DKN.TV

Người dân dựng tủ chạn trên phố để tặng đồ ăn cho người nghèo mỗi ngày

Tấm lòng thơm thảo ở khắp muôn nơi. Từ thư viện miễn phí, đến chạn vật dụng miễn phí cho người nghèo. Cô Jessica Mcclard, một vận động viên đi bộ bang Arkansas, một ngày chợt nảy ra ý tưởng làm chạn vật dụng miễn phí dành cho người cơ nhỡ, vừa tăng cường tình làng nghĩa xóm và một phần giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

Cô nhận được 250 đô la từ Quỹ Thrivent để hiện thức hóa ý tưởng của mình. Chạn vật dụng miễn phí đầu tiên được đặt gần nhà thờ thánh Shepherd Lutheran ở Fayyetteville. Dự án ngay lập tức thu được thành công. Hiện dự án này có hơn 10 ngàn người theo dõi trên  Facebook và đã truyền cảm hứng thành lập thêm rất nhiều chạn vật dụng miễn phí ở Nam Fayetteville và Ardmore, Bang Oklahoma.

Khi Jessica nhìn thấy thư viện nhỏ miễn phí mọc lên trong thị trấn, cô tức thì nghĩ ra một ý tưởng còn hay hơn.

Cô dựng nên các chạn vật dụng miễn phí, để mọi người có thể để vào đó thực phẩm, hay vật dụng dành cho những người nghèo.

Ngày 10 tháng 5, cô lập chạn vật dụng đầu tiên gần nhà thờ Thánh Shepherd Lutheran.

Jessica khá ngạc nhiên với phản ứng thu được từ người dân- gần như ngay lập tức chạn đầy thức ăn và các vật dụng cần thiết.

Dự án được đông người theo dõi quan tâm, với hơn 10 nghìn người hâm mộ trên Facebook, là cảm hứng để rất nhiều địa phương khác học tập theo.

Trong chạn có đủ mọi thứ từ bơ lạc, thạch, đến tã và đồ vệ sinh phụ nữ.

Ý tưởng của tôi là tạo nên một không gian thắm tình làng xóm, đồng thời còn giúp giải quyết một phần vấn đề xã hội.

Một chạn cũng được dựng nên ở gần trường học, để lũ trẻ có thể lấy được thứ mình cần.

Mọi người đều có thể tham gia hỗ trợ dự án Chạn miễn phí bằng hai cách – bỏ vật dụng vào trong đó, hoặc tự mình dựng một cái chạn miễn phí.

Theo Boredpanda
Lê Anh

Xem thêm:

Exit mobile version