
Bài phỏng vấn do Ban phóng viên Hàn Quốc của The Epoch Times công bố ngày 17/2/2026 ghi lại chia sẻ của các học viên Pháp Luân Công nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Dưới đây là bản dịch nội dung chính; những thay đổi về sức khỏe được giữ dưới dạng trải nghiệm do từng người kể lại.
Khi Tết Nguyên đán năm 2026 đến gần, các học viên Pháp Luân Công ở Seoul, Busan, Gimhae, Gyeonggi, Jeju cùng những học viên xuất thân từ Trung Quốc đại lục đang sống tại Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc ông Lý Hồng Chí năm mới an lành.
Họ chia sẻ những thể hội trong tu luyện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông Lý Hồng Chí và cho biết sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện để đáp lại ân đức của Sư phụ.
Buông bỏ cái tôi, học cách thấu hiểu người khác
Lý Nghĩa Thành (李義成), một bác sĩ ngoại khoa đã tu luyện gần 20 năm, nói rằng việc tu luyện khiến cuộc đời ông thay đổi căn bản.
Trước đó, ông uống rượu, hút thuốc, có tâm cạnh tranh mạnh trong công việc, luôn cảm thấy mình phải hơn người khác và thường đối đãi với người xung quanh bằng tâm lý đối kháng, so bì. Sau khi bước vào tu luyện, ông dần buông bỏ quan niệm lấy bản thân làm trung tâm, quan tâm hơn đến người khác, trở nên bình hòa, ung dung và thay đổi góc nhìn đối với mọi người.
“Trước kia tôi cảm thấy quan hệ giữa người với người là cạnh tranh, đối đầu; giờ đây tôi cho rằng đó là thấu hiểu và bao dung”, ông Lý nói.
Theo ông, thu hoạch lớn hơn cả những thay đổi của cơ thể là học được cách yêu thương và thấu hiểu. Ông kể: “Khi giúp những người gặp khó khăn, thấy họ hiểu sự thật, cũng hiểu về Pháp Luân Đại Pháp rồi bày tỏ lòng cảm ơn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chỉ làm một việc nhỏ, nhưng họ lại hỏi: ‘Ông theo tín ngưỡng nào?’”
“Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ơn Sư phụ đã giúp con bước lên con đường tu luyện”, ông nói.
Dạy học theo Chân – Thiện – Nhẫn
Giáo viên tiểu học Ngọc Trinh Lan (玉貞蘭) kể rằng khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà vô cùng xúc động và những câu hỏi chôn giấu trong lòng từ lâu đều được giải đáp.
“Tôi hiểu được ý nghĩa của việc con người đến thế gian, cũng chợt nhận ra đây chính là con đường tu luyện mà mình đã tìm kiếm từ lâu nhưng đã lãng quên”, bà nói.
Bà kể cơ thể cũng thay đổi rõ rệt sau khi tu luyện: chứng đau lưng nhiều năm nhanh chóng biến mất sau khi luyện công. “Cùng với việc không ngừng tu luyện, cả người tôi cảm thấy nhẹ nhàng, có sức lực, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn”, bà nói.
Trong 27 năm tu luyện, bà dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân và đối xử từ bi với mọi người. “Khi gặp vấn đề, tôi không trách móc bên ngoài mà tìm những thiếu sót của chính mình. Thói quen ấy giúp tôi trở thành người tốt hơn”, bà chia sẻ.
Bà cũng vận dụng những điều này vào quản lý lớp học, hướng dẫn học sinh nhìn lại hành vi của mình. Dần dần, trong lớp không còn trẻ bị cô lập, thay vào đó là sự hòa thuận và tiếng cười.
Bà nói: “Mỗi khi kết thúc năm học, phụ huynh đều viết thư cảm ơn, nói rằng con họ lớn lên khỏe mạnh trong môi trường không có cãi vã, cả thể chất và tinh thần đều phát triển tốt. Các em cũng không nỡ chia tay tôi, viết những lá thư tràn đầy yêu thương và biết ơn gửi cho tôi”.
Bà hiểu rằng tất cả những điều ấy bắt nguồn từ lời dạy của ông Lý Hồng Chí nên càng cảm ân lòng từ bi của Sư phụ. Bà nói: “Nhân dịp năm mới, con xin gửi lời thăm hỏi chân thành đến Sư phụ tôn kính. Ân đức từ bi của Sư phụ không gì báo đáp được, cảm ơn Sư phụ đã ban cho con vinh dự và cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Sau này con sẽ càng tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc, nỗ lực không ngừng”.
