Đại Kỷ Nguyên

Đại cục Hội nghị Trung ương 4 đã định? Tân Hoa Xã mở giọng điệu, các bên ‘xem số’ cho ông Tập

Ảnh tư liệu Trung Nam Hải. (Feng Li/Getty Images))

Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã diễn ra được hai ngày. Do hội nghị được tổ chức kín, bên ngoài không thể biết thông tin nội bộ, nhưng từ những tín hiệu được phát ra trước đó, cuộc đấu đá nội bộ cấp cao vô cùng khốc liệt, và số phận của người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đang được các bên hết sức quan tâm.

Ba ngày trước khi hội nghị này diễn ra, vào ngày 17 tháng 10, Bộ Quốc phòng ĐCSTQ đột ngột công bố, Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông cùng 9 thượng tướng khác đã bị khai trừ đảng tịch (trước đó đã bị tước quân tịch).

Điều đáng chú ý là 9 người nêu trên đều là thân tín trong quân đội do chính Tập Cận Bình đề bạt trong những năm gần đây. Theo thông lệ trước đây, khi cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu bị thông báo chính thức “ngã ngựa”, Tân Hoa Xã là nơi đầu tiên đưa tin và tuyên bố rằng quyết định này do “Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị”.

Lần này, thông báo về Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông lại do Bộ Quốc phòng ĐCSTQ phát đi đầu tiên, và chỉ nói là “được Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương phê chuẩn”, hoàn toàn không đề cập đến quyết định do “Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị”.

Sau khi quân đội đi trước một bước đưa ra thông báo, các cơ quan ngôn luận như Tân Hoa Xã và Nhân Dân Nhật báo đã không đưa tin rầm rộ ngay lập tức, mà chỉ đăng lại thông báo của Bộ Quốc phòng một cách khiêm tốn và đặt ở vị trí thứ yếu.

Dư luận bên ngoài từng cho rằng, trước Hội nghị Trung ương 4, việc quân đội ra tay trước để thanh trừng thân tín của Tập Cận Bình trong quân đội cho thấy Tập Cận Bình, người đồng thời giữ chức Chủ tịch Quân ủy, đã mất kiểm soát đối với quân quyền. Một khi mất đi quân quyền, số phận của Tập sẽ rất khó đoán định.

Nhưng vào ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 4, bầu không khí chính trị của ĐCSTQ lại có sự đảo ngược. Sau khi Tân Hoa Xã đăng bài viết ca ngợi “thành tựu” kinh tế của Tập Cận Bình trước hội nghị, họ lại đăng một bài xã luận vào ngày khai mạc, bài viết nhiều lần nhấn mạnh “lấy Tập Cận Bình làm hạt nhân” và tuyên bố phải “tiếp nối hết lớp này đến lớp khác”.

Có nhà phân tích cho rằng, bài xã luận trên là để định điệu cho Hội nghị Trung ương 4 lần này, và hội nghị sẽ không thông báo Tập Cận Bình từ chức.

Nhà bình luận thời sự sống tại Mỹ, ông Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang), phân tích rằng lịch sử ĐCSTQ chưa từng có tiền lệ một nguyên thủ hay người kế nhiệm bị “ngã ngựa” tại một hội nghị Trung ương. Tất cả đều do Ban Thường vụ Bộ Chính trị, “Bát đại nguyên lão” (tám vị nguyên lão), hay thậm chí là một câu nói của lãnh đạo cao nhất quyết định đại cục, sau đó mới được Hội nghị Trung ương thông qua (phê chuẩn sau). Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Bè lũ bốn tên, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, ai trong số họ bị Hội nghị Trung ương bỏ phiếu phế truất? Trừ phi xuất hiện “bàn tay của Thần”, hoặc Tập Cận Bình đột ngột qua đời vì bạo bệnh…

Còn có một quan điểm khác cho rằng, Hội nghị Trung ương 4 rất có thể sẽ áp dụng “mô hình Hoa Quốc Phong” để “xử lý nguội” quyền lực của Tập Cận Bình. Nói cách khác, Tập Cận Bình bề ngoài có thể giữ nguyên mọi chức vụ, nhưng thực quyền đều bị vô hiệu hóa, biến ông ta thành một con rối thực sự.

