Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 01/11/2025 đưa tin: Mới đây, Nhan Kiếm Ba (Yan Jianbo), vận động viên đấu vật 28 tuổi của Trung Quốc Đại Lục, đã qua đời, thông tin gia đình anh hiến tặng nhiều cơ quan nội tạng sau đó đã thu hút sự chú ý.
Truyền thông Đại Lục đưa tin, Nhan Kiếm Ba vào trường thể thao năm 9 tuổi và chọn môn đấu vật. Sau đó, anh trở thành vận động viên đấu vật cấp 1 quốc gia, từng đoạt chức vô địch đấu vật tại Đại hội Thể thao tỉnh Hồ Nam. Sau khi giải nghệ ở tuổi 24, anh đến Trường Sa lập nghiệp.
Bản tin cho biết, sau khi Nhan Kiếm Ba qua đời tại Trường Sa vì đột ngột xuất huyết não, cha mẹ anh đã hiến tặng nội tạng của anh một cách miễn phí. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 10, Bệnh viện số 4 thành phố Trường Sa đã tiến hành phẫu thuật lấy nội tạng của Nhan Kiếm Ba, bao gồm hai quả thận, một lá gan và một cặp giác mạc, sẽ được trao cho 5 bệnh nhân.
Mẹ của Nhan Kiếm Ba cho biết, sức khỏe của con trai bà luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh gì nặng.
Theo bài đăng trực tuyến của người nhà Nhan Kiếm Ba, “Tôi là em họ của Nhan Kiếm Ba, ngày 31 tháng 10 sẽ tiễn biệt anh/em trai tại nhà tang lễ Minh Dương Sơn.” Cư dân mạng bày tỏ mong anh ra đi thanh thản và mong cha mẹ anh sau này sẽ sống tốt.
Thông tin về việc Nhan Kiếm Ba hiến tạng cũng gây ra sự quan tâm và nghi ngờ của cư dân mạng trên mạng xã hội.
Có người nói: “Không thể hiến, đó là hiến tạng sống mà.” “Cha mẹ là người thật thà.” “Hiến tạng sống, bạn hiểu không?” “Người ta phải còn sống mới hiến được, nhiều người phải cẩn thận, vốn dĩ có thể cứu sống được, chỉ sợ có người cần những cơ quan này nên cố ý nói với gia đình là không cứu được.”
“28 tuổi! Vận động viên cấp 1 quốc gia! Nội tạng tốt như vậy, sớm đã bị sắp đặt rồi phải không?” “Để đánh cắp nội tạng, bác sĩ tạo ra xuất huyết não, chết não!”
Cũng có người hỏi: “Anh ấy hiến tạng, bệnh viện có cho miễn phí người cần không?” Cư dân mạng trả lời: “Một tạng mấy trăm ngàn (nhân dân tệ).” “Phải trả, nhiều người xếp hàng, không thu phí là không thể.” “Thực ra nó là một chuỗi ngành (công nghiệp), đều thu phí, và rất đắt.” “Tìm hiểu vụ án La Soái Vũ đi.”
Đại Lục từng xảy ra nhiều vụ tử vong kỳ lạ, gây ra nhiều nghi vấn. Vụ án Nhan Kiếm Ba cũng khiến người ta nhớ đến vụ án của nghiên cứu sinh thạc sĩ Long Tinh Vũ (Long Xingyu) ở Vũ Hán nhiều năm trước.
Truyền thông Đại Lục vào tháng 5 năm 2023 đưa tin, Long Tinh Vũ, khi đó 24 tuổi, là nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Tài nguyên Địa chất và Kỹ thuật Địa chất tại Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán), đồng thời là vận động viên đội bóng chuyền của trường. Giữa tháng 3 năm 2023, anh không may bị bong gân đầu gối khi vận động. Ngày 30 tháng 3, anh nhập viện vì ngừng tim, được chẩn đoán là tắc mạch phổi do huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.
Tối ngày 23 tháng 5 cùng năm, Bệnh viện Đồng Tế (Tongji) thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đã xác nhận Long Tinh Vũ “chết não”. Ngày hôm sau, tim, một lá gan, hai quả thận và một cặp giác mạc của anh đã được hiến tặng.
Theo NTDTV
