Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02/11/2025 đưa tin: Hot girl mạng Đài Loan Tạ Hựu Tâm, người từng là y tá, đã đột ngột qua đời tại một khách sạn ở Malaysia vào tháng trước. Có tin đồn rằng ca sĩ nổi tiếng người Malaysia Hoàng Minh Chí (Namewee) cũng có mặt trong phòng khách sạn vào ngày hôm đó, đã tham gia cấp cứu và bị vướng vào vụ việc liên quan đến ma túy. Hôm nay, Hoàng Minh Chí đã ra tuyên bố, gọi tin tức này là “suy đoán vô căn cứ”, nhấn mạnh rằng bản thân không sử dụng ma túy và đang bị tống tiền.
Hot girl mạng Đài Loan Tạ Hựu Tâm có ngoại hình xinh đẹp, được người hâm mộ gọi là “nữ thần y tá”, đã đột ngột qua đời tại một khách sạn ở Malaysia vào tháng trước, hưởng dương 31 tuổi.
Các phương tiện truyền thông Hoa ngữ thân cộng tại Malaysia là “Trung Quốc Báo” và “Quang Minh Nhật Báo” gần đây đưa tin, cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ án mạng vào khoảng 1 giờ chiều ngày 22 tháng trước và lập tức đến một khách sạn cao cấp ở Kuala Lumpur, Tạ Hựu Tâm đã tử vong. Ca sĩ Malaysia Hoàng Minh Chí cũng có mặt trong phòng khách sạn ngày hôm đó.
Bản tin đề cập rằng, sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Tạ Hựu Tâm nằm gục trong bồn tắm. Hoàng Minh Chí khai với cảnh sát rằng Tạ Hựu Tâm vào phòng tắm để tắm, nhưng không nghe thấy tiếng nước, cảm thấy bất thường nên đã vào phòng tắm kiểm tra, kinh hãi phát hiện Tạ Hựu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, ngay lập tức đã tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR), nhưng không may cô vẫn không qua khỏi.
Sau khi cảnh sát điều tra sơ bộ, không phát hiện bất kỳ vết thương bên ngoài nào trên thi thể Tạ Hựu Tâm. Tuy nhiên, truyền thông Malaysia đưa tin, cảnh sát đã tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy trên người anh ta, và đã bắt giữ anh ta ngay tại chỗ. Bản tin còn dẫn lời cảnh sát nói rằng, nước tiểu của Hoàng Minh Chí cho phản ứng dương tính với 4 loại ma túy, bao gồm amphetamine, methamphetamine, Ketamine và THC (Tetrahydrocannabinol).
Vụ việc do đó đã khiến dư luận bên ngoài nghi ngờ Hoàng Minh Chí liên quan đến ma túy. Sau nhiều ngày im lặng, hôm nay (ngày 2 tháng 11), Hoàng Minh Chí đã lên tiếng trên nền tảng xã hội phủ nhận việc sử dụng hoặc tàng trữ ma túy.
Hoàng Minh Chí: Không dùng ma túy, không mang theo ma túy
Trong bài đăng của mình, Hoàng Minh Chí cho biết: “Lại thấy một tin tức suy đoán vô căn cứ, bản thân tôi cảm thấy rất ‘bực tức’. Cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, vì vậy tôi ở đây trả lời thống nhất một lần cho mọi người. Tôi không dùng ma túy, cũng không mang theo ma túy, cùng lắm là gần đây uống rượu hơi nhiều. Ai tin thì tin, không tin thì thôi, dù sao cũng đợi báo cáo của cảnh sát công bố là mọi chuyện sẽ sáng tỏ, chắc là còn cần hai ba tháng nữa.”
Hoàng Minh Chí cho biết lý do trước đó không phản hồi về vụ việc là vì vụ án vẫn đang được điều tra, “Chúng tôi không thể tiết lộ tình tiết vụ án. Mấy ngày nay chúng tôi cũng đã bị ‘blackmail’ (tống tiền), nếu các vị muốn chơi tiếp, chúng tôi sẵn sàng chơi tới cùng.”
Được biết, Hoàng Minh Chí và Tạ Hựu Tâm đã từng hợp tác 5 năm trước. Vào năm 2020, khi Hoàng Minh Chí hợp tác với ảnh đế Hoàng Thu Sinh ra mắt ca khúc “Trung Quốc Thống” (Nỗi đau Trung Quốc), MV đã mời Tạ Hựu Tâm và Hứa Vi An tham gia diễn xuất.
