Đại Kỷ Nguyên

TQ: Công an Hạ Môn dõng dạc tuyên bố “giết sạch thổ phỉ ĐCSTQ” ngay trên sóng truyền hình quốc gia

Lực lượng công an thành phố Hạ Môn đã lên tiếng chỉ trích trò chơi di động “Nghịch Thống Chiến: Phong Hỏa” do một đội ngũ phát triển tại Đài Loan thực hiện.

Một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã gây tranh cãi khi phát sóng nội dung liên quan đến một trò chơi di động do Đài Loan phát triển, đồng thời vô tình đề cập đến một khẩu hiệu nhạy cảm.

Trong một tập phát sóng gần đây của chương trình “Tiêu điểm Phỏng vấn” (Focus Talk) trên CCTV, lực lượng công an thành phố Hạ Môn đã lên tiếng chỉ trích trò chơi di động “Nghịch Thống Chiến: Phong Hỏa” do một đội ngũ phát triển tại Đài Loan thực hiện. Trò chơi này bị cáo buộc chứa nội dung “chia rẽ đất nước” khi sử dụng các tên gọi như “Đột Quyết” cho Tân Cương, “Mông Cổ” cho khu vực ngoài Vạn Lý Trường Thành, “Đại Tạng” cho vùng Tây Nam, và “Mãn Châu” cho khu vực ngoài Sơn Hải Quan. Những tên gọi này đã gây tranh cãi mạnh mẽ tại Trung Quốc đại lục, nơi chính quyền xem đây là hành động khiêu khích về chính trị.

Trong chương trình, một đại diện công an Hạ Môn đã nhắc đến khẩu hiệu “15 tháng 8 giết sạch thổ phỉ ĐCSTQ” khi mô tả nội dung trò chơi. Phát ngôn này, dù được cho là nhằm mục đích phê phán, đã gây sốc và nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. 

Đội ngũ phát triển trò chơi tại Đài Loan không bỏ lỡ cơ hội, lập tức phản hồi trên Facebook, bày tỏ trên Facebook sự hài lòng khi khẩu hiệu này được nhắc đến trên sóng truyền hình quốc gia Trung Quốc, đồng thời cảm ơn “một nghĩa sĩ dũng cảm” đã truyền tải thông điệp của họ. 

“Tin nóng đây! Hai ngày sau Song Thập (ngày Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc), một đấng nam nhi ở khu vực bị chiếm đóng đã hô to khẩu hiệu ‘15 tháng 8 giết sạch thổ phỉ ĐCSTQ’ ngay trên CCTV, trước mặt cả nước! Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi khiến khẩu hiệu này vang dội khắp Trung Quốc!”

Sự kiện này đã làm dậy sóng dư luận, khi nhiều người cho rằng CCTV vô tình trở thành “trợ thủ đắc lực” giúp khuếch đại thông điệp của trò chơi.

 Chính quyền Trung Quốc lập tức ra lệnh siết chặt thông tin, nhấn mạnh rằng mọi nội dung nhạy cảm phải bị kiểm soát gắt gao. Thế nhưng, trong một pha “tự biên tự diễn” đầy kịch tính, CCTV chẳng những không dập được lửa mà còn tự vung đá đập chân lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình, khiến cả thiên hạ được trận cười nghiêng ngả.

Nguồn: Lão Trà Quán Bắc Kinh

Exit mobile version