DKN.TV

Nhiếp ảnh gia kể về những vùng đất vô chủ ở châu Âu

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, Romain Thiery đã rong ruổi khắp châu Âu và ghi lại nhiều địa điểm bị bỏ hoang tại đây như trường học, lâu đài, bệnh viện…

Romain Thiery bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh từ năm 2009 khi vừa tròn 20 tuổi. Theo chân mẹ – một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Romain đã đi khắp châu Âu và chụp lại những địa điểm bị bỏ hoang. Anh chia sẻ mục đích nghệ thuật của mình là tìm ra điều mới mẻ đằng sau những thứ bị bỏ quên.

Một nhà thờ hoang ở Pháp.
Ngôi nhà không chủ ở Luxembourg. Mọi đồ đạc vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn và đúng vị trí.
Bên trong lâu đài hoang ở Italia.
Không giống như nhiều nhiếp ảnh gia khác, Romain Thiery thường đi sâu khám phá những địa điểm vô chủ ở châu Âu. Anh mong muốn các tác phẩm của mình có thể đem đến nguồn cảm hứng cho người xem về bảo vệ môi trường.
Vẻ lạnh lẽo, tiêu điều của một bệnh viện không người ở Italia. Đáng ngạc nhiên là mọi thứ vẫn còn như mới và không bị tàn phá.
Bên cạnh đó, nhiều địa điểm bỏ hoang lại cũ kỹ và xuống cấp.
Bồn tắm nằm trơ trọi trong lâu đài hoang ở Pháp.
Bệnh viện bị lãng quên ở Đức.
Một ngôi trường âm nhạc vắng chủ ở Italia.
Khung cảnh tan hoang trong biệt thự ở Italia.
Căn phòng bỏ hoang vẫn mang đậm dáng vẻ cổ điển ở Pháp.
Nhà hát ở Ukraine.
Nhà máy gốm nhuốm màu thời gian sau nhiều năm không hoạt động.
Trước đó, Romain Thiery từng gây chú ý với bộ ảnh Lễ cầu siêu cho những chiếc đàn piano, ghi lại hình ảnh những chiếc piano cũ bị con người bỏ rơi. “Tôi có mong muốn lớn nhất là bảo tồn dấu vết của những người bị lãng quên trước khi thời gian khiến họ trở nên vô hình mãi mãi”, nhiếp ảnh gia chia sẻ. (Ảnh: Instagram/ Romain Thiery)

(Tổng hợp)

Exit mobile version