời kéo lên tấm màn cho sự thức tỉnh tinh thần của nước Mỹ. 

Mặc dù nhà chức trách đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ, một “thanh niên sói đơn độc” 22 tuổi, vụ án nổ súng có vẻ như đã kết thúc. Nhưng tướng về hưu Michael Flynn vào ngày 7 tháng 10 đã chỉ ra: “Lịch sử cho chúng ta biết, đặc biệt là trong những năm 1960 đầy biến động, các vụ ám sát hiếm khi là những sự kiện đơn lẻ hay xảy ra trực tiếp. Sự thật sâu sắc hơn thường ẩn sau bóng tối, được bảo vệ bởi những kẻ hưởng lợi từ sự hỗn loạn.” Tướng Flynn còn chỉ ra nhiều chi tiết phi logic, ví dụ như kỹ năng bắn súng hoàn hảo, sự chậm trễ tại hiện trường, các đoạn video bị mất. Điều đó có nghĩa là sự thật đã bị che đậy, đằng sau vụ ám sát ẩn chứa những giao dịch quyền lực. Vậy loại quyền lực nào lại muốn Charlie Kirk phải chết? Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại, Brandon đã thấy gì trong thế giới tâm linh, con chuột trong chính phủ Nhà Trắng có liên quan đến việc này không? 

Cùng ngày, dân biểu Anna Paulina Luna cho biết vụ ám sát Charlie Kirk có thể liên quan đến sự tài trợ của chính phủ nước ngoài. Bà cho rằng người Trung Quốc là kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của Charlie Kirk. Tại sao Luna lại nói như vậy? Nguyên nhân là thế này: vụ “bạo loạn ICE” xảy ra ở Mỹ vào đầu năm 2025, kẻ tài trợ đằng sau đã được tìm ra, là một người tên là Neville Singham. Ông ta là một tỷ phú, tài sản của ông đến từ việc hợp tác với chính phủ ĐCSTQ. Vì vậy, đằng sau sự hỗn loạn ở Mỹ thực sự có sự liên quan của nguồn vốn nước ngoài. Singham không chỉ cung cấp tài trợ cho chiến dịch tranh cử của người cộng sản Zohran Mamdani cho chức vụ thị trưởng New York, mà còn có quan hệ tài trợ với các nhóm queer ở Salt Lake City. Trong các nhóm queer này, có người có liên hệ với tay súng đã giết Charlie Kirk. Họ còn có liên hệ với các nhóm Cuba, thậm chí với một số cơ quan của Liên Hợp Quốc. Họ công khai tự gọi mình là “khủng bố”. Điều này cho thấy đằng sau có một thế lực toàn cầu chủ nghĩa và Mác-xít rất mạnh mẽ, mục đích của họ là gây ra sự chia rẽ và hỗn loạn trong xã hội Mỹ. Nói cách khác, đằng sau vụ ám sát Charlie Kirk có sự tồn tại của một đường dây thâm nhập vốn liên quan đến ĐCSTQ, thông qua các tổ chức cánh tả cực đoan, ví dụ như Đảng Xã hội và Giải phóng, các nhóm queer ở Salt Lake City, v.v., để tạo ra các phong trào cực đoan và xung đột bạo lực trong lòng nước Mỹ, nhằm mục đích phá hoại sự ổn định của xã hội Mỹ, làm suy yếu lực lượng bảo thủ và tín ngưỡng, và cuối cùng là lật đổ nước Mỹ. 

Cùng lúc đó, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hàng trăm máy chủ và hơn 100.000 thẻ SIM. Các thiết bị này đủ để gửi 30 triệu tin nhắn ẩn danh mỗi phút, gây tê liệt hệ thống thông tin liên lạc của New York. Vụ án này được cho là có liên quan đến chính phủ ĐCSTQ. Có thể thấy, vụ ám sát Charlie Kirk có thể chỉ là một cuộc thăm dò giới hạn chịu đựng của thế giới tự do đối với mạng lưới đỏ toàn cầu. Nếu đứng từ góc độ không gian để nhìn, cái chết của Vu Mông Lung và vụ ám sát Charlie Kirk, hai bi kịch này có phải giống như một bức tranh đối xứng Đông-Tây hiện ra trước mắt người Trái Đất không? Nếu nói hai tài năng phương Đông và phương Tây đã ngã xuống để trình diễn một vở kịch làm chấn động sự thức tỉnh tinh thần của nhân loại, thì bốn nhà tiên tri đang truyền tải cho chúng ta chính là sự chỉ dẫn của kịch bản do Thượng Đế viết và chấp thuận cho họ truyền lại.

