Đại Kỷ Nguyên

Tân Hoa Xã ca ngợi hội chợ Nam Ninh thành công, thực tế doanh nghiệp biểu tình vì bị lừa tiền

Từ ngày 22 đến 24 tháng 11, "Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Nam Ninh - ASEAN" đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây. Hàng trăm đơn vị triển lãm đã phản đối việc ban tổ chức quảng cáo sai sự thật, thu phí tùy tiện và lượng khách tham quan ít ỏi, khiến họ thất vọng. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã tổ chức “Hội chợ triển lãm công nghiệp quốc tế Nam Ninh – ASEAN”. Trong khi truyền thông nhà nước ca ngợi sự kiện này thành công rực rỡ, thực tế tại hiện trường lại hoàn toàn trái ngược khi hàng trăm chủ doanh nghiệp tham gia đã tổ chức biểu tình, cáo buộc ban tổ chức tuyên truyền sai sự thật, thu phí tùy tiện và khiến họ chịu tổn thất nặng nề.

Theo báo cáo từ truyền thông chính thống của Trung Quốc, hội chợ lần này lấy chủ đề “Hội nhập số và thông minh – Kết nối ASEAN”, với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp công nghiệp từ Trung Quốc và các nước ASEAN, thu hút hàng vạn khán giả chuyên môn đến quan sát và giao lưu. Báo cáo tuyên bố hội chợ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất thông minh, năng lượng xanh và vật liệu mới.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại hiện trường lại khác xa so với tuyên truyền. Anh Lý, một chủ doanh nghiệp sản xuất vật liệu đóng gói nhựa đến từ Từ Châu, Giang Tô, cho biết công ty anh đã cử 4 người đến hiện trường nhưng phát hiện gian hàng bị thay đổi, khung cảnh vắng lặng, hoàn toàn không có 30 doanh nghiệp cùng ngành hay khách hàng ASEAN như đã hứa hẹn.

Anh Lý chia sẻ: “Trước khi đi, tôi đã xác nhận đi xác nhận lại, yêu cầu họ liệt kê các đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng thượng nguồn, hạ nguồn tham gia. Họ đã đánh dấu trên bản đồ cho tôi, chỉ rõ các doanh nghiệp đầu ngành. Họ còn bảo đây là triển lãm cao su và nhựa. Nhưng khi đến nơi, tôi không thấy gì cả, tìm khắp cả sảnh và khu vực xung quanh cũng không thấy ba chữ ‘cao su nhựa’ đâu”.

Anh Lý cho biết ban tổ chức (Công ty Triển lãm Đại Vinh Bắc Kinh) đã sắp xếp vị trí cho anh cạnh một doanh nghiệp đầu ngành, và chính vì điều này cùng hai chữ “ASEAN” mà anh quyết định tham gia. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh không thấy bất kỳ doanh nghiệp liên quan nào. Khi chất vấn, ban tổ chức viện cớ rằng các doanh nghiệp kia đã hủy bỏ do biến cố tạm thời.

Thậm chí, nhiều người chỉ được thông báo về việc điều chỉnh gian hàng vào ngày trước khi triển lãm diễn ra. Ban tổ chức nói rằng việc thay đổi là do hợp nhất hai sảnh thành một, nhưng thực tế là gộp bốn, năm sảnh lại làm một.

Tại hội chợ, anh Lý chỉ gặp đúng một doanh nghiệp cùng ngành. Các khách hàng từ các nước ASEAN mà ban tổ chức hứa hẹn gần như không thấy bóng dáng. Một sự việc bi hài đã xảy ra khi một đơn vị tham gia trao đổi danh thiếp với một người được cho là “khách hàng Việt Nam”, nhưng sau đó phát hiện người này thực chất là chủ một tiệm mát-xa tại Việt Nam. Các doanh nghiệp nghi ngờ đây là những người được ban tổ chức thuê đến để đóng giả làm khách hàng.

Một chủ doanh nghiệp từ Sơn Đông cũng bức xúc cho biết: “Ban tổ chức ký hợp đồng mỗi người một kiểu, dùng chiêu bài ASEAN để lừa chúng tôi đến Quảng Tây, nhưng thực tế khách hàng từ các nước ASEAN hoàn toàn không đến”.

Không chỉ bị lừa về quy mô và khách hàng, các doanh nghiệp còn phát hiện mức phí gian hàng rất lộn xộn, dao động từ 5.000, 6.000 đến 8.000 nhân dân tệ cho một gian hàng 9 mét vuông. Anh Lý cho biết tổn thất của anh bao gồm phí gian hàng, chi phí đi lại và ăn ở lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ. Có những doanh nghiệp chịu tổn thất lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ.

Theo tìm hiểu, vào ngày 23 và 24 tháng 11, khoảng 200 chủ doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động bảo vệ quyền lợi ngay tại hiện trường, yêu cầu hoàn tiền. Họ cũng đã tìm đến các cơ quan chính quyền liên quan, nhưng ban tổ chức hiện vẫn phớt lờ yêu cầu của họ và thách thức họ đi kiện. Hiện tại, các doanh nghiệp này đã thuê luật sư để giải quyết vụ việc thông qua con đường pháp lý.

Nhiều chủ doanh nghiệp than thở rằng, một sự kiện được quảng bá là hội nghị chuyên ngành hiệu quả cao cuối cùng lại biến thành một trò hề với “chủ đề hỗn loạn, thu phí tùy tiện và vắng bóng khách tham quan”. Anh Lý chua xót nhận định rằng trong bối cảnh kinh tế nội địa Trung Quốc đang rất khó khăn, các doanh nghiệp đều muốn tìm đường ra nước ngoài để phát triển, nhưng không ngờ lại rơi vào cái bẫy của một hội chợ lừa đảo như vậy.

( Theo EpochTimes, https://www.epochtimes.com/gb/25/12/5/n14649657.htm )

Exit mobile version