Đại Kỷ Nguyên

Sắp xếp nhà cửa gọn gàng: Đừng vội mua thêm đồ đựng

Minh họa tận dụng giỏ đan, lọ thủy tinh và bát gốm để sắp xếp đồ đạc trong nhà. Ảnh minh họa mới, không phải tư liệu của sự kiện hoặc chủ thể cụ thể.

Ảnh minh hoạ.

Minh họa tận dụng giỏ đan, lọ thủy tinh và bát gốm để sắp xếp đồ đạc trong nhà. Ảnh minh họa mới, không phải tư liệu của sự kiện hoặc chủ thể cụ thể.
Ảnh minh hoạ.

Theo Mary Hunt, tác giả chuyên viết về chi tiêu tiết kiệm, việc sắp xếp nhà cửa không nhất thiết đòi hỏi nhiều tiền. Trong bài viết đăng trên The Epoch Times, bà gợi ý tận dụng đồ cũ phù hợp thay vì bắt đầu bằng một lượt mua sắm.

Không hiểu vì sao, cứ nhắc đến “dọn phòng”, phản ứng đầu tiên của nhiều người vốn khá lý trí lại là đi mua đồ. Bước vào cửa hàng gia dụng, ban đầu chỉ định mua hai hộp đựng, nhưng rồi thấy giỏ mây cũng đẹp, vách chia ngăn kéo cũng cần, hộp trong suốt có thể xếp chồng, máy in nhãn lại như món “không thể thiếu” của người giỏi sắp xếp. Khi tỉnh ra, hóa đơn thẻ tín dụng đã trở nên “rối” trước cả căn nhà.

Thật ra, cách sắp xếp tốt không phải cách đẹp nhất khi chụp ảnh, mà là cách bạn thực sự muốn dùng mỗi ngày. Một số người giỏi thu xếp thậm chí ít mua đồ chứa đựng với giá nguyên niêm yết; họ thích tìm ở cửa hàng đồ cũ. Không phải vì chấp nhận thứ kém hơn: nhiều món đồ hôm qua phục vụ việc sắp xếp tốt chẳng kém những “công cụ chuyên nghiệp” đắt tiền hôm nay.

Giỏ mây không đồng bộ cũng không sao

Một chiếc giỏ đan đẹp hiện nay giá bao nhiêu? Đôi lúc nhìn giá xong, bạn cảm thấy để chăn trong túi mua hàng cũng ổn. Nhưng cửa hàng đồ cũ thường có nhiều giỏ mây, giỏ đan đủ kích thước. Màu sắc có thể khác nhau, hình dáng không thành bộ, nhưng để lên giá sách, dưới bàn, dùng đựng chăn, đồ lặt vặt hay đồ chơi vẫn hoàn toàn phù hợp.

Nhà là nơi để sống, không phải trường quay cho danh mục hàng gia dụng.

Lọ thủy tinh: Thế hệ bà đã dùng từ lâu

Trước khi “sắp xếp đồ đạc” thành chủ đề phổ biến trên mạng xã hội, mọi người đã dùng lọ thủy tinh đựng bột mì, đường, cúc áo, đinh và bông gòn. Có những điều được gọi là trí tuệ thu xếp thực ra chẳng mới chút nào.

Lọ thủy tinh ở cửa hàng đồ cũ thường chỉ vài USD. Với lọ phù hợp để chứa thực phẩm, sau khi rửa sạch, bạn có thể dùng đựng thực phẩm, văn phòng phẩm, tăm bông và những vật nhỏ. Thủy tinh bền, dễ rửa, lại cho thấy ngay bên trong có gì. Không phải mở cả năm chiếc hộp để tìm một món cũng đã là tiến bộ.

Thùng gỗ và cái giá của chữ “đồng quê”

Thùng gỗ cũng đáng để ý ở cửa hàng đồ cũ. Một số thùng mới chỉ cần thêm các chữ “cổ điển”, “phong cách đồng quê” vào tên là giá tăng theo. Thùng cũ thực tế hơn: chỉ cần kết cấu chắc, làm sạch xong có thể đựng giày, tạp chí, dụng cụ làm vườn hay đồ chơi. Những chiếc đã dùng nhiều năm mà còn tốt ít nhất chứng minh được một điều: chúng khá chắc chắn.