Sự phục hưng của lời tiên tri và làn sóng thức tỉnh tâm linh toàn cầu trước cuộc thanh lọc của Thần

Trong các chương trình trước, tôi đã nhiều lần nói rằng các lời tiên tri hiện nay không còn chính xác nữa, bởi vì vũ trụ mà chúng ta đang ở, tức là tiểu vũ trụ nơi có Dải Ngân hà, đã đến giai đoạn “diệt” trong chu kỳ “thành, trụ, hoại, diệt” mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói. Vậy tại sao những người còn lương tri đạo đức đều cảm thấy thế giới ngày nay thật sự điên rồ, mọi thứ đều không bình thường? Thực ra chính là vì lý do này. Nhưng gần đây tôi lại phát hiện ra một số lời tiên tri lại bắt đầu ứng nghiệm. Có phải chính là điều mà Brandon đã thấy trong linh giới, tức là Chúa đã cho phép sự phục hưng của tiên tri. Ví dụ như bản đồ sao của Joni mà chúng ta đã chia sẻ lúc đầu, cho chúng ta biết rằng tháng Mười là cửa sổ để Thượng Đế phơi bày sự thật nơi trần thế. Ngay trước khoảnh khắc ánh sáng đến, bóng tối sẽ điên cuồng phản công. Bo Polny cũng đã báo trước rằng tháng Mười năm 2025 là tháng thanh toán của Thần, thiên sứ tử thần sẽ đi lại giữa nhân gian, kẻ ác sẽ bị loại bỏ, người công chính sẽ được giữ lại. Sau bóng tối sẽ là thời khắc ánh sáng giáng lâm. Parker tiên tri rằng từ năm 2025 đến năm 2030, nhân loại sẽ trải qua một chuỗi các biến động, động đất, đảo chính và sụp đổ tài chính sẽ xảy ra đồng thời.

Đó vừa là sự sụp đổ của hệ thống cũ, vừa là sự thanh lọc tâm hồn con người. Brandon cảnh báo rằng tháng 10 là một bước ngoặt, Thần sẽ can thiệp, mọi thứ sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc. Những chấn động lớn lao, sự thức tỉnh vĩ đại sẽ xuất hiện đồng thời. Nếu chúng ta đứng từ không gian và tổng hợp các dị tượng của bốn nhà tiên tri thành một dòng thời gian, thì đó chính là vào tháng 10, bàn tay của Thần bắt đầu làm rung chuyển Trái đất. 

Chia sẻ đến đây, bạn có phát hiện ra rằng, ở hai đầu Đông và Tây của Trái đất, linh hồn của nhân loại đang được thử thách sâu sắc thông qua sự ra đi đột ngột của hai tài năng Đông-Tây không? Ở phương Đông, một xã hội mà vũ trụ tinh thần bị tà linh thao túng, một nghệ sĩ có hàng chục triệu người hâm mộ bị ám hại bởi tà thuật. Ở phương Tây, một thế giới mà niềm tin vào Thần cùng với tự do ngôn luận và tư tưởng bị các thế lực đỏ bao vây, một tài năng trẻ đã ngã xuống trên bục diễn thuyết tự do. Sự ra đi của họ giống như tiếng vọng từ hai cực của nhân loại, khơi dậy sự thức tỉnh tinh thần của người dân Đông-Tây. Dưới sự phong tỏa cực đoan của ĐCSTQ, cư dân mạng đã tự phát trình chiếu trên màn hình ở các trung tâm thương mại, chỉ với bốn chữ: “Tôi là Vu Mông Lung”. Không có âm thanh, nhưng lại mạnh hơn ngàn lời nói. Sự phản kháng thầm lặng này không phải là “cách mạng giấy trắng”, nhưng lại hiệu quả hơn cả “cách mạng giấy trắng”. Cùng với áp lực từ đông đảo cư dân mạng, các thương hiệu mà hung thủ đại diện đã lần lượt hủy hợp đồng, buổi hòa nhạc của thủ phạm chính cũng bị tẩy chay và chính thức bị hủy bỏ. Sự nghiệp diễn xuất của các hung thủ khác về cơ bản cũng đã kết thúc. Một nữ diva hàng đầu của Hồng Kông cũng không ngại bị đe dọa, đã lên tiếng vì Vu Mông Lung, mắng nhiếc sự im lặng đáng xấu hổ của làng giải trí Trung Quốc. Bản kiến nghị đòi công lý cho Vu Mông Lung đã có hơn 270.000 người ký tên, tính đến thời điểm hiện tại.

