DKN.TV

Huyền diệu với ngôi nhà cổ giữa rừng cây của nghệ sĩ người Mỹ Tomkins

Dưới bàn tay của nhiếp ảnh gia người Mỹ Tomkins, ngôi nhà cổ kính bao phủ xung quanh là cây cỏ hiện lên một vẻ đẹp đầy mê hoặc.

Khoảng 60 năm trước, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ Judy Tomkins đã sống ở vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố New York. Được biết tới là người yêu văn chương, nghệ thuật, vì vậy với tâm hồn lãng mạn bà đã cải tạo ngôi nhà lấy cảm hứng từ bức tranh mình yêu thích.

Một góc nhỏ trong khu vườn xinh đẹp.

Ngôi nhà của Tomkins được xây dựng theo phong cách cổ điển với vật liệu chủ yếu là đá, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Lối ra vào được lát đá, xung quanh là cây cối khiến khu vườn thơ mộng hơn.

Sau khi ngôi nhà được cải tạo, Tomkins bắt đầu làm mới không gian sân vườn. Hàng hoa tulip, những cây to rợp bóng mát… khiến khu vườn như bước ra từ miền cổ tích xa hoa.

Từ bên trong trông ra có thể bao quát được tất cả khu vườn.
Nhiều cây cối nhưng không gian vẫn tràn ngập ánh nắng.

Jocelyn Jones Watkins của Tomkins chia sẻ: “Tôi yêu khu vườn của mẹ. Từ những tiếng chim hót, cây cối tươi tốt, hàng hoa tuyệt đẹp. Tôi dùng những bông hoa trong vườn để trang trí nhà từ giường ngủ, bàn ăn…”

Bên trong ngôi nhà, mỗi căn phòng, mỗi vật dụng đều được Tomkins chăm chút tỉ mỉ từ phòng bếp
…cho đến những lọ hoa nhỏ xinh được trang trí khắp ngôi nhà.

Nguyễn Hiệp 

Exit mobile version