Đại Kỷ Nguyên

Từ cảm giác trống rỗng, một phụ nữ Sydney tìm thấy điểm tựa trong Chân – Thiện – Nhẫn

Một phụ nữ không rõ danh tính đọc cuốn sách không nhãn bên bờ nước trong công viên đô thị.

Ảnh minh hoạ

SYDNEY — Khi còn ở tuổi thiếu niên, Amy Duncan tìm cách lấp khoảng trống trong lòng bằng những cuộc vui và những điều khiến cô tạm quên đi cảm giác ấy. Một ngày, các bài tập thiền định nhẹ nhàng đem lại cho cô điều mình không ngờ tới: sự bình yên.

Duncan, người làm công việc hỗ trợ người khuyết tật tại Sydney, kể về trải nghiệm của mình trong dịp đông đảo học viên Pháp Luân Công trên khắp Australia gặp gỡ vào cuối tuần ngày 10/10/2025.

“Tôi nhớ hồi cuối tuổi thiếu niên, tôi cảm thấy cuộc đời mình như thiếu điều gì đó”, Duncan nói với The Epoch Times. “Tôi sống như một thiếu niên phương Tây bình thường. Tôi dự tiệc, uống rượu, có mọi tự do, nhưng càng đi theo con đường ấy, tôi càng thấy trống rỗng.”

“Rồi tôi đi tìm thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Tôi thử vài cách khác nhau, nhưng không cách nào đáp ứng được điều tôi đang tìm kiếm”, cô nói.

Tìm thấy một điểm tựa giữa cảm giác cô đơn

Câu chuyện của Duncan không phải trường hợp đơn lẻ trong giới trẻ Australia. Theo báo cáo chính sách “Người trẻ và sự cô đơn” công bố tháng 11/2024, gần hai trong năm người Australia từ 18 đến 24 tuổi trải qua cảm giác cô đơn, bên cạnh những vấn đề sức khỏe tinh thần khác; nhiều người nói họ thường xuyên thấy thiếu kết nối xã hội. Báo cáo nêu sự cô đơn gắn với nhiều hệ quả bất lợi về sức khỏe và đời sống xã hội, gồm sức khỏe thể chất và tinh thần kém hơn, ít gắn kết hơn và nguy cơ chết sớm cao hơn. Tỷ lệ này đã tăng đều từ năm 2008, với những đợt tăng gần đây, trong đó có thời gian phong tỏa vì COVID-19.

Nghiên cứu của tổ chức sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên Orygen còn ghi nhận thế hệ luôn kết nối qua điện thoại thông minh lại cảm thấy ít gắn bó hơn, gặp mặt trực tiếp ít hơn và đôi khi vẫn cô đơn ngay khi ở cạnh bạn bè.

Duncan nhớ rằng một nhóm người Australia ở địa phương đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. “Lần đầu tập các bài công pháp, tôi cảm thấy một luồng năng lượng ấm chạy khắp người”, cô kể về trải nghiệm cá nhân.

“Khi bắt đầu đọc các sách của môn tu luyện, tôi thật sự hiểu đó là gì. Tôi thấy biết ơn và may mắn vì đã tìm thấy điều mình tìm kiếm, điều lấp đầy khoảng trống ấy”, Duncan nói. Cô cho rằng ai thực lòng muốn tìm hiểu đều có thể hưởng lợi: “Chúng tôi không có nghi thức, không thờ phụng, không có thứ bậc. Việc tu luyện không thu tiền. Mọi người có thể tự do đến học hoặc rời đi.”

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện kết hợp các bài tập thiền định với những lời dạy dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Môn này được giới thiệu công khai tại Trung Quốc năm 1992 và nhanh chóng được nhiều người đón nhận. Theo số liệu chính thức được bài nguồn dẫn lại, đến năm 1999 có ít nhất 70 triệu người ở Trung Quốc theo tập.

Trong bài đăng tháng 10/2025, The Epoch Times viết rằng cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, coi mức độ phổ biến của môn tu luyện là mối đe dọa đối với quyền lực, đã phát động cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào tháng 7/1999. Theo bài báo, cuộc đàn áp bao gồm những vi phạm nghiêm trọng như cưỡng bức thu hoạch nội tạng và vẫn tiếp diễn; hoạt động đàn áp xuyên quốc gia còn vươn ra ngoài Trung Quốc. Dù vậy, người dân tại hơn 100 quốc gia đã tìm hiểu môn tu luyện và tìm cách phản bác tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc về môn này.

Doanh nhân nói về “phiên bản tốt nhất” của bản thân

Mark Hutchison, người sáng lập hãng sàn gỗ Lifewood, đã bay từ Perth sang Sydney để dự cuộc diễu hành, với mong muốn “cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp”. Anh kể rằng hai người anh em trai đã giới thiệu môn tu luyện cho mình.

“Tôi cầm cuốn sách lên, bắt đầu tập các bài công pháp, và trong vòng ba tháng, bệnh của tôi khỏi”, Hutchison kể với NTD Television, kênh truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times.

Doanh nhân này nói mình còn cảm thấy thay đổi về tinh thần. “Con người rất dễ bị cuốn vào thế giới vật chất… Có thể nói, tôi chắc chắn sẽ không phải là phiên bản tốt nhất của mình”, anh nói. Theo anh, điều quan trọng không phải trở thành triệu phú hay có vẻ ngoài đẹp đẽ, mà là con người thật của mình. Anh nói rất biết ơn vì có Pháp Luân Đại Pháp trong đời.

Ngày 10/10/2025, cộng đồng học viên diễu hành qua khu trung tâm Sydney để giới thiệu môn tu luyện và kêu gọi chú ý tới cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Hôm sau, họ tập trung tại công viên Jubilee bên bờ nước, mặc trang phục nhiều màu và xếp thành hình biểu tượng Pháp Luân lớn.

Pháp Luân, còn gọi là “bánh xe pháp”, là biểu tượng chính thức của môn tu luyện. Theo bài nguồn, biểu tượng này có các yếu tố truyền thống như chữ Vạn của Phật gia và hình Thái Cực của Đạo gia.

Một cư dân mong chính phủ Australia quan tâm hơn

Liz, một người dân Sydney không muốn nêu họ, xem cuộc diễu hành ngày 10/10. “Tôi rất ủng hộ việc các bạn đang làm và mong cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt”, bà nói với The Epoch Times. Liz cho biết một người bạn đã kể với bà nhiều điều về cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ điều đó thật khủng khiếp”, bà nói.

Liz mong chính phủ Australia quan tâm nhiều hơn tới những vi phạm nhân quyền đối với học viên tại Trung Quốc. “Họ nên quan tâm hơn tới con người và những gì đang xảy ra với mọi người”, bà nói. Theo Liz, chính phủ cần lên tiếng mạnh mẽ hơn: “Không thể áp bức con người theo cách như vậy.”

Nguồn: Bản dịch đầy đủ từ The Epoch Times, 13/10/2025; phóng viên NTD Philippe Wang có đóng góp cho bài nguồn. Các chia sẻ về sức khỏe và cảm nhận là lời kể của nhân vật.

Exit mobile version