Lần đòi công lý này còn có rất nhiều người hâm mộ diễu hành, yêu cầu công ty Thiên Ngu phải đưa ra lời giải thích, dẫn đến giá cổ phiếu của Thiên Ngu sụt giảm mạnh. Một hung thủ đã đăng bài nhận tội, và còn vạch ra thêm ba hung thủ ẩn náu. Những thông tin cuối cùng từ dark web cũng đã bị rò rỉ trong vài giờ cuối. Người Trung Quốc thực sự cần phải thức tỉnh, và may mắn là họ đang thức tỉnh. 

Hôm nay tôi xem được một video của một cao nhân huyền học, ông nhắc nhở rằng các nghệ sĩ Trung Quốc, thực ra ông đã đưa ra lời tiên tri như vậy từ 30 năm trước, ông đã biết làng giải trí Trung Quốc sẽ đi đến tình trạng nào. Ông nhắc nhở rằng các nghệ sĩ Trung Quốc, và tôi nghĩ người bình thường cũng vậy, trước cái ác bạn phải đủ cứng rắn, trong tâm có chính thần thì mới có thể chống lại sự bóp nghẹt của tà ác. Thần nhìn vào nhân tâm. Xin mọi người hãy truyền tin cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thức tỉnh. Nếu không thức tỉnh, hôm nay người bị hiến tế là Vu Mông Lung, ngày mai sẽ là bạn. 

Tại Mỹ, lễ tưởng niệm Charlie đã biến thành một cuộc tụ họp thức tỉnh tư tưởng. Giới trẻ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, ai đang thao túng tin tức? Ai đang tạo ra ảo ảnh về “sói đơn độc”? Ai đang che giấu những đường dây quyền lực thực sự? Tin tức mới nhất cho thấy Nhà Trắng vừa tuyên bố họ đã phát hiện hơn 100 triệu đô la tiền thuế của người dân, cộng với việc được rửa qua các khoản quyên góp của Đảng Dân chủ, đã chảy vào các tổ chức liên quan đến Antifa) và các “mạng lưới biểu tình”. Sự hỗn loạn trong lòng nước Mỹ là do nguồn vốn từ nước ngoài cộng với trong nước thúc đẩy. Những người nhận tài trợ này là ai? Bao gồm Quỹ Xã hội Mở của Soros, Arabella Advisors, Tides Network, Quỹ Hansjörg Wyss của Thụy Sĩ, và Neville Roy Singham, người có liên hệ với tổ chức đồng tính vũ trang SLC và đang bị điều tra vì vụ ám sát Charlie Kirk. 

Về sự xâm nhập đỏ của Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, sau khi được Tổng thống Trump chấp thuận, đã sa thải nhà ngoại giao Daniel Kritenbrink. Daniel Kritenbrink thừa nhận rằng ông biết rõ là vi phạm các quy định an ninh ngoại giao của Mỹ, nhưng vẫn che giấu mối quan hệ tình cảm với Joy Zhao, con gái của một lãnh đạo cấp cao của Trung Cộng, và không nộp các báo cáo bắt buộc. Daniel Kritenbrink thậm chí còn thừa nhận rằng Zhao có thể là gián điệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có hành động như vậy, nhằm cho công chúng thấy rằng các biện pháp quyết liệt đang được thực thi nghiêm ngặt.