Khay gom những món thường xuyên thất lạc

Khay không nhất thiết chỉ để bưng bữa sáng. Đặt cạnh máy cà phê, hạt cà phê, lọ đường và cốc có vị trí riêng. Đặt trong phòng tắm, nước hoa và đồ chăm sóc da không còn chiếm khắp mặt bàn. Đặt ở lối vào, chìa khóa, kính râm và thư từ không phải ngày nào cũng “chơi trốn tìm”.

Chẳng món nào ít đi. Chỉ là lúc trước gọi là “bừa bộn”, còn khi nằm chung trên một chiếc khay, chúng bỗng giống “một nhóm”. Có thể đây là một trong những cách tạo cảm giác ngăn nắp ít tốn kém nhất.

Khay xoay cho góc sâu của tủ và tủ lạnh

Khay xoay, thường gọi là Lazy Susan, trước kia hay xuất hiện trên bàn ăn; nay còn dùng trong tủ bếp, tủ lạnh, phòng tắm và phòng làm đồ thủ công.

Nó đặc biệt hữu ích ở sâu trong tủ. Trước đây, muốn lấy lọ gia vị phía sau phải dời năm sáu món phía trước rồi lại xếp vào. Với khay xoay, chỉ cần xoay một chút, lọ nước xốt đã lâu không thấy sẽ xuất hiện. Đôi khi, sắp xếp không đòi thêm diện tích mà chỉ cần giúp lấy những món đang có dễ hơn.

Một chiếc bát cũng giúp được nhiều việc

Một loại “đồ sắp xếp” ở cửa hàng đồ cũ mà tác giả thích thậm chí chẳng được làm cho mục đích ấy: chiếc bát gốm đẹp. Đặt ở cửa để đựng chìa khóa, trên bàn trang điểm để đựng đồ trang sức và tiền lẻ, hay trong bếp để tạm phiếu giảm giá, hóa đơn và những mẩu giấy “lát nữa xử lý”.

Nhiều khi, căn nhà trông rối không phải vì quá nhiều đồ, mà vì các vật nhỏ chưa có chỗ cố định. Cho chúng một chiếc bát có thể đã giải quyết được một nửa vấn đề.

Rẻ không tự động là lý do mua

Đi cửa hàng đồ cũ còn có nguy cơ khác: vốn định giải quyết đồ linh tinh, cuối cùng lại ôm thêm một đống mới. Vì thế, rẻ không phải lý do đủ để mua.

Có thể chú ý đến đồ thủy tinh, gỗ và kim loại. Những món qua nhiều năm mà vẫn còn thường khá bền. Nhưng nếu đã nứt, lung lay, không vững hoặc không thể vệ sinh kỹ, dù rẻ cũng đừng mang về. Nếu không, kết quả sẽ thật khó xử: mua thêm một đống đồ cần thu dọn chỉ để thu dọn căn nhà.

Rốt cuộc, sắp xếp không phải nhét mọi thứ vào hộp cùng màu hay sắm đủ một bộ “công cụ thần kỳ”. Điều hữu ích là dễ tìm, dễ lấy, dễ cất lại, để ở nhà thoải mái hơn.

Đôi khi, dụng cụ phù hợp nhất không nằm trên bức tường trưng bày đẹp ở cửa hàng gia dụng, mà trên một chiếc kệ ít người chú ý trong cửa hàng đồ cũ, với nhãn giá 2 USD. Tiết kiệm được cả chỗ lẫn tiền.

Mary Hunt là người sáng lập blog sống tiết kiệm EverydayCheapskate.com và tác giả Debt-Proof Living. Bài gốc mang tên You Don’t Need to Spend a Fortune to Get Organized.

Nguồn: The Epoch Times — Mary Hunt; bản tiếng Trung do Sở Phương Minh biên dịch / The Epoch Times.

Exit mobile version