Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Nhiều nơi ở Trung Quốc gần đây đã xuất hiện tín hiệu dân biến, sau vụ kháng tranh dữ dội nổ ra ở Hải Nam, vào ngày 3 tháng 11, các khẩu hiệu chống ĐCSTQ lại xuất hiện ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, thu hút sự chú ý. Không ít cư dân mạng bình luận “cuối thời vương triều khói lửa khắp nơi”, sau này những chuyện như vậy sẽ ngày càng nhiều.
Hình ảnh từ nhiều phương tiện truyền thông tự do (we-media) cho thấy, ngày 3 tháng 11, trên một cây cầu ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, xuất hiện các khẩu hiệu “ĐCSTQ ≠ Trung Quốc”, “ĐCSTQ là tà giáo”. Đây là một vụ việc công khai chống cộng khác xuất hiện ở Trung Quốc đại lục gần đây.
Về việc này, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận trên nền tảng X: “Cuối thời vương triều khói lửa khắp nơi.” “Người dám nói thật ngày càng nhiều.” “Bình minh sắp đến rồi.” “Đúng là như vậy, mong rằng có thêm nhiều người Trung Quốc có thể nhìn rõ điểm này.”
Sau khi Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ kết thúc, trên mạng đã lan truyền nhiều vụ việc chống ĐCSTQ tương tự.
Ngày 25 tháng 10, có người đã treo hai biểu ngữ chống cộng trên đường phố Tam Lý Truân, Bắc Kinh, nội dung viết: “Bản chất của Trung Cộng là tà giáo phản nhân tính, phản nhân loại, chúng tất sẽ mang đến tai họa vô tận cho Trung Quốc.” “Mở cửa đảng cấm, tự do lập đảng, tự do cạnh tranh, tự do lựa chọn, xây dựng một nước Trung Quốc mới tự do, nhân tính, pháp trị.”
Ngày 31 tháng 10, blogger “Jiang Xu-Freedom Voice Tiếng nói Tự do” trên nền tảng X ở hải ngoại đã đăng bài nói rằng, các dũng sĩ “xông tháp” (chống đối chính quyền) trong nước có ở khắp nơi, ĐCSTQ đang trong tình trạng “thảo mộc giai binh” (nhìn đâu cũng thấy địch). “Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng không phải ai cũng thực sự đã sống”, xin kính cẩn nghiêng mình trước những dũng sĩ đang chiến đấu chống lại bạo chính ĐCSTQ ở tuyến đầu! Chỉ có bạo chính, không có bạo đồ, người dân vô tội, tự do muôn năm!
Blogger này cũng đăng kèm nhiều hình ảnh có các khẩu hiệu chống cộng. Một trong số đó cho thấy: có người đã dán khẩu hiệu lên biển báo đường ở cổng Đồn cảnh sát Trác Dương, huyện Toại Bình, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, nội dung là “Tập Cận Bình hãy xuống đài, chấm dứt mổ cướp nội tạng sống, kết thúc bạo chính độc tài, ĐCSTQ hãy xuống đài, chấm dứt bức hại nhân quyền”.
Trên đường phố huyện Toại Bình còn xuất hiện các khẩu hiệu chống cộng như “Tiêu diệt Trung Cộng, đả đảo Tập Đầu Heo (biệt danh của Tập Cận Bình), trả lại tự do ngôn luận, chấm dứt phong tỏa mạng” và các biểu ngữ “Sách Chân tướng Thức tỉnh”.
Ngoài các khẩu hiệu chống cộng ngày càng nhiều đang phát đi tín hiệu dân biến ở nhiều nơi, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vài ngày trước cũng đã nổ ra một vụ kháng tranh quy mô lớn. Một doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đã cưỡng chế thu hồi đất, chặt hết cây cau của nông dân, dẫn đến việc người dân đồng loạt phản đối. Họ bao vây tòa nhà công ty, tháo dỡ biển hiệu công ty, lật ngửa nhiều xe ô tô, cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo.
Có tin nói rằng, vụ kháng tranh này đã làm bùng nổ một cuộc dân biến quy mô lớn, khi đó thanh niên ở các trấn của huyện Quỳnh Trung cũng như các thành phố và huyện như Đam Châu, Bạch Sa, Ngũ Chỉ Sơn đã lũ lượt lái xe đến địa điểm xảy ra vụ việc để lên tiếng ủng hộ dân làng kháng tranh.
Tài khoản X “Hôm qua” cho biết, theo nguồn tin nội bộ, vào ngày 1 tháng 11, dưới sự hòa giải của chính quyền địa phương, dân làng đã nhận được 588.600 Nhân dân tệ tiền bồi thường và 100.000 Nhân dân tệ tiền vốn tái trồng trọt.
Về việc này, không ít cư dân mạng đã bình luận: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.” “Đoàn kết là sức mạnh, ĐCSTQ sợ nhất là dân chúng đoàn kết lại để cùng nhau đối phó với nó.”
Cũng có người nói: “Làm như vậy là đúng, mỗi người Trung Quốc nên học tập cách làm của người Quỳnh Trung. Nếu lợi ích của chính mình mà bạn cũng không dám đấu tranh, thì các cán bộ lãnh đạo các cấp của đảng ta sẽ càng không coi bạn là con người. Sự yếu đuối của bạn chính là đang nói cho đảng ta biết rằng, có thể tùy ý chà đạp bạn, bạn sẽ mãi mãi là ‘nhân khoáng’ (khoáng sản người) và ‘cái giá’ bị phớt lờ trong im lặng.”
Theo NTDTV