Ở phương Đông, Thủ tướng Nhật Bản sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba đã gọi điện cho người mới đoạt giải Nobel, ông Tasuku Honjo. Ông Tasuku Honjo nói với ông rằng trong khoảng 20 năm nữa, tất cả các bệnh ung thư sẽ bị chinh phục bởi hệ miễn dịch của chính cơ thể. Nhưng ông hy vọng những công nghệ như vậy sẽ không rơi vào tay những kẻ độc tài, ngầm chỉ Trung Quốc. Nếu họ đều có thể sống đến 150 tuổi, bạn thấy đấy, ông ấy cũng nói 150 tuổi phải không? Chính là 150 tuổi mà Tập Cận Bình nói, điều đó không phải là tốt cho nhân loại. 

Dĩ nhiên, còn nhiều ví dụ như vậy, tôi sẽ không liệt kê hết. Từ Bắc Kinh của Trung Quốc đến Utah của Mỹ, từ những hình ảnh chiếu trên quảng trường đến bục diễn thuyết tự do, sự ra đi của hai tài năng Đông-Tây đã trở thành tiếng vang mạnh mẽ nhất của tháng Mười. Giống như Parker đã nói, thảm họa và cái chết không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cổng soi chiếu của sự thức tỉnh tâm linh. Từ những thẻ SIM bị thu giữ ở New York đến những nghi lễ hiến tế trong nội bộ Trung Quốc, từ nguồn vốn nước ngoài đằng sau vụ ám sát Charlie đến cuộc đối thoại giữa thủ tướng Nhật và nhà khoa học, cuộc chấn động toàn cầu giữa bóng tối và sự thức tỉnh này đã bắt đầu hiển hiện.

Người đoạt giải Nobel Nhật Bản đã cảnh báo Thủ tướng rằng khoa học phải nói sự thật, trong khi nghiên cứu khoa học của Trung Quốc vẫn bị chủ nghĩa Mác-xít trói buộc. Câu nói này như một tia sét, đã phơi bày một hố sâu thực sự. Nền văn minh trên thế giới này được xây dựng trên nền tảng của sự thật, nhưng ở Trung Quốc, chúng ta thấy nó lại bị xiềng xích bởi dối trá. Khi máu của Charlie nhuộm đỏ bục diễn thuyết, khi sự ra đi của Vu Mông Lung làm chấn động lòng người, thế giới buộc phải đối mặt với một vấn đề chung. Vấn đề gì? Đó chính là sự thật. Liệu sự thật có còn thể tồn tại trong sương mù dày đặc của chiến tranh thông tin và sự can thiệp, thâm nhập của ý thức hệ đỏ không? Đây chính là thử thách. Vở kịch lớn của nhân gian trong tháng Mười này không chỉ là về giết người và âm mưu, mà còn là một cuộc phán xét linh hồn. Bo Polny đã nói: “Thiên sứ tử thần không đến để lấy mạng người công chính, mà là để loại bỏ kẻ ác.” Parker nói: “Cuối cùng của sự hỗn loạn là sự hiển hiện của chân lý.” Brandon cũng nói: “Mục đích của sự chấn động là để đánh thức những trái tim còn đang ngủ say.” Vậy đây có phải chính là tháng Mười của đau khổ và hy vọng song hành không? Chúng ta đã thấy cái chết thảm khốc của Vu Mông Lung, và cả Charlie Kirk nữa, đúng không? Thật sự, rất nhiều người đều rất đau lòng.

Có khán giả nói rằng, “Ôi, có phải anh ấy bị chết thảm như vậy là do nghiệp báo luân hồi không?” Tôi nói không phải. Tại sao? Nếu là nghiệp báo luân hồi, nó là một dạng rung động tần số thấp. Nhưng nếu tất cả mọi người trên thế giới này, rất nhiều người không hề biết Vu Mông Lung, bao gồm cả tôi, lại vì cái chết của anh ấy mà trong lòng dấy lên nỗi đau khổ mãnh liệt nhất, lòng trắc ẩn đối với anh, và sự thức tỉnh về công lý, thì đây tuyệt đối không phải là hậu quả do rung động tần số thấp gây ra. Chắc chắn phải là rung động tần số cao. Rung động tần số cao này đến từ đâu? Chúng ta đều biết rung động tần số cao là từ Thần giới. Vì vậy, đây không phải là một chuyện đơn giản, tuyệt đối không phải là vấn đề nghiệp báo luân hồi. Trong bóng tối của thảm họa, dù là ở phương Đông hay phương Tây, ngày càng có nhiều người bắt đầu thiền định, cầu nguyện, thức tỉnh, nhận thức lại về tín ngưỡng, thậm chí có người bắt đầu tu hành. Nhận thức của mọi người về sự thức tỉnh bắt đầu được đổi mới, họ nhận ra rằng thức tỉnh tuyệt đối không phải là những cuộc đấu tranh, bạo loạn ở cấp độ chính trị, mà là sự trở về với đạo đức, tái thiết lập truyền thống. 