Lòng biết ơn sau những năm bị bức hại
Tôn Trường Quân (孫長軍) và vợ là Xa Bình Bình (車平平) xuất thân từ Trung Quốc đại lục, hiện sống tại Hàn Quốc. Cả hai đã tu luyện hơn 30 năm. Ông Tôn từng là công chức, bà Xa là giảng viên đại học. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn bị kết án 17 năm tù, còn bà Xa nhiều lần bị bắt và hai lần bị kết án với tổng thời gian bảy năm hai tháng. Theo bài phỏng vấn, họ từng gần như mất mạng trong các nhà tù của chính quyền Trung Quốc.
Hai vợ chồng nói: “Nếu không có sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, chúng tôi có lẽ đã mất đi sinh mệnh từ lâu. Sư phụ là tất cả, Sư phụ cũng ban cho tất cả. Lòng kính trọng và biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời”.
Ông Tôn vẫn đang đi học khi bắt đầu tu luyện. Ông nói: “Tôi luôn mơ hồ về việc nên làm người như thế nào. Khi tiếp xúc với Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn để trở thành người tốt. Trong lòng tôi bỗng sáng tỏ, giống như con thuyền lạc giữa biển tìm được ngọn hải đăng dẫn đường. Tôi biết làm một người thiện lương tốt đẹp biết bao, tìm được phương hướng của cuộc đời. Nội tâm tôi trở nên rất vững vàng”.
Ông kể trong 17 năm bị giam, cơ thể bị bức hại đến mức suýt chết. Ông cho rằng “chính lòng từ bi vô lượng của Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai”. Sau khi ra tù, ông trải qua nhiều chặng đường để ra nước ngoài, hiện sống tại Hàn Quốc và nói với du khách Trung Quốc về sự thật tại các điểm thông tin. Ông nói: “Được truyền đi sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt trong một xã hội tự do là phúc phần do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Cảm ơn Sư phụ đã truyền cho chúng con Đại Pháp tốt đẹp như vậy”.
Ông nói thêm: “Mỗi dịp năm mới trong tù, tôi đều thầm chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Hôm nay rất vui được nói lớn: ‘Sư phụ năm mới vui vẻ, Sư phụ đã vất vả rồi. Đệ tử sẽ nghe lời Người, luôn làm theo Chân – Thiện – Nhẫn’”.
Bà Xa từng nhiều lần bị bắt trong cuộc bức hại. Bà kể sau một lần bị bức hại, bác sĩ nói bà sẽ bị liệt suốt đời, đại tiểu tiện không tự chủ, nhưng bà kiên trì học Pháp, luyện công và cơ thể nhanh chóng trở lại bình thường. Bà nói: “Tất cả những điều trải qua khiến tôi càng tin chắc Đại Pháp quý giá, Sư phụ vĩ đại; cũng hiểu hơn rằng dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần giữ vững chính niệm, kiên trì học Pháp, tu tâm, mọi việc đều có thể được an bài tốt nhất trong Pháp. Cảm ơn Sư phụ đã ban cho chúng con Đại Pháp. Con sẽ khắc ghi Chân – Thiện – Nhẫn trong lòng, làm một sinh mệnh vô tư vì người khác. Nhân dịp Tết Nguyên đán, con kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ, chỉ mong Sư tôn mỉm cười”.
Tìm thấy sức mạnh trong khó khăn
Học viên An Thục (安淑) tại Hàn Quốc cho biết bà thường rơi nước mắt khi nghĩ đến ân đức của Sư phụ. Dù thế nào, bà vẫn tự nhủ tuyệt đối không rời khỏi con đường tu luyện này.
Bà nói: “Năm ngoái tôi gặp một chuyện rất lớn. Chính nhờ sự khích lệ và bảo hộ của Sư phụ, tôi mới có thể vượt qua và chiến thắng khó khăn”.
Bà cảm ơn Sư phụ đã ban cho Đại Pháp vĩ đại. Bà nói: “Cảm ơn Sư phụ. Nhân dịp lễ truyền thống này, dù không thể thực sự quỳ lạy, trong lòng con vẫn xin dâng lên Sư phụ lời cảm tạ sâu sắc nhất, chân thành nhất”.
