DKN.TV

Người phụ nữ phát hiện ra kho báu từ két sắt được thừa kế

Thừa kế két sắt từ người thân trong gia đình có thể mang đến cho bạn những khám phá thú vị. Một người phụ nữ ở Đức đã kế thừa chiếc két sắt từ người cô của mình và những thứ bên trong đều khiến ai nấy phải kinh ngạc.

Người phụ nữ phát hiện ra kho báu từ két sắt được thừa kế

Người phụ nữ thừa kế di vật và cũng là chủ nhân hiện tại của chiếc két chia sẻ, số đồ vật được tìm thấy như bản in cuốn sách “Mein Kampf” đều là những thứ mà mọi người muốn có trong thời kỳ Đức Quốc xã. Một số đồ vật có thể đem bán nhưng ý nghĩa lịch sử của chúng là vô giá.

Đây là chiếc két bí mật của người cô đã chạy trốn khỏi Nga và định cư tại Hamburg vào những năm 40.
May mắn là chìa khóa vẫn chưa bị thất lạc.
Người phụ nữ phát hiện ra kho báu từ két sắt được thừa kế
Có một số thứ khá thú vị khi người cháu mở chiếc két ra.
Có sách, ảnh, bưu thiếp kỉ niệm…
Một bản “Mein Kampf” của Adolf Hitler.
Bản này được xuất bản năm 1943.
Nó có thể giá trị khoảng 350USD.
Cũng có cả tiểu thuyết “Rob Roy” của W. Scott.
Cuốn sách này đã được xuất bản vào năm 1846.
Một bản sao cũ của “Lady và Tramp” cũng ở bên trong.
Bản này được xuất bản năm 1953.
Người phụ nữ tin rằng cô bé trong bức tranh này là bà của cô.
Ông nội của cô sở hữu một chiếc xe máy vào năm 1950.
Những bức ảnh kỉ niệm.
Tấm bưu thiếp này từ năm 1916.
Bức thư được gửi từ năm 1941 và có tem của chính phủ Quốc xã.
Một bưu thiếp từ năm 1916.
Chú thích ở bức ảnh: “Một căn nhà bị phá hủy bởi kẻ thù”.
Những lọ kem Nivea.
Đây là bức ảnh về người thừa kế của Đức hoàng trong Thế chiến thứ nhất.

H.H

Exit mobile version