Bởi vì ngày nay, trong phe cánh tả cực đoan ở Mỹ và châu Âu, họ đã bị ý thức cộng sản đỏ nuốt chửng. Họ cũng cổ vũ cho phong trào thức tỉnh, gọi là Woke Movement, đây là điều mà Elon Musk ghét nhất. Ý nghĩa là gì? Sự thức tỉnh của họ được xây dựng trên sự chia rẽ, oán hận, thù ghét và giả dối. Thực ra, sự thức tỉnh thật sự là khát vọng của ý thức con người đối với chân lý, là sự trở về với thần tính, là sự thức tỉnh tinh thần, thức tỉnh tâm linh, thức tỉnh thần tính. Sự thức tỉnh mà phe cánh tả, cánh tả cực đoan nói đến là sự bùng nổ của ma tính, khiến con người xâu xé lẫn nhau. Còn sự thức tỉnh thật sự là sự thức tỉnh tâm linh, khiến con người tha thứ cho nhau, yêu thương nhau. Đây chính là lựa chọn mà chúng ta đang đối mặt, và sự khác biệt này cũng chính là điều chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng và giữ vững. Hiện tượng thiên văn tháng Mười không phải là ngẫu nhiên. Joni chỉ ra rằng sự đối đỉnh của sao Hỏa và sao Thiên Vương đại diện cho năng lượng cách mạng. Sao Diêm Vương ở cuối cung Ma Kết tượng trưng cho “sự sụp đổ của hệ thống quyền lực”. Sự hội tụ của sao Mộc và Giao điểm Bắc của Mặt trăng báo hiệu “làn sóng thức tỉnh tập thể”. Điều đó có nghĩa là sau bóng tối, ánh sáng chắc chắn sẽ đến. Vì vậy, trong bóng tối, bạn phải chịu đựng được sự thử thách và kiểm nghiệm của Thần. 

Nói cách khác, sự rung chuyển của Trái Đất là sự chuyển hướng của linh hồn. Khi những người theo dõi Charlie cầu nguyện cho anh trong nhà thờ, khi thanh niên Trung Quốc thắp sáng màn hình trong đêm tối và viết “Tôi là Vu Mông Lung”, khi các nhà tiên tri và chiêm tinh gia trên khắp thế giới đồng thanh nói “Thần đang hiển hiện”, bạn sẽ phát hiện ra rằng đây không phải là những sự kiện riêng lẻ, mà là sự cộng hưởng tần số cao của mạng lưới linh hồn toàn cầu. 

Lời kết

Các bạn thân mến, tháng Mười tuyệt đối không phải là một tháng bình thường. Đây là tháng quyết định hướng đi tương lai của nhân loại. Tháng Mười không chỉ phơi bày sự thật, mà còn là một chân lý. Đây sẽ là thời khắc để con người phân biệt giữa Thần và ma. Thần đang xem ai chọn ánh sáng, ai vẫn còn ôm lấy bóng tối. Vì vậy, bạn thật sự nên suy nghĩ kỹ về vận mệnh của chính mình. Có lẽ, đây chính là lúc Thần đang nhắc nhở bạn rằng tinh thần của bạn nên thức tỉnh rồi. Đừng bị những thông tin giả dối của ĐCSTQ mê hoặc, đừng để sự thờ ơ và sợ hãi thay thế cho bản tính thiện lương của bạn. Trong sự hỗn loạn, xin bạn hãy nhất định giữ vững sự thiện lương và ánh sáng trong tim mình, bởi vì khi vũ trụ cũ sụp đổ, chỉ có những sinh mệnh đã thức tỉnh mới có thể vượt qua sự thanh tẩy của giông bão để tiến đến thế giới hoàng kim, tương lai tươi sáng.

Nguồn: Bài chia sẻ của Lý Mính trên kênh “Tin hay không tùy bạn”

Exit mobile version