Học cách nghĩ cho người khác trước trong công việc
Kim Thành Dật (金成逸), làm việc trong ngành xây dựng ở Busan, lần đầu tiếp xúc với Pháp Luân Công năm 1999 nhưng từng có thời gian chểnh mảng trong tu luyện. Sau nhiều năm theo đuổi danh lợi đến mức mệt mỏi cả thân lẫn tâm, ông tình cờ gặp lại các học viên đang luyện công và quay về con đường tu luyện.
Sau đó, ông thường nhìn lại xem mình có thực sự mang đến ảnh hưởng tích cực cho người khác hay không. Ông nói: “Trong công việc, trước kia cứ gặp mâu thuẫn là tôi nổi nóng trước; giờ đây tôi tự xét mình nhiều hơn. Trước lợi ích, tôi cũng dần học cách chủ động nhường nhịn. Ngành xây dựng có nhiều tranh luận đúng sai, nhưng tôi thấy mình ngày càng có thể làm được việc nghĩ cho người khác trước, nghĩ cho mình sau”.
“Đối với ân đức của Sư phụ, tôi chỉ có lòng biết ơn sâu sắc. Cách thực sự báo đáp ân Sư phụ chỉ có thể là dũng mãnh tinh tấn, phản bổn quy chân, viên mãn công thành”, ông nói.
Từ cô con gái được nuông chiều đến tấm lòng rộng mở
Kim Hoa (金花) đã tu luyện chín năm. Được nuông chiều từ nhỏ, bà từng có tính ích kỷ và hiếu thắng. Sau khi tu luyện, tấm lòng của bà dần rộng mở.
“Tôi là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều, thứ gì ngon, tốt đều là của mình, nên hình thành tính cách rất ích kỷ, tranh cường hiếu thắng. Sau khi tu luyện, lòng tôi rộng hơn, không còn so đo từng chút”, bà nói.
Khi gặp vấn đề, bà cũng thay đổi thói quen trách móc người khác. “Tôi sẽ cố gắng làm theo lời Sư phụ dạy, nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác. Gặp bất cứ vấn đề gì cũng tìm ở chính mình, thay đổi bản thân, thay vì than phiền, chỉ trích người khác”, bà nói.
Quan niệm về cuộc đời của bà cũng thay đổi lớn. “Trước kia tôi cho rằng chịu khổ là chuyện xấu, luôn nghĩ làm sao được hạnh phúc, hưởng thụ. Sau khi tu luyện, tôi biết phải học cách thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu”, bà nói. “Bây giờ, dù cơ thể đau đớn, khó chịu hay công việc bận rộn, phiền não, tôi đều coi khổ là vui, học cách tích cực, lạc quan chịu đựng và nhẫn nại”.
Kim Hoa nói: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Vô cùng cảm ơn những an bài dụng tâm và sự chăm sóc của Sư tôn dành cho đệ tử từ trước đến nay. Sau này con sẽ tinh tấn thực tu để báo đáp ân Sư phụ”.
Bài nguồn giới thiệu Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện Phật gia do ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc, tháng 5/1992. Theo phần giới thiệu của bài, đến tháng 7/1999 đã có hơn 100 triệu người ở Trung Quốc đại lục tu luyện; môn tu luyện được người dân nhiều dân tộc đón nhận nhờ những thay đổi về đạo đức và sức khỏe, hiện đã truyền tới hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ trên sáu châu lục và nhận được hơn 10.000 sự ghi nhận, ủng hộ.
Tác giả: Ban phóng viên Hàn Quốc, The Epoch Times. Nguồn: The Epoch Times, ngày 17/2/2026.
Bối cảnh: cuộc bức hại tại Trung Quốc
Phần biên tập bổ sung. Theo bản tóm lược nghị quyết ngày 18/1/2024 của Nghị viện châu Âu, ĐCSTQ tiến hành cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công từ năm 1999. Nghị viện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại, trả tự do vô điều kiện cho các học viên, đồng thời kêu gọi điều tra quốc tế và lên án lạm dụng ghép tạng tại Trung Quốc. Tài liệu đề cập các báo cáo về tra tấn, bạo hành tâm lý và thu hoạch nội tạng đối với người bị giam giữ. Nguồn: Nghị viện châu Âu, nghị quyết 2024/2504(RSP).