Về cái chết không may của Tạ Hựu Tâm, Hoàng Minh Chí nói: “Về cái chết đột ngột của Hựu Tâm, chúng tôi vô cùng thương tiếc, R.I.P. Xe cứu thương đã đến muộn gần một tiếng đồng hồ, tôi thật sự không biết số 999 này dùng để làm gì, gọi điện đến hỏi còn bị mắng…”
Mặt khác, Chris, bạn thân và cũng là người quản lý của Tạ Hựu Tâm, cho biết: “Chưa bao giờ thấy Hựu Tâm tiếp xúc với ma túy, cũng chưa từng nghe cô ấy có bất kỳ hành vi nào liên quan. Tôi vô cùng tin tưởng vào nhân cách và phẩm giá của cô ấy.”
Về việc Hoàng Minh Chí bị truyền thông Malaysia cáo buộc liên quan đến ma túy, người quản lý đã ra tuyên bố: “Liên quan đến các tin tức của một số phương tiện truyền thông Malaysia gần đây về hành vi của nghệ sĩ Hoàng Minh Chí (Namewee), hiện đã bước vào giai đoạn điều tra tư pháp, vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo cuối cùng nào từ cảnh sát. Bản thân Hoàng Minh Chí đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra tư pháp, tại đây, chúng tôi xin các bên hãy bình tĩnh chờ đợi kết quả báo cáo.”
Hoàng Minh Chí từng chỉ trích chính quyền Malaysia thân cộng
Hoàng Minh Chí là ca sĩ Hoa kiều nổi tiếng ở Malaysia, cũng là một “võng hồng” (người nổi tiếng trên mạng) chống cộng có tên tuổi, từng công khai chỉ trích biểu hiện thân cộng của chính quyền Malaysia.
Vào tháng 4 năm nay, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đến thăm Malaysia, chính quyền Malaysia đã tổ chức nghi lễ đón tiếp rầm rộ, các phương tiện truyền thông tiếng Trung tại địa phương cũng lớn tiếng tâng bốc Bắc Kinh. Hoàng Minh Chí đã đặc biệt đăng bài điểm lại những sự việc tồi tệ trong quá khứ khi ĐCSTQ gây hại cho Malaysia, nói thẳng rằng đối với người dân Malaysia, chính quyền Bắc Kinh là kẻ thù chứ không phải bạn bè.
Hoàng Minh Chí đã đăng trên tài khoản Facebook của mình, chỉ ra rằng ĐCSTQ từng che giấu dịch bệnh COVID (virus Trung Cộng), khiến nhiều người ở Malaysia trở thành nạn nhân, rất nhiều người đã chết. ĐCSTQ còn phạm rất nhiều tội ác vi phạm nhân quyền. Và sau cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung năm 2018, Malaysia bắt đầu phụ thuộc vào thương mại Trung Quốc, gây ra thâm hụt thương mại rất lớn cho Malaysia, dẫn đến mức độ phụ thuộc của Malaysia vào hàng hóa Trung Quốc ngày càng sâu sắc.
Cuối bài viết, anh còn mỉa mai hành vi “bợ đỡ Trung Quốc” của chính quyền Malaysia: “Đàn em bỗng dưng được đại ca ưu ái và trọng dụng như vậy, thật là vinh dự quá!”
Hoàng Minh Chí cũng từng chỉ rõ trong bài đăng của mình rằng “Gấu Pooh nhỏ (ám chỉ Tập Cận Bình) là kẻ thù không phải bạn”, nhắc nhở người dân Malaysia “Ông ta (Tập Cận Bình) chính là kẻ đang đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc”, người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm, bị tra tấn dã man ở Trung Quốc, thậm chí bị cướp đoạt nội tạng một cách tàn nhẫn, và ĐCSTQ còn “thường xuyên cử tàu quân sự xâm phạm hải phận nước ta, không hề có chút tôn trọng nào”……
Hoàng Minh Chí cũng từng bình luận về tin tức cựu thủ tướng qua đời trong một bài đăng khác: “Người không nên đi thì lại đi, người không nên đến thì lại đến…… Hãy yên nghỉ, Tun Abdullah Ahmad Badawi – vị thủ tướng liêm khiết nhất, chân thành nhất trong lịch sử Malaysia. Cảm ơn ngài đã cho chúng tôi biết rằng chính trị cũng có thể có phẩm giá.”
Theo NTDTV
