DKN.TV

Cà Mau: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách, nữ chủ tịch phường muốn nhận nuôi

Bé gái lúc người dân phát hiện. (Ảnh: An Nam/VnExpress)

Bé gái trông kháu khỉnh khoảng 5 ngày tuổi, trên người còn dây rốn, chỉ mặc bộ quần áo mỏng bị bỏ rơi trong túi xách trước cửa nhà dân ở Cà Mau.

Sáng sớm ngày 1/1, người dân ở phường 9, TP. Cà Mau nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra ở phía ghế đá trước nhà. Ra kiểm tra, họ bất ngờ khi thấy một chiếc túi xách mở khóa, bên trong có một trẻ sơ sinh.

Bé gái kháu khỉnh, đáng yêu đang được chăm sóc tại nhà nữ chủ tịch phường. (Ảnh: An Nam/VnExpress)

Bé gái trong túi xách khoảng 5 ngày tuổi, nặng 2,8 kg, chỉ mặc bộ quần áo mỏng, theo VnExpress. Sau hai ngày được đưa đến cơ sở y tế chăm sóc, bé có sức khỏe tốt, kháu khỉnh.

Báo Dân Việt trích lời bà Hồ Huỳnh Như – Chủ tịch UBND phường 9, TP.Cà Mau (Cà Mau): “Chúng tôi đã thông báo tìm cha mẹ cháu bé, trong trường hợp không ai nhận, tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu. Bé gái trông kháu khỉnh, rất đáng yêu”.

Vân Trường (tổng hợp)

Exit mobile version