Nhà báo kỳ cựu Quách Quân (Guo Jun) nói trong chương trình truyền thông cá nhân “Diễn đàn Tinh Anh” (Elite Forum) rằng tâm thái của nhiều cán bộ lão thành trong đảng hiện nay rất rõ ràng, họ không muốn Trung Quốc rơi vào một cục diện hỗn loạn mất kiểm soát, nhưng cũng không thể để Tập Cận Bình tiếp tục “chơi” nữa. Phương án mà ĐCSTQ hay dùng nhất là tước bỏ quyền lực theo từng giai đoạn. Đối với Tập Cận Bình, trước tiên hãy để ông ta giao nộp quân quyền một cách thực chất ở hậu trường, sau đó giao nộp đảng quyền, và cuối cùng giữ lại chức Chủ tịch nước mang tính tượng trưng. Mô hình Hoa Quốc Phong này thực ra là một biện pháp an toàn nhất trong đảng, vừa không phá vỡ sự ổn định, vừa hoàn thành việc thay thế.

Ông Quách Quân cho biết, sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Hoa Quốc Phong cũng nắm giữ ba vị trí quyền lực cao nhất là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Quân ủy và Thủ tướng Quốc vụ viện. Báo chí lúc đó cũng ngày ngày hô hào vĩnh viễn ủng hộ lãnh tụ anh minh Chủ tịch Hoa. Nhưng chỉ vài năm sau, Đặng Tiểu Bình tái xuất. Đặng Tiểu Bình dùng chiêu bài “tách biệt đảng và chính quyền” để khiến Hoa Quốc Phong giao nộp chức vụ Thủ tướng trước, sau đó thiết lập chức vụ Tổng Bí thư để thay thế Chủ tịch Đảng. Sau năm 1980, ông ta lại từng bước ép Hoa Quốc Phong từ chức Chủ tịch Quân ủy. Cuối cùng, dù Hoa Quốc Phong vẫn ngồi trong Bộ Chính trị, nhưng thực quyền đã sớm bị tước đoạt hết.

Đối với thời cuộc hiện tại của Trung Quốc, không ít cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm trên nền tảng X ở nước ngoài. Có người mong Tập Cận Bình từ chức, nhưng cũng có người cho rằng, nếu Tập Cận Bình tiếp tục cầm quyền, tăng tốc “quay đầu xe” (đi lùi), thì càng có lợi cho việc ĐCSTQ sớm sụp đổ.

Cựu tham mưu hải quân ĐCSTQ, ông Diêu Thành (Yao Cheng), nói: Hiện tại tuy chưa xảy ra binh biến, nhưng xét về lòng dân thì cũng đã đến điểm tới hạn. Tin đồn “Tập hạ” (Tập Cận Bình từ chức) lan truyền trên mạng thực ra cũng là biểu đạt của lòng dân, trong quân đội và trong đảng cũng vậy. Tập Cận Bình cố bám trụ tại vị thực sự cũng chẳng còn gì hay ho, nếu là người hiểu chuyện thì đã sớm nộp đơn từ chức rồi. Nếu trong nội bộ ĐCSTQ tiếp tục ủng hộ Tập, quân đội cũng nhắm một mắt mở một mắt, thì lợi ích nhóm của họ sẽ bị Tập Cận Bình phá hỏng hết. Thực ra, đối với phe đối lập ở hải ngoại, chẳng thà để Tập Cận Bình lật đổ ĐCSTQ hoàn toàn, nhưng hậu quả là người dân sẽ gặp xui xẻo, có chút không nỡ.

@chenwunian2 bình luận thêm: Tôi thì mạnh mẽ ủng hộ Chủ tịch Tập tái nhiệm thêm vài năm nữa. Vấn đề của ĐCSTQ là vấn đề của thể chế chuyên quyền. Ông ta làm thêm vài năm nữa, không quá 5 năm, thì chắc chắn sẽ tan rã sụp đổ hoàn toàn. Nếu đổi sang ai đó như Hồ Xuân Hoa hay Uông Dương, có khi lại kéo dài thêm mười mấy năm nữa thì rất đáng ghét…

Theo NTDTV

Exit